Bán”vịt trời” chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng, bị cáo lãnh 12 năm tù

NGUYỄN TRI |

Để có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng.

Ngày 6.4, TAND TP. Đà Nẵng đã tổ chức phiên xét xử đối với Nguyễn Khắc Lương (trú thôn 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ tháng 6.2014 đến tháng 3.2017, Nguyễn Khắc Lương mặc dù không có đất tại các dự án bất động sản, không có nhà ở chung cư hay đất đai, cũng như không có chức vụ, quyền hạn để xin việc cho người khác, nhưng đã đưa ra các thông tin gian dối, qua đó nhận tiền cọc mua bán chuyển nhượng đất, bán căn hộ chung cư, chuyển nhượng đất ở và xin việc để nhận tiền đặt cọc của 13 bị hại.

Cụ thể, đầu tháng 6.2014, bị cáo hứa hẹn có thể xin được việc cho chị Trần Thị Thơ (xã Đức Hồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vào bệnh viện C hoặc Trung tâm Y tế  huyện Hòa Vang với chi phí là 150 triệu đồng.

Tháng 11.2014, Lương còn hứa hẹn xin cho anh Mai Xuân Quang (SN 1993, trú tổ 28, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) vào làm việc tại bệnh viện Quân y C17- Bộ Quốc phòng với chi phí là 220 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn hứa hẹn xin việc làm cho các bị hại vào bệnh viện Quân y C17- Bộ Quốc phòng,  Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, Học viện An ninh nhân dân và dạy học tại trường THCS ở quận Liên Chiểu với số tiền chiếm đoạt là 910 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc hứa hẹn xin việc, Lương còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại khác bằng hình thức đưa ra các thông tin gian dối, qua đó nhận tiền cọc mua bán chuyển nhượng đất tại các Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, bán căn hộ chung cư tại Khu chung cư Phước Lý, chuyển nhượng đất ở để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Lương 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nhóm lừa bịp tài xế bằng thuốc hướng thần

Theo Zing |

Bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống khiến tài xế mất kiểm soát, nhóm lừa đảo giở trò cờ bạc bịp để cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài khoản khách hàng bị rút ruột, ngân hàng không thể “phủi tay”

LAN HƯƠNG thực hiện |

Gần như cùng thời điểm, dư luận xôn xao bởi hai vụ án liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, khiến hàng loạt cán bộ của Eximbank bị khởi tố. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố nhóm lừa bịp tài xế bằng thuốc hướng thần

Theo Zing |

Bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống khiến tài xế mất kiểm soát, nhóm lừa đảo giở trò cờ bạc bịp để cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài khoản khách hàng bị rút ruột, ngân hàng không thể “phủi tay”

LAN HƯƠNG thực hiện |

Gần như cùng thời điểm, dư luận xôn xao bởi hai vụ án liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, khiến hàng loạt cán bộ của Eximbank bị khởi tố.