Bán hàng ngàn viên thuốc lắc vào bar, vũ trường ở Sài Gòn

P.B |

Chuyên cung cấp hàng ngàn viên thuốc lắc, ma túy mỗi ngày vào quán bar, vũ trường, băng nhóm này lấy “hàng” từ Campuchia về và thường mang theo súng khi đánh hàng...

Hôm nay (19.4), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ tỉnh Thái Bình, trú chung cư ở quận 4) cầm đầu.

Liên quan đường dây này, công an bắt giữ các đối tượng gồm: Trần Thị Trang (SN 1992, ngụ TP.Cần Thơ, trú chung cư quận 4, TOHCM, là bạn gái của Nghĩa), Phạm Văn Sơn (SN 1982, ngụ tỉnh Thái Bình, trú quận 12), Đỗ Thị Tuyết (SN 1970, ngụ tỉnh Bình Phước, trú quận 12), Lê Phương Đức (hay gọi là Bò, SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang), Dương Thị Trúc (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau, cả 2 trú quận 4), Nguyễn Văn Vui (SN 1988, ngụ tỉnh Cần Thơ) và Phan Thanh Vũ (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận 10, TPHCM) để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h15 ngày 22.3, Tổ công tác 363, Công an TPHCM tuần tra ở giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tri Phương thì phát hiện xe ôtô có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra, phát hiện Nghĩa đang thủ 1 khẩu súng, 11 viên đạn, 1 thanh kiếm, bịch nilon chứa ma tuý đá.

Nhóm đối tượng trên xe cùng tang vật được đưa về trụ sở công an. Tại đây, Nghĩa khai khẩu súng trên xe là của mình và mang theo để phòng thân. Bịch nilon chứa ma tuý của đối tượng Sơn, thanh kiếm là của Đức.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét nơi ở của Nghĩa tại chung cư Millennium số 132 đường Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4, TPHCM), phát hiện thu giữ thêm 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn, 3 thanh kiếm, ma tuý và xe ôtô.

Trong két sắt của phòng có 2 cuốn số ghi chép thu chi với những ký tự riêng. Công an đã tiến hành đưa bạn gái của Nghĩa là Trang về trụ sở làm việc. Trang khai từng làm DJ chơi nhạc trong quán bar nên từng mua bán ma tuý và thuốc lắc.

Tình cờ thông qua Tuyết, Trang biết Nghĩa và nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả 2 dọn về chung cư Millennium để sống. Nghĩa từng cho vay tiền ở cửa khẩu nên Trang nói tìm nguồn ma tuý về để phân phối bán kiếm lời.

Nghĩa sang Camphuchia lấy hàng rồi thuê người vận chuyển về TPHCM cho Nghĩa. Để thuận tiện, Trang thuê Vũ đi giao hàng cho các quán bar, vũ trường, đại lý ở TPHCM. Mỗi ngày, Trang bỏ khoảng 1.000 viên thuốc lắc.

Riêng với Đức thừa nhận sống chung với Trúc. Cả 2 quen biết với Vinh (chưa rõ lai lịch) thì biết Vinh hay mua thuốc về pha chế thành ma tuý bán. Đức cùng với Vinh tự sản xuất pha chế, dập ma tuý để bán. Một thời gian, Vinh bỏ đi đâu không rõ. Đức và Trúc tiếp tục pha chế và dập thuốc theo cách Vinh bày để bán ra thi trường. Khám xét nơi ở công an đã thu giữ máy dập thuốc cùng tiền chất pha chế thuốc lắc.

Qua đấu tranh với các đối tượng Nghĩa, Trang, Sơn, Vũ, Tuyết, Đức, Trúc, Vui… cùng với những tang vật đã thu giữ được trong quá trình điều tra, Phòng PC02 nhận thấy đây là băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do tên Vũ Trọng Nghĩa cầm đầu. Các đối tượng hoạt động liên tỉnh thành, có dấu hiệu xuyên quốc gia, số lượng ma túy bước đầu các đối tượng khai nhận tương đối lớn, số ma túy được tiêu thụ chủ yếu tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP.HCM.

Vụ việc được chuyển qua Phòng PC04 Công an TPHCM để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

P.B
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Phòng Cảnh sát kinh tế xâm hại nữ sinh lớp 9 bị phạt 3 năm tù

Cường Ngô |

Cuối giờ chiều nay (19.4), TAND TP. Thái Bình đã ra bản án đối với bị cáo Phạm Văn Lam - cựu thượng tá, cựu Phó Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình vì xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9.

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Nghi cháu trộm tiền, cậu là Xã đội trưởng chém cháu mồ côi tử vong

TRẦN TUẤN |

Cho rằng trộm tiền, nhưng không thành khẩn khai nhận, cậu ruột đã dùng dao chém người cháu mồ côi của mình tử vong.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cựu Phó Phòng Cảnh sát kinh tế xâm hại nữ sinh lớp 9 bị phạt 3 năm tù

Cường Ngô |

Cuối giờ chiều nay (19.4), TAND TP. Thái Bình đã ra bản án đối với bị cáo Phạm Văn Lam - cựu thượng tá, cựu Phó Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình vì xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9.

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Nghi cháu trộm tiền, cậu là Xã đội trưởng chém cháu mồ côi tử vong

TRẦN TUẤN |

Cho rằng trộm tiền, nhưng không thành khẩn khai nhận, cậu ruột đã dùng dao chém người cháu mồ côi của mình tử vong.