Bà nội nghi can Tài "mụn": "Bố mẹ ly hôn, nó trở nên đổ đốn"

Cường Ngô |

"Mới đây, nó lập gia đình, chuyển ra ngoài sống. Tôi không biết ngoài xã hội, Tài hư hỏng như vậy", bà Ba (bà nội của nghi can Tài "mụn") nghẹn ngào.

Từng đi tù vì trộm cắp tài sản

Khuya 14.5, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM đã vây một căn nhà tại phường 9, quận Gò Vấp và bắt nghi can còn lại là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "Mụn", ngụ quận 12, TPHCM).

Đến sáng 15.5, hai nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú và Tài "mụn" đã thừa nhận hành vi của mình trong vụ trộm xe SH và đâm chết 2 "hiệp sĩ", làm bị thương 3 "hiệp sĩ" khác vào đêm 13.5.

Đây là vụ việc gây chấn động dư luận thời gian qua. Sự ra đi của 2 “hiệp sĩ” là mất mát lớn của gia đình. Nhiều người không phải ruột thịt cũng đến nhà 2 “hiệp sĩ” đặt vòng hoa và đóng góp vật chất để gia đình các anh lo hậu sự và trang trải cuộc sống. Các mạnh thường quân cũng cùng chia sẻ nỗi đau này.

Sáng 16.5, phóng viên tìm đến về xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TPHCM), nơi Tài "mụn" sinh sống từ nhỏ, tìm hiểu về cuộc sống trước đây của đối tượng này.

Lãnh đạo xã Trung Chánh cho hay, bố mẹ Tài "mụn" ly hôn cách đây chục năm, Tài và em trai sống cùng với bố và bà nội. Tài học hết lớp 5 rồi nghỉ, công việc lông bông, không ổn định.

Ở địa phương, hàng xóm sống gần nhà bà Ba (bà nội của Tài "mụn") rất sốc khi biết tin Tài ra tay đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong.

Chị T, một người bán nước gần nhà Tài "mụn" chia sẻ, khuya 13.5 (sau khi Tài gây án - PV), vẫn thấy Tài uống bia cùng 3 người ở gần nhà. Hai ngày sau, khi báo chí đăng tin Tài giết người, mọi người rất bàng hoàng, không tin đó là sự thật.

Chị T biết khá rõ đời tư của Tài "mụn", bởi đối tượng này thường xuyên đến quán chị uống cafe. Hồi nhỏ, Tài theo bà nội đi bán xôi ở vỉa hè. Bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm nên Tài sinh ra đổ đốn. Tài học hết lớp 5 rồi nghỉ, em trai thì làm công nhân ở địa phương.

"Tài vừa đi tù về trước Tết Nguyên đán 2018 cũng vì tội trộm cắp tài sản. Ít lâu sau, Tài lấy vợ người Bình Định. Hiện vợ của Tài đang mang bầu, cô ấy rất sốc khi nghe tin chồng gây án", chị T cho hay.

"Tôi không biết nó hư hỏng như vậy"

Căn nhà nhỏ của bà nội Nguyễn Tấn Tài đóng chặt cửa, không giao tiếp với người lạ. Phải thuyết phục mãi, bà Ba mới "chịu" gặp phóng viên.

Bà không nói nhiều, chỉ than thở: "Tôi đau lòng lắm, không nghĩ cháu trai mình làm chuyện tày đình như vậy. Làm sao tôi sống nổi".

Cũng theo bà nội Nguyễn Tấn Tài, bà mất ăn mất ngủ và đổ bệnh khi nghe tin cháu trai giết người.

Bà nội của Tài “mụn“.
Bà nội của Tài “mụn“.

"Bố mẹ nó chia tay, tôi phải nuôi nấng nó từ nhỏ, cũng mười mấy năm rồi. Hàng ngày, tôi đi bán xôi, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Gia cảnh bà cháu vất vả, ai cũng biết.

Mới đây, nó lập gia đình, chuyển ra ngoài sống, tôi không biết ngoài xã hội, Tài hư hỏng như vậy", bà Ba nghẹn ngào.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

“Hiệp sĩ đường phố” bị đâm nặng nhất đã tự thở được

Kim Đồng |

Sáng 16.5, thông tin từ các bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ 5 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm thương vong cho biết, đến sáng nay tình trạng 3 hiệp sĩ đang tiến triển tốt. Trong đó, ca bệnh nặng nhất đã tự thở được.

Infographic: Điểm lại những gương mặt hiệp sĩ "đổ máu" quên thân để truy bắt cướp

Ngô Phong - Đặng Chung |

Những năm qua, rất nhiều hiệp sĩ đã dũng cảm, “quên mình” để mang lại sự an toàn cho người dân.

"Giang hồ" hoàn lương cảnh tỉnh hiệp sĩ đừng cận chiến "quái xế"

Ngô Nguyên (Ghi theo lời kể ông Nguyễn Thanh Cường) |

Tôi kể không phải để làm màu hay nhắc lại một thời tội lỗi của quá khứ mà chỉ muốn gửi tới các bạn một sự thật: Đừng bao giờ cận chiến "quái xế" nếu lực lượng không hoàn toàn áp đảo và nhất là không có vũ khí tự vệ trong tay. Hãy để lực lượng chuyên nghiệp xử lý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Hiệp sĩ đường phố” bị đâm nặng nhất đã tự thở được

Kim Đồng |

Sáng 16.5, thông tin từ các bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ 5 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm thương vong cho biết, đến sáng nay tình trạng 3 hiệp sĩ đang tiến triển tốt. Trong đó, ca bệnh nặng nhất đã tự thở được.

Infographic: Điểm lại những gương mặt hiệp sĩ "đổ máu" quên thân để truy bắt cướp

Ngô Phong - Đặng Chung |

Những năm qua, rất nhiều hiệp sĩ đã dũng cảm, “quên mình” để mang lại sự an toàn cho người dân.

"Giang hồ" hoàn lương cảnh tỉnh hiệp sĩ đừng cận chiến "quái xế"

Ngô Nguyên (Ghi theo lời kể ông Nguyễn Thanh Cường) |

Tôi kể không phải để làm màu hay nhắc lại một thời tội lỗi của quá khứ mà chỉ muốn gửi tới các bạn một sự thật: Đừng bao giờ cận chiến "quái xế" nếu lực lượng không hoàn toàn áp đảo và nhất là không có vũ khí tự vệ trong tay. Hãy để lực lượng chuyên nghiệp xử lý.