2 gã trai lĩnh án 12 năm tù vì buôn người sang Trung Quốc

H.L |

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái, 2 đối tượng dụ dỗ lừa nạn nhân bán sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8.5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm qua đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1993) 12 năm tù và Lê Xuân Dũng (SN 1996, cùng trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) 12 năm tù về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, tháng 10.2017, Đào Thị Thêu (chưa xác định lai lịch) đến xã Đắk R’la gặp cháu ruột là Đông rồi thống nhất tìm phụ nữ người Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán. Thêu nói sẽ đưa cho Đông 25 triệu đồng nếu bán được 1 cô gái sang Trung Quốc.

Tháng 3.2018, Dũng làm quen H’Ngăn Adrơng (SN 1992, trú xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) qua Facebook. Biết H’Ngăn đang cần tìm việc làm kiếm tiền nuôi con nên Dũng hứa hẹn giúp đỡ.

Sau khi được Đông cho xem hình ảnh H’Ngăn mà Dũng gửi qua, Thêu đồng ý và yêu cầu đưa đến tỉnh Lạng Sơn sẽ có người đón.

Sau khi bị bán, H’Ngăn bị Thêu đưa tới TP.Nam Ninh (Trung Quốc) rồi gặp người môi giới (không rõ lai lịch).

H’Ngăn sau đó bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 90 triệu đồng. Được một thời gian, H’Ngăn tìm cách trốn thoát nhưng lại gặp Thêu nên bị bán lần nữa cho một người đàn ông khác với giá 105 triệu đồng. Sau này, H’Ngăn may mắn trốn về Việt Nam.

Tương tự, tháng 4.2018, Dũng làm quen và hứa sẽ cưới chị H’Nhung (SN 2000, trú xã Bông Krang, huyện Lắk, Đắk Lắk) làm vợ. Để tạo niềm tin, Dũng đã viết giấy cam kết nếu không cưới H’Nhung sẽ đền cho gia đình cô gái một khoản tiền.

Thêu đưa Đông 15 triệu đồng làm chi phí đưa H’Nhung sang Trung Quốc. Khi được giao H’Nhung, Thêu đưa thêm cho Đông 10 triệu đồng.

May mắn cho Nhung là sau khi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc khoảng 3 tháng, cô gái được một người phụ nữ chỉ đường trở về nhà.

Tháng 5.2018, H’Hương KBrông (SN 1986, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) cùng H’Đoăl Êban (SN 1995, trú Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) bị Dũng và Đông lừa gạt đưa sang Trung Quốc giao cho Thêu. May mắn là hai cô gái này sau đó được Công an Trung Quốc giải cứu và trả về Việt Nam.

Tổng cộng, Đông và Dũng đã nhận tiền mua bán người từ Thêu với tổng số tiền 57 triệu đồng sau 3 lần lừa các cô gái.

Tại tòa, Đông và Dũng khai nhận gặp và làm quen với Giang Ra Phương (SN 2000, trú tại TP. Hà Tiên, Kiên Giang) và một người con gái tên Thúy (không rõ lai lịch) rồi bán qua Trung Quốc. Cơ quan CSĐT đã xác minh nhưng hiện không xác định lai lịch của người tên Giang Ra Phương và Thúy nên tách hành vi của Đông và Dũng ra tiếp tục điều tra.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Không có cơ sở khẳng định nữ sinh lớp 8 bị bọn buôn người bắt cóc

Xuân Hùng |

Nữ sinh Phạm Thu Ng. (học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú, Nông Cống, Thanh Hoá) đi khỏi nhà ngày 1.5. Đến ngày 5.5, bất ngờ gia đình nhận đươc điện thoại cháu Ng. gọi báo đang ở Cà Mau và cho hay mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh lại không đúng như vậy.

Lại cảnh báo nghiêm trọng về tự tử, buôn người trên Youtube trẻ em

Dạ Thảo |

Vụ clip “Trò chơi tự sát” Momo Challenge được cho là quay trở lại trên YouTube khiến cho dư luận chưa hết lo lắng trong thời gian qua. Mới đây, theo trang The Next Web, một bác sĩ nhi khoa tên Free Hess đã tiếp tục đưa ra cảnh báo các đoạn clip tự tử, buôn người được nhúng vào một số nội dung trên YouTube Kids.

Sa bẫy bọn buôn người vì tin lời hứa ảo trên Facebook

H.Long |

Qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng buôn người làm quen, dụ dỗ bằng lời hứa “sẽ cưới làm vợ” những cô gái nhẹ dạ. Sau khi lừa nạn nhân thành công, các đối tượng đưa nạn nhân bán sang Trung Quốc.

Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên

HỮU LONG |

Tại những khu vực vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Không có cơ sở khẳng định nữ sinh lớp 8 bị bọn buôn người bắt cóc

Xuân Hùng |

Nữ sinh Phạm Thu Ng. (học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú, Nông Cống, Thanh Hoá) đi khỏi nhà ngày 1.5. Đến ngày 5.5, bất ngờ gia đình nhận đươc điện thoại cháu Ng. gọi báo đang ở Cà Mau và cho hay mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh lại không đúng như vậy.

Lại cảnh báo nghiêm trọng về tự tử, buôn người trên Youtube trẻ em

Dạ Thảo |

Vụ clip “Trò chơi tự sát” Momo Challenge được cho là quay trở lại trên YouTube khiến cho dư luận chưa hết lo lắng trong thời gian qua. Mới đây, theo trang The Next Web, một bác sĩ nhi khoa tên Free Hess đã tiếp tục đưa ra cảnh báo các đoạn clip tự tử, buôn người được nhúng vào một số nội dung trên YouTube Kids.

Sa bẫy bọn buôn người vì tin lời hứa ảo trên Facebook

H.Long |

Qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng buôn người làm quen, dụ dỗ bằng lời hứa “sẽ cưới làm vợ” những cô gái nhẹ dạ. Sau khi lừa nạn nhân thành công, các đối tượng đưa nạn nhân bán sang Trung Quốc.

Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên

HỮU LONG |

Tại những khu vực vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.