7 tháng tìm công lý cho bé gái bị xâm hại ở Chương Mỹ

Mai Hường |

Nước mắt đổ, tuyệt vọng, cảm giác bất lực... là những cung bậc cảm xúc khi luật sư Thịnh và Hùng tham gia đòi công lý cho bé Q. bị gã bán thịt lợn xâm hại.

Hôm 10.9, Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bản án chưa có hiệu lực, do phía đại diện của cháu Q. - nạn nhân bị Trình xâm hại cho hay sẽ kháng cáo; bản thân Trình cũng cho rằng không phạm tội hiếp dâm nên bị cáo sẽ chống án.

Đối với bà Đặng Thị Vân Thịnh và đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối) bảo vệ quyền lợi ích miễn phí cho gia đình bé Q. trong suốt từ giai đoạn xảy ra vụ việc đến điều tra, đưa Trình ra tòa, hành trình cũng chưa kết thúc.

Trong ánh mắt ngần ngận nước, luật sư Thịnh chia sẻ, gần 7 tháng nay, bà vẫn nhớ như in ngày nhận được đề nghị của bố mẹ bé Q.. "Ba ngày sau sự việc xảy ra với bé Q., chúng tôi tiếp cận với cháu, vừa thăm dò, vừa hỏi để tạo niềm tin", bà Thịnh nói.

Lúc này, bé Q. vừa bị thương, gãy cánh tay, răng, vùng kín tổn thương trầm trọng và đang trong tình trạng "sang chấn tâm lý", tinh thần hoảng loạn do mới bị xâm hại. Việc tiếp xúc để trò chuyện với nạn nhân "vô cùng khó khăn". Bé một lời không nói, nhìn thấy đàn ông lạ là né tránh.

Phía gia đình bé vừa muốn tố cáo gã bán thịt lợn xâm hại con mình, song họ lại không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ vì xấu hổ. Luật sư và đồng nghiệp đã trấn an và động viên nói với họ không dũng cảm đưa sự việc ra ánh sáng thì không thể đấu tranh đòi công lý cho con được.

Luật sư Thịnh bảo, khi tiếp xúc với bé Q., bà khóc nói như như một người mẹ nói với con gái nhỏ: "Nếu con không dũng cảm đấu tranh, không nói ra sự thật thì kẻ xấu sẽ có thể tiếp tục thực hiện hành vi đó với các bạn khác, các em khác như với con...". Dù vậy, bé Q. vẫn không hé miệng.

Nhiều ngày động viên, gia đình bé Q. đồng lòng gửi đơn tố cáo Trình tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ban đầu Trình chỉ bị khởi tố tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi và ngày 6/3 được tại ngoại.

Gia đình bé Q. rơi vào tình trạng hoang mang và mất niềm tin.  Họ tránh nói chuyện để bé nghe thấy song có quyết tâm cùng luật sư đưa sự việc ra ánh sáng.

40 bức đơn kêu cứu có đầy đủ chữ ký của luật sư, đại diện gia đình bé Q. được gửi tới Công an huyện Chương Mỹ, Công an Hà Nội, VKSND Hà Nội, Cục Bảo vệ trẻ em, Hội phụ nữ, báo, đài, Thành ủy, Chủ tịch Quốc hội...

Thời điểm này, Tổng đài 111 (Cục Bảo vệ trẻ em) biết được thông tin đã liên hệ với gia đình để đưa bé Q. đi điều trị tâm lý. Cục này cũng có công văn gửi Công an Hà Nội và VKS cùng cấp, đề nghị làm rõ vụ án.

Sau đó, cơ quan tố tụng Hà Nội rút hồ sơ từ huyện Chương Mỹ về để thụ lý điều tra.

Bé Q. được điều trị, tâm lý bớt "sang chấn", tuy nhiên không một ai nói chuyện với cháu được. Ngay cả khi luật sư đưa con gái của mình tới để Q. có bạn cùng chơi, hoặc dẫn bé đi siêu thị, mua sắm đồ dùng để "khai thác" cũng bất lực. "Cô bé viết được vài dòng tự khai rồi ngừng", luật sư Thịnh cho hay.

Có lần gia đình đưa bé đến văn phòng luật sư, bà Thịnh phải bố trí trẻ nhỏ - con của đồng nghiệp; Người lớn ăn mặc thoải mái như ở nhà và ngay cả nữ kiểm sát viên có mặt cũng quần áo đơn giản, để tạo không gian tốt nhất cho bé Q. Mọi việc vẫn bế tắc vì bé tiếp tục lặng im.

Luật sư đã nhờ nhân viên của tổng đài 111 nói chuyện và sau nhiều ngày, cô bé đã viết bản tự khai việc bị Trình xâm hại tại vườn chuối vắng người, trên đường đi học về.

Nút thắt vụ án được mở, cơ quan điều tra có đủ cơ sở cáo buộc Trình xâm hại bé Q., nên đã khởi tố bị can này tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ án bước đầu khép lại với mức án tù chung thân dành cho Trình. Song cả luật sư và gia đình vẫn còn đau đáu nỗi lo về tương lai của bé Q.

Trưa 24.2 trên đường về sau khi bán thịt lợn, Trình gặp bé gái đi bộ ở gần khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) nên nảy sinh ý định xấu.

Trình nói dối là người quen của bố cháu bé để dụ lên xe đưa về nhà. Sau quãng đường chừng 5 km, Trình đưa nạn nhân tới vườn chuối vắng người, bịt miệng, bẻ tay để thực hiện bằng được hành vi đồi bại.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Toàn cảnh vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Nhóm PV |

Ngay sau khi bị tuyên 18 tháng tù vì tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”, ông Nguyễn Hữu Linh cho biết sẽ kháng cáo. Cùng Lao Động nhìn lại toàn bộ vụ việc gây chấn động dư luận thời gian qua.

Xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Siết chặt an ninh bên ngoài tòa án

Huân Cao - Anh Tú |

Trước khi bị can Nguyễn Hữu Linh đến tòa, công tác an ninh được tăng cường trước và xung quanh khu vực trụ sở tòa án.

TAND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ thẩm phán bị tố mua dâm xử án… hiếp dâm

Hữu Long |

Liên quan đến vụ việc nguyên chánh án tòa huyện từng dính nghi án mua dâm nhưng ngồi ghế chủ tọa xét xử án hiếp dâm, lãnh đạo Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk giải thích, hết thời hạn kỷ luật nên vị chánh án này đã được phân công nhiệm vụ mới. Đó là chưa kể, thời gian qua vị này cũng cố gắng phấn đấu trong công tác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Infographic: Toàn cảnh vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Nhóm PV |

Ngay sau khi bị tuyên 18 tháng tù vì tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”, ông Nguyễn Hữu Linh cho biết sẽ kháng cáo. Cùng Lao Động nhìn lại toàn bộ vụ việc gây chấn động dư luận thời gian qua.

Xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Siết chặt an ninh bên ngoài tòa án

Huân Cao - Anh Tú |

Trước khi bị can Nguyễn Hữu Linh đến tòa, công tác an ninh được tăng cường trước và xung quanh khu vực trụ sở tòa án.

TAND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ thẩm phán bị tố mua dâm xử án… hiếp dâm

Hữu Long |

Liên quan đến vụ việc nguyên chánh án tòa huyện từng dính nghi án mua dâm nhưng ngồi ghế chủ tọa xét xử án hiếp dâm, lãnh đạo Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk giải thích, hết thời hạn kỷ luật nên vị chánh án này đã được phân công nhiệm vụ mới. Đó là chưa kể, thời gian qua vị này cũng cố gắng phấn đấu trong công tác.