Ngày 16.3, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, người nhà của 2 nạn nhân Lỳ Ý Nu (18 tuổi) và Lỳ Ý Nênh (21 tuổi, cùng học lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đã đến cơ quan công an trình bày về việc, 2 em đã mất tích do quen với một người lạ trên mạng xã hội.
Thông tin ban đầu được biết, vào cuối tháng 1.2018, có 1 tài khoản Facebook lạ liên tục nhắn tin và gọi điện thoại cho em Nu để làm quen.
Sau đó, tài khoản Facebook này có gửi một số hình ảnh liên quan đến quân đội và nói đó là nơi làm việc của anh ta (người này có nói mình công tác tại một cơ quan ở Trung Quốc).
Hai người này, sau thời gian quen nhau đã yêu nhau và hứa sẽ đi đến hôn nhân. Sau đó, vào chiều 12.3, tài khoản này thông báo "đã gửi 5 triệu đồng”, sau đó Nu đi rút tiền rồi bắt xe ra Lào Cai để đi tìm chồng. Quá trình đi tìm chồng, Nu đã rủ chị Nênh đi cùng.
Sau khi rút được tiền, hai chị em bắt xe khách đi theo hướng dẫn của người này.
Chiều cùng ngày, Nênh gọi điện thoại về báo với gia đình là đang cùng Nu chuẩn bị lên xe đi Hà Nội rồi ra Lào Cai để tìm chồng sắp cưới quen qua mạng cho Nu.
Phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã báo cho Công an huyện Quế Phong tìm cách liên lạc với nhà xe để giữ hai em lại.
Tuy nhiên, khi xe khách ra đến bến xe ở Hà Nội, lúc người nhà xe đi vệ sinh, Nu và Nênh đã đi đâu không rõ.
Hiện cơ quan công an và người thân đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 em học sinh trên. Theo người nhà 2 em, nhiều khả năng Nu và Nênh đã bị lừa bán sang Trung Quốc.