29 bị cáo nhận sai, xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Việt Dũng |

Trong phần nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi, chia buồn với gia đình 3 cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm.

Chiều 10.9, sau 4 ngày thẩm vấn, tranh luận, chủ toạ Trương Việt Toàn thông báo chuyển sang phần nghị án, các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội được nói lời sau cùng.

Bị cáo Lê Đình Công trình bày: Tôi đã ăn năn hối lỗi, kính mong được sự khoan hồng. Qua 8 tháng tạm giam, bị cáo cũng đã được cán bộ quản giáo, thường xuyên giáo dục, thăm hỏi, động viên bị cáo. Sau này bị cáo mới biết 3 cán bộ hy sinh, cho bị cáo gửi lời xin lỗi, chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các anh, mong được tha thứ.

Một lần nữa, kính mong HĐXX quan tâm giúp đỡ đổi tội danh để sớm về gia đình, sớm trở thành một công dân tốt, giáo dục con em mình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng Nhà nước.

Bị cáo Lê Đình Chức trong lời nói sau cùng cũng xin gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ đã vì các bị cáo ở đây mà hy sinh. Bị cáo nói: Cho dù sau này về hay phải chết cũng mong được tha thứ để bị cáo lương tâm thanh thản. Bị cáo biết tội của mình khó tha thứ. Mong được thắp cho bố nén nhang, nhìn mặt đứa con của mình một lần.

Bị cáo Lê Đình Công trong lời nói sau cùng gửi xin lỗi tới 3 cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm. Ảnh: Việt Hùng.
Bị cáo Lê Đình Công trong lời nói sau cùng gửi xin lỗi tới 3 cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm. Ảnh: Việt Hùng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến nói: Trong thời gian bị tạm giam, đã được ban giám thị, dạy dỗ, chỉ bảo nhận thức được cái sai, bị cáo mong toà xem xét.

Bị cáo Tiến nói: Bị cáo sai khi nghe lời Công mua xăng, mua lựu đạn, bắn pháo hoa. Bị cáo đã bị "tổ đồng thuận" lôi kéo. Bị cáo thành tâm sám hối, xin Toà giảm nhẹ hình phạt sớm trở về với gia đình.

Bị cáo quay lại xin lỗi gia đình bị hại: Tôi không trực tiếp hãm hại 3 chiến sĩ, nhưng tôi có mặt ở đó. Tôi nhận ra được sự hối hận của tôi. Tôi đã nói với điều tra, nhắn mang 10 triệu qua gia đình 3 gia đình. Sau đó tôi mới biết vợ cũng bị bắt.

“Tôi thành tâm niệm phật để 3 cán bộ sớm siêu thoát. Bị cáo giờ phút này không thuê luật sư nào bào chữa. Luật sư cũng không cần phải bào chữa cho bị cáo nữa”, bị cáo Tiến trình bày.

Bị cáo Lê Đình Doanh, quay lại phía gia đình bị hại, gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất. Bị cáo cho hay, bị cắn rứt lương tâm rất nhiều khi nghĩ về con nhỏ của chiến sĩ đã hy sinh. Bây giờ cháu đang phải chịu nỗi đau mất mát, khi lớn lên không còn được sự yêu thương bao bọc của bố. “Cháu xin lỗi”, bị cáo nói với người mất con ngồi góc phía trái mình.

Bị cáo nói: Trong suốt thời gian bị tạm giam, nhận rõ hành vi của mình. Bị cáo xin được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước để sớm trở về với vợ con.

Bị cáo nhiều tuổi nhất - Bùi Viết Hiểu nói đã thấy mọi hành vi sai phạm vừa qua, rất xin lỗi, nên mong được hưởng khoan hồng của Đảng Nhà nước. Bị cáo có 3 anh em đều hy sinh. Bị cáo được thưởng 10 huân chương, đến cuối đời vấp phải 1 sai lầm rất lớn nên ân hận. “Bị cáo quyết tâm sửa chữa sai lầm”, bị cáo Hiểu nói và mong HĐXX xem xét được hưởng sự khoan hồng.

Bị cáo Bùi Thị Đục cho hay, là người không có học thức cao, khi vào trại tạm giam, được giám thị bảo lẽ phải, trái nên nhận ra tội lỗi. “Tôi biết là tôi sai, xin HĐXX và toàn thể các cán bộ, Đảng và Nhà nước, gia đình các bị hại tha thứ cho chúng tôi”, bà Đục nói. Bị cáo cũng mong được xem xét sự thành khẩn khai báo, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất về với gia đình.

Bị cáo Trần Thị La khóc cho hay, thời gian bị tạm giam đã suy nghĩ rất nhiều về những hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX có hình phạt nhẹ nhất cho bị cáo. Bị cáo xin lỗi và chia buồn với gia đình bị hại.

Bị cáo nói: Tôi nhiều bệnh tật trong người, chồng mất sớm, con còn nhỏ. Mong cho bị cáo một cơ hội sớm nuôi con, cho con ăn học, để con sau này trở thành người tốt cho xã hội, một người công dân tốt.

Cùng với các bị cáo trên, những người còn lại đều mong được giảm nhẹ hình phạt và gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh.

Chiều thứ 2 (ngày 14.9), toà sẽ ra phán quyết với các bị cáo.

Trước đó Viện KSND Hà Nội đề nghị mức án tử hình với 2 bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức; Lê Đình Doanh tù chung thân; Nguyễn Quốc Tiến và Bùi Viết Hiểu cùng mức án 16-18 năm; Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm cùng về tội Giết người.

Do 19 bị cáo được chuyển tội danh từ Giết người sang Chống người thi hành công vụ, nên có 23 bị cáo ở tội danh này bị đề nghị từ 15-18 tháng tù treo đến 6-7 năm.


Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

VKS Hà Nội: Không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung trong vụ Đồng Tâm

Việt Dũng |

Ngoài đối đáp lại các ý kiến bào chữa của luật sư cho 29 bị cáo trong vụ án Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Viện KSND Hà Nội cho rằng không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung.

Vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình bị hại

Việt Dũng |

Tại toà, bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình ba cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng |

Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VKS Hà Nội: Không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung trong vụ Đồng Tâm

Việt Dũng |

Ngoài đối đáp lại các ý kiến bào chữa của luật sư cho 29 bị cáo trong vụ án Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Viện KSND Hà Nội cho rằng không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung.

Vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình bị hại

Việt Dũng |

Tại toà, bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình ba cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng |

Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...