12 năm tù cho bà nội nhẫn tâm giết cháu nội vì mâu thuẫn gia đình

Tuấn Quỳnh |

Bực tức với con trai, Phạm Thị Hường đã nhẫn tâm lên kế hoạch giết cháu nội của mình. Sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Hường ra xét xử tội “Giết người”.

Ngày 22.5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Thị Hường (SN 1953), trú xã Hậu Thành (Yên Thành) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là cháu nội Nguyễn Thị Thanh T (2008).

Theo tài liệu của Viện Kiểm sát, vào lúc 13h30 ngày 3.11.2019, bà Hường đi xe đạp mua nợ bia để bán lại kiếm lời thì gặp cháu Nguyễn Thị Thanh T (cháu nội) đi xe đạp điện cùng các bạn. Cháu T chào bà và cho biết đang đi sinh nhật bạn.

Đến 16h cùng ngày, Phạm Thị Hường gặp lại cháu T, cháu T hỏi bà Hường có đi đâu không để chở. Bà Hường trả lời “không” thì cháu T. rủ bà nội đến nhà người thân chơi. Bà Hường đồng ý nên gửi xe đạp của mình và lên xe cháu T ngồi.

Sau đó, khi cả hai bà cháu về nhà, bà Hường và cháu T đã nói chuyện về anh Chung (bố cháu T). Việc cháu T tiếp tục nói về bố làm bà Hường tức giận và có suy nghĩ “không trị được cha thì trị con”.

Vì đã có mục đích sát hại cháu nên bà Hường lừa cháu T đi sâu vào đập Bàu Ganh xã Hậu Thành để giết. Tiếp đó, bà Hường nói với cháu T muốn vào đập nước để lau rửa người. Bà Hường muốn cháu T đi cùng để lau rửa người cho mình. Tại đây, bà Hường đã nhẫn tâm dùng tay xô, đẩy cháu xuống nước khiến cháu bé tử vong.

Tại tòa, lúc đầu bị cáo quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi giết cháu. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Hường.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hường 12 năm tù về tội "Giết người".

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bí thư xã giết cháu, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm: Tội ác ghê rợn

Văn Thắng - Nhật Huy |

Do nợ nần, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm. Để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, vị bí thư xã đã lên kế hoạch giết cháu vợ, giả chết. Tuy nhiên, hành vi mất nhân tính của ông bí thư xã đã bị bại lộ và thừa nhận hành vi giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả.

Vụ giết cháu, đốt xác trục lợi bảo hiểm: Xã lập ban tang lễ cho hung thủ

Hữu Long |

Nghĩ rằng người chết là bí thư xã, chính quyền xã xin ý kiến huyện về việc lập ban tang lễ để lo hậu sự cho chính hung thủ.

Nghệ An: Bà nội thừa nhận sát hại cháu gái 11 tuổi

Tuấn Quỳnh |

Chiều 6.11, theo thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, bước đầu bà nội của cháu bé đã thừa nhận mình là người đã sát hại cháu gái là Nguyễn Thị T (11 tuổi), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư xã giết cháu, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm: Tội ác ghê rợn

Văn Thắng - Nhật Huy |

Do nợ nần, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm. Để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, vị bí thư xã đã lên kế hoạch giết cháu vợ, giả chết. Tuy nhiên, hành vi mất nhân tính của ông bí thư xã đã bị bại lộ và thừa nhận hành vi giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả.

Vụ giết cháu, đốt xác trục lợi bảo hiểm: Xã lập ban tang lễ cho hung thủ

Hữu Long |

Nghĩ rằng người chết là bí thư xã, chính quyền xã xin ý kiến huyện về việc lập ban tang lễ để lo hậu sự cho chính hung thủ.

Nghệ An: Bà nội thừa nhận sát hại cháu gái 11 tuổi

Tuấn Quỳnh |

Chiều 6.11, theo thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, bước đầu bà nội của cháu bé đã thừa nhận mình là người đã sát hại cháu gái là Nguyễn Thị T (11 tuổi), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).