40 giờ truy bắt kẻ nghiện heroin sát hại tài xế xe ôm nghèo

Việt Dũng |

Nguyễn Tiến Giảng (30 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) trong lúc không có tiền mua ma tuý để sử dụng đã lên kế hoạch lừa anh Nguyễn Quốc H (39 tuổi) đến khu vực vắng sát hại, lấy chiếc ví bên trong không có một “cắc”. Đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Giảng về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Truy tìm kẻ gây án

17h50 ngày 30.5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ án giết người xảy ra ở khu vực bờ đê sông Lô, huyện Sơn Dương.

Sự việc được Khổng Minh Tuấn (15 tuổi, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trình báo tới cơ quan chức năng. Tuấn cho hay, trong khi đi cắt cỏ voi tại khu vực bờ đê Sông Lô, thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thì phát hiện tử thi nam giới, trên người có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Quốc H (39 tuổi, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) mất liên lạc với gia đình từ tối hôm trước. Tử thi có 6 vết đâm, tài sản cá nhân biến mất.

Đối với chiếc xe môtô là phương tiện mà anh H đi khỏi nhà vào ngày 29.5, quá trình điều tra xác định chiếc xe môtô không có trên hiện trường, nghi vấn bị đối tượng gây án lấy mất. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra để truy tìm tang vật nhưng không có kết quả.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 1.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và Cướp tài sản.

Trung tá Đỗ Mạnh Phú - Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang - cho biết, hiện trường vụ án là khu vực bờ đê hoang vắng, xung quanh cây cối um tùm, không dân cư sinh sống. Trên người anh H có rất ít dấu vết hung thủ để lại. Nhân chứng không có.

Qua một đêm tung toàn bộ hơn 50 cán bộ rà soát, cơ quan điều tra tình nghi thủ phạm không phải người địa phương nên mở rộng phạm vi điều tra.

Anh H làm nghề lái xe ôm. Quá trình điều tra xác định, khoảng 19h ngày 29.5, sau khi nhận được một cuộc điện thoại anh rời nhà đi chở khách, không có lịch trình. 23h, thấy chồng không về, lại mất liên lạc, người vợ đi tìm.

Theo trung tá Phú, lực lượng chức năng khi đó đưa ra nhận định nghi phạm gây án có thể là người quen hoặc khách cũ. Một mũi trinh sát trong bốn tổ công tác được thành lập gấp đi rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

Hàng trăm người nghiện ma túy hoặc thành phần cộm cán ở địa bàn giáp ranh hai tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang bị đưa vào diện khả nghi. Mũi trinh sát còn lại lần theo manh mối cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân và truy tìm xe máy.

Chân dung nghi phạm được dựng lên sau nhiều bước sàng lọc. Nổi cộm là Nguyễn Tiến Giảng - kẻ nghiện ma tuý lâu năm. Bản thân anh ta đang nhiễm HIV. Giảng mới ra tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy song thường sống lang thang. Xác định Giảng là nghi phạm số một, các trinh sát dày dạn được tung vào truy tìm người đàn ông này.

Nhận định Giảng đã di chuyển xa, Công an Tuyên Quang phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lần theo các dấu vết. Khoảng 10h ngày 1.6, phát hiện Giảng ở khu vực gần Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cách hiện trường vụ án cả trăm km, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt nghi phạm này.

Trung tá Phú cho hay, khi thấy lực lượng cảnh sát ập vào khống chế, Giảng không chống đối và thừa nhận ngay là thủ phạm. Như vậy, hung thủ đã sa lưới sau 40 giờ gây trọng án.

Tội ác của gã nghiện ma tuý

Tại trụ sở công an, Giảng khai, khoảng 14h ngày 29.5, hắn ta một mình đi bộ từ nhà sang xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ với mục đích đi tìm việc làm. Khi đi, Giảng mặc quần vải màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng, hoa văn màu đen, mang theo túi đeo chéo (loại túi giả da, có dây đeo), bên trong đựng quần soóc màu vàng, áo phông cộc tay màu xanh và một bộ quần áo lót.

Khi đi đến lán trông coi bến cát sỏi ven bờ sông Lô, thấy không có ai, Giảng vào ngồi nghỉ đầu lán. Trong lúc ngồi nghỉ, do không có tiền mua ma túy để sử dụng nên Giảng gọi điện thoại cho bạn để nhờ mua ma túy nhưng không gọi được cho ai.

Lúc này, Giảng nhìn thấy chiếc kéo bằng kim loại màu đen để trong ngăn bàn gỗ kê ở đầu lán nên nảy sinh ý định lừa thuê anh Nguyễn Quốc - lái xe ôm để gây án. Theo lời khai của kẻ thủ ác, gã đã nhiều lần gã đi xe ôm và có số điện thoại của anh H. Giảng lập tức lên kế hoạch dụ nạn nhân chở đến khu vực vắng người để giết và cướp tài sản rồi lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Giảng ngồi chờ đến 18h30 rồi gọi điện thoại bảo anh H đến đón ở đường đê gần lán. Sau khi gọi điện thoại hẹn anh H, Giảng thay quần áo, lấy kéo đút vào túi quần bên phải của mình rồi đi lên đường để chờ.

Một lúc sau, anh H điều đi xe máy đến đón thì Giảng bảo chở đến đoạn đường đê thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khi đi đến đoạn đường để thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, Giảng bảo anh H dừng lại để chờ người mang đồ đến, mục đích tìm cơ hội ra tay rồi cướp tài sản.

