NHỮNG CÂY GỖ QUÝ CUỐI CÙNG Ở RỪNG THIÊNG BỊ ĐỐN HẠ:

Ai dọa giết cán bộ kiểm lâm?

HƯNG THƠ |

Ít người tin rằng, những cây gỗ hương thuộc nhóm quý hiếm còn sót lại ở rừng ma của đồng bào Vân Kiều (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với đường kính cây lớn nhất lên đến nửa mét đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, rằng: Có hay không việc người đồng bào “bật đèn xanh” để khai thác trái phép những báu vật này, và ai là người dọa giết cán bộ kiểm lâm đứng ra ngăn chặn vụ việc.

Những cây gỗ quý cuối cùng đã bị đốn

Rừng ma của dòng họ Cu Rông ở thôn Cu Rông (xã A Xing) bấy lâu nay còn tồn tại một số cây gỗ hương thuộc nhóm 1, quý hiếm 2A. Cây lớn nhất có đường kính lên đến nửa mét, giá trị kinh tế rất lớn. Nhờ nằm trong khu rừng ma, là nơi chôn cất người chết của đồng bào Vân Kiều, nếu ai lui tới mà chưa được phép sẽ bị phạt vạ cúng trâu, cúng bò theo phong tục nên không ai dám chặt hạ.

Thế nhưng, trong tháng 10.2017, đã có 5 cây gỗ hương lớn nhất ở khu rừng bị đốn hạ. Theo ông Hồ Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã A Xing - thời điểm lâm tặc vào cưa cây là những đêm mưa gió, đến khi cơ quan chức năng phát hiện ra, thì chỉ bắt và tịch thu được số gỗ đã cưa, xẻ. “Rừng ma này là của một dòng họ tại xã, nhưng thực tế rừng do địa phương quản lý. Ngày trước ở đây có nhiều cây gỗ hương, nhưng bây giờ chỉ còn tồn tại ở khu rừng chỉ khoảng 1ha này. Đó là những cây gỗ hương có tuổi thọ nhiều năm cuối cùng còn tồn tại, nhưng bây giờ thì chỉ còn mấy khúc gỗ” - ông Thuần nói.

Dù có kiểm lâm, cán bộ xã A Xing và trưởng thôn dẫn đường, nhưng trưởng dòng họ Cu Rông chưa cho phép vào rừng ma, nên không ai dám đưa chúng tôi vào nơi vừa bị lâm tặc đốn hạ cây. Nhưng, chỉ cần đứng ở bìa rừng nhìn vào, cũng quan sát được khoảnh rừng bị khoét đi một khoảng, trơ trọi. Dọc tuyến đường vào rừng ma, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp người bản địa dùng xe môtô chở những khúc gỗ hương nhỏ còn sót lại ở vụ phá rừng.

Kiểm lâm địa bàn liên tục bị dọa giết

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, những cây gỗ hương ở thôn Cu Rông bị chặt hạ trong tháng 10. Cụ thể, vào lúc 19h ngày 16.10, lực lượng kiểm lâm, công an đồn Lìa và UBND xã A Xing phát hiện 3 cây gỗ hương lớn bị chặt hạ, cây lớn nhất có đường kính trên nửa mét, riêng đường kính gỗ ròng là 45cm. Tiếp đó, 22h ngày 29.10, tiếp tục phát hiện 2 cây gỗ hương bị hạ. Đến trưa 9.11 cơ quan chức năng bắt được 1 đối tượng chở theo khúc gỗ hương lớn đã được rọc thành phách. Toàn bộ số gỗ này đã được đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa với tổng khối lượng hơn 4m3 gỗ.

Anh Phan Quốc Trung - cán bộ kiểm lâm địa bàn - cho biết, khi nhận được tin phá rừng, đã tức tốc liên hệ với địa phương phối hợp vào hiện trường. Nhưng do thời điểm đó mưa lớn, đi bộ 5km vào đến nơi thì cây đã bị đốn hạ. “Ban đầu, dòng họ này không cho tôi vào kiểm tra, cán bộ xã thuyết phục thì mới vào được. Còn bây giờ, họ không cho vào nữa, nếu bước chân vào sẽ bị phạt vạ.” - Anh Quốc Trung cho hay. Cũng theo anh Trung, khi có thông tin manh nha về vụ việc, đã họp thôn, tuyên truyền cho bà con nhiều lần, nhưng không hiểu sao các đối tượng vẫn liều lĩnh vào rừng cưa cây. “Vì phát hiện lúc mới xảy ra, nên chúng tôi thu được hầu hết các hộp gỗ hương. Sau đó liên tục là những cuộc điện thoại dọa giết tôi” - Kiểm lâm viên Quốc Trung, cho biết thêm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.