Đêm nhạc của những ca sĩ mặc áo blouse kiếm cơm cho bệnh nhân nghèo

Khương Quỳnh |

Trời mưa như trút nước nhưng đã không ngăn cản được bước chân của những khán giả đến nghe và ủng hộ đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân nghèo mang tên“Dĩa cơm trên tường”.

Dĩa cơm trên tường – một câu chuyện lãng mạn của Sài Gòn là ý tưởng các bác sĩ “vay mượn” từ tận trời Tây. Trong một quán càphê bồng bềnh tại Venice thơ mộng, một người đàn ông gọi cho mình một ly càphê và một ly càphê trên tường. Người phục vụ mang cho ông ta một ly càphê thơm phức và dán một tờ giấy nhỏ lên tường, nơi đã có mấy tờ giấy khác được dán len. Người đàn ông uống ly càphê của mình, tính tiền hai ly và đi ra. Một lát sau, một cụ già chống ba toong chậm chậm bước vô quán. Cụ tiến đến bức tường, gỡ một tờ giấy nhỏ dán sẵn trên đó và đưa cho cô phục vụ. Cô phục vụ cầm tờ giấy đi vào và lát sau mang cho cụ một ly càphê. Cụ già thưởng thức ly càphê xong chống ba toong đi ra mà không kêu tính tiền.

Câu chuyện trên lan truyền trên mạng. Đến một ngày kia, cách Venice thơ mộng hơn 13.000 cây số, một nhóm bác sĩ và những người bạn của mình đã ngồi lại với nhau tại một quán càphê ở Sài Gòn. Họ bàn luận và bắt tay vào một dự án mang tên “Dĩa cơm trên tường”.

BS Võ Xuân Sơn nói giới thiệu với khán giả về chương trình (ảnh Dương Minh)

BS Võ Xuân Sơn, Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON, trưởng ban tổ chức chương trình Dĩa cơm trên tường cho biết, chương trình chọn các quán cơm gần bệnh viện hoặc các canteen trong các bệnh viện. Các tình nguyện viên của chương trình hoặc các điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội của bệnh viện phân phát phiếu ăn “Dĩa cơm trên tường” đến những bệnh nhân hoặc thân nhân nghèo. Những người nhận được phiếu ăn sẽ mang đến các canteen hoặc quán ăn được chỉ định, lựa chọn món ăn. Sau khi ăn xong, họ trả bằng phiếu của chương trình. Chương trình sẽ thanh toán cho canteen hoặc quán ăn dựa trên số phiếu mà họ thu về.

BS Phúc Lê cất cao giọng hát (ảnh Dương Minh)

Chương trình Dĩa cơm trên tường đã hoạt động từ đầu tháng 4.2015 đến nay, chưa nghỉ một ngày nào, kể cả lễ, tết. Đến thời điểm cuối tháng 4.2017, sau hơn 2 năm gây quỹ bằng nhiều hình thức khác nhau như bán cravat, viết quảng cáo, tổ chức đêm nhạc gây quỹ… Dĩa cơm trên tường đã quyên góp được hơn 2,3 tỷ đồng. Chương trình đã cung cấp cho những bệnh nhân và thân nhân nghèo ở 8 bệnh viện với tổng số 43.126 dĩa cơm. Hiện nay, mỗi tuần, chương trình cung cấp trên 1.500 dĩa cơm cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh nghèo, trị giá mỗi dĩa cơm là 25.000 đồng.

Bác sĩ vừa đàn vừa hát (ảnh Dương Minh)

Một trong các hình thức mà chương trình thực hiện để thu hút sự ủng hộ của xã hội là việc tổ chức đêm nhạc “Dĩa cơm trên tường”. Cứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, các ca sĩ mặc áo blouse lại cất cao giọng hát để gây quỹ cho chương trình. Chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các y bác sĩ trên cả nước.

Những bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện bỗng trở nên thân thiết khi cùng thể hiện một ca khúc (ảnh D.M)

 

Khán giả ủng hộ chương trình nhằm gây quỹ cho bệnh nhân nghèo (ảnh D.M)

BS Võ Xuân Sơn khẳng định: “Tất cả số tiền quyên góp được từ cộng đồng đều được dùng để mua các dĩa cơm cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân nghèo. Toàn bộ chi phí hoạt động như di chuyển, hội họp, in ấn phẩm, tổ chức đêm nhạc sẽ do các thành viên ban tổ chức của chương trình cùng đóng góp, chi trả. Chương trình công khai mọi thu chi lên fanpage Dĩa cơm trên trường sau khi được giám sát bởi một Cty kế toán. Chương trình được kiểm toán định kì hàng năm”.

Kể từ đầu năm 2017, chương trình Dĩa cơm trên tường đã được Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo bảo trợ, đủ tư cách pháp nhân để thực hiện hoạt động của mình.

 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vẽ tranh 3D lên nắp cống kêu gọi bảo vệ môi trường sống

Trường Sơn |

Để kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi xuống miệng cống, từ đầu tháng 4, Chi đoàn Thanh niên phường 10 quận 5 và sinh viên đội hình Mỹ thuật - Đại học Sài Gòn đã vẽ tranh 3D lên các nắp cống trên 3 tuyến đường gồm Tản Đà, Hải Thượng Lãng Ông, Triệu Quang Phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vẽ tranh 3D lên nắp cống kêu gọi bảo vệ môi trường sống

Trường Sơn |

Để kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi xuống miệng cống, từ đầu tháng 4, Chi đoàn Thanh niên phường 10 quận 5 và sinh viên đội hình Mỹ thuật - Đại học Sài Gòn đã vẽ tranh 3D lên các nắp cống trên 3 tuyến đường gồm Tản Đà, Hải Thượng Lãng Ông, Triệu Quang Phục.