Không nghi ngờ gì dã tâm của vị khách quen, anh H dừng xe, tắt máy nhưng vẫn ngồi ở yên xe chờ, Giảng xuống xe đứng cách phía đuôi xe khoảng 2m quan sát anh H để chờ cơ hội gây án. Một lúc sau, anh H đổi tư thế ngồi, hai chân co để trên giá để chân bên phải.

Thấy anh H không để ý, Giảng dùng tay phải lấy kéo trong túi quần ra, tiến về phía người chở xe ôm này. Khi cách anh H khoảng 60cm, Giảng đứng sát đuôi xe bên phải, chân phải bước lên trước đồng thời vung kéo đâm trúng vào vùng cổ bên phải của nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, anh H bước xuống xe, tay trái ôm vào vết thương, tay phải cầm vào cổ tay trái của Giảng và hô “Cướp”, giằng co và đẩy tên cướp về phía sau làm mũ bảo hiểm trên đầu Giảng rơi xuống đất. Cả hai tiếp tục giằng co đến mép ta luy âm phía sông Lô thì đều bị ngã xuống chân đê.

Sau đó, Giảng tiếp tục tấn công nạn nhân nhiều lần đến khi thấy người không cử động, tên cướp lục túi quần lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 106 màu đen. Tiếp đó, hắn còn lục túi quần sau lấy chiếc ví của nạn nhân. Song ví không có một “cắc”.

Bỏ mặc nạn nhân nằm bất động dưới chân đê, tên cướp lên xe, nổ máy phóng đi. Chạy xe được khoảng 600m, Giảng dừng lại ven đường trên đê, cởi áo đang mặc lau máu dính ở mặt, tay và ở yên xe rồi lấy điện thoại vừa cướp được ra tắt nguồn. Hắn tiếp tục kiểm tra chiếc ví và vẫn không thấy có tiền, chỉ có giấy đăng ký xe... Sau khi kiểm tra, Giảng lấy giấy đăng ký xe môtô cất vào cốp, rồi dùng áo vừa lau máu quấn chiếc ví và chiếc kéo lại.

Khi đến giữa cầu Kim Xuyên, hắn dừng xe, vứt áo quấn chiếc ví và kéo xuống sông Lô. Về đến lán, Giảng xuống sông Lô rửa chân tay, thay quần áo, sau đó điều khiển xe môtô đi sang địa bàn xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương.

Trên đường đi, Giảng bán được chiếc điện thoại vừa cướp được lấy 100.000 đồng. Sau đó, gã phóng xe đến Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngủ dưới gầm cầu vượt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn gần thành phố Việt Trì.

Sáng 30.5, hắn bán tiếp chiếc xe máy với giá 2 triệu đồng rồi thuê xe ôm chở đến khu vực ngã ba chợ Bô Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc mua ma túy (heroin) của một người lái xe ôm để sử dụng. Sáng 31.5, hắn đi xe buýt xuống Thành phố Hà Nội lẩn trốn và hôm sau bị bắt giữ.

Từ lời khai của Giảng, cảnh sát xác định chiếc xe hắn tiêu thụ đã được người mua bán lại cho hai người khác. Riêng chiếc ví, kéo mà Giảng vứt xuống sông Lô, cảnh sát tiến hành truy tìm nhưng không thu giữ được.

Đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Giảng về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, chỉ riêng với tội danh Giết người, hành vi của Giảng là đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi bị cáo buộc trên, bị can Nguyễn Tiến Giảng đối diện với khung hình phạt cao nhất của tội danh theo Điều 123, Bộ Luật Hình sự 2015 đến tử hình. Ngoài ra, Giảng còn đối diện với mức hình phạt của tội Cướp tài sản.

Luật sư Tiến nhấn mạnh, những thanh niên lười biếng, sa ngã vào con đường ma tuý để rồi gây trọng tội, chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, rằng “lưới trời thưa mà khó lọt”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sau khi sát hại nữ sinh, đối tượng thản nhiên đi giải quyết cơn nghiện

Tùng Giang - Tạ Quang |

Thông tin trong buổi họp báo về vụ án sát hại nữ sinh Học viện Ngân Hàng xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín, chiều 29.10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Sau sát hại nữ sinh, chiếm đoạt điện thoại, xe đạp đối tượng thản nhiên đi tiêu thụ tài sản lấy tiền giải quyết cơn nghiện".

Hai đối tượng đã sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng như thế nào?

Tùng Giang - Quang Minh |

Chiều 29.10, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo, công bố thông tin chi tiết về vụ án nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Phòng PC02, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Công an Hà Nội thông tin về vụ nữ sinh viên Học viện Ngân hàng bị sát hại

Việt Dũng |

Chiều 29.10, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức nội dung vụ án nữ sinh T.T.H (18 tuổi) bị sát hại tại khu vực sông Nhuệ, huyện Thường Tín.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi sát hại nữ sinh, đối tượng thản nhiên đi giải quyết cơn nghiện

Tùng Giang - Tạ Quang |

Thông tin trong buổi họp báo về vụ án sát hại nữ sinh Học viện Ngân Hàng xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín, chiều 29.10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Sau sát hại nữ sinh, chiếm đoạt điện thoại, xe đạp đối tượng thản nhiên đi tiêu thụ tài sản lấy tiền giải quyết cơn nghiện".

Hai đối tượng đã sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng như thế nào?

Tùng Giang - Quang Minh |

Chiều 29.10, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo, công bố thông tin chi tiết về vụ án nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Phòng PC02, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Công an Hà Nội thông tin về vụ nữ sinh viên Học viện Ngân hàng bị sát hại

Việt Dũng |

Chiều 29.10, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức nội dung vụ án nữ sinh T.T.H (18 tuổi) bị sát hại tại khu vực sông Nhuệ, huyện Thường Tín.