Bắt 2 hung thủ đoạt mạng nam thanh niên ở tiệm cầm đồ

C.N |

Khoảng 12h trưa 10.11, cơ quan điều tra - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã vận động đầu thú được đối tượng thứ 2, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại hiệu cầm đồ trên địa bàn xã Văn Tự.

Thông tin ban đầu về vụ việc, do mâu thuẫn về nợ nần nên hai đối tượng Trần Văn Tuấn cùng Đinh Văn Trung (cùng trú xã Văn Tự, huyện Thường Tín) đã lên kế hoạch "thanh toán" anh Lê Quý Huấn (sinh năm 2000, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên).

Trước khi đến quán cầm đồ của anh Lê Quý Huấn, Tuấn và Trung mang theo 1 thanh kiếm và hai dao phóng lợn. Đến tiệm cầm đồ, hai đối tượng thấy anh Huân đang ngồi chơi cùng hai người bạn thì lao vào đâm chém loạn xạ. Anh Hồ Viết Minh Tuấn bị đâm trúng ngực trái tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Tuấn đã bỏ trốn, còn đối tượng Trung đã ra đầu thú.

Đến 12h trưa 10.11, cơ quan điều tra - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã vận động đầu thú được đối tượng Tuấn.

Cơ quan công an đang đấu tranh với các đối tượng để xác định nguyên nhân, động cơ gây án.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang nhận án tử hình

Anh Tú - Hà Phương |

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo Vũ Ngọc Hiếu đã cướp đi mạng sống của người tình, thực hiện một cách man rợ. Trong phiên xét xử sơ thẩm chiều 17.10, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản.

Toà tuyên án tử hình cho kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều 17.10, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án giết người yêu rồi phân xác phi tang. Theo đó bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Cướp tài sản bị tuyên tử hình.

Kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang: "Tôi muốn mức án tử hình"

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều 17.10, TAND TP.Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang nhận án tử hình

Anh Tú - Hà Phương |

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo Vũ Ngọc Hiếu đã cướp đi mạng sống của người tình, thực hiện một cách man rợ. Trong phiên xét xử sơ thẩm chiều 17.10, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản.

Toà tuyên án tử hình cho kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều 17.10, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án giết người yêu rồi phân xác phi tang. Theo đó bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Cướp tài sản bị tuyên tử hình.

Kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang: "Tôi muốn mức án tử hình"

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều 17.10, TAND TP.Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Cướp tài sản.