Trang mới của cậu bé gốc Việt bị khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ tái sinh

Anh Tú - Thủy Tiên |

TPHCM - Một cậu bé người Việt Nam sinh ra với khối u lớn trên mặt, được gia đình gửi vào trại trẻ mồ côi. Cậu bé được nhận nuôi và lớn lên ở California (Hoa Kỳ), sau đó đã đoàn tụ với cha mẹ đẻ của mình vào năm 18 tuổi.

Những năm 1990, bà Hope Ettore (hiện 51 tuổi, sống tại TP.San Diego, California) là nhà dịch tễ học sang Đông Nam Á làm việc. Tiếp xúc hằng ngày với những đứa trẻ nghèo đói, ốm yếu, mong ước của bà là một ngày nào đó có thể nhận một trong số chúng về nuôi.

Bà Hope cho biết: “Rất nhiều trẻ em khắp nơi trên thế giới cần tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và từ đây, tôi đã chọn Việt Nam làm điểm đến. Tôi và chồng là anh John Ettore (hiện 59 tuổi) đã cầu nguyện rằng, thượng đế sẽ dẫn chúng tôi đến đúng đứa trẻ. Đêm đó, tôi mơ thấy mình đang đi bộ trên đường phố ở TP.HCM”.

Sau đó, năm 2005, bà và chồng liên hệ với trại trẻ mồ côi ở quận Gò Vấp (TPHCM) về nguyện vọng muốn nhận con nuôi.

Hành trình nhận nuôi đứa trẻ đặc biệt 

Trại trẻ giới thiệu cho vợ chồng bà một cậu bé tên Nguyễn Lê Hùng (Samuel Ian Ettore), 16 tháng tuổi, bị mắc u máu thể hang lành tính và khối u này che mất nửa khuôn mặt. Xem bức ảnh cán bộ trại trẻ gửi đến, vợ chồng Hope choáng váng, không nghĩ tình trạng con nghiêm trọng đến vậy. Ngoài ra, cậu bé còn bị suy dinh dưỡng, mù một mắt, bị ghẻ lở và các bệnh nhiễm trùng da khác.

Theo giấy tờ, cậu bé sinh năm 2004, quê ở Đồng Phú, Bình Phước. Tên bố được lưu lại là Lê Xuân Hùng, mẹ là Nguyễn Thị Liên. Cán bộ trại trẻ mồ côi kể, hai anh em sinh đôi đều bị bệnh và người anh của Hùng đã chết. Cả hai cậu bé đều đưa đến bệnh viện để chữa trị, được một thời gian thì Hùng được chuyển đến trại trẻ mồ côi.

 
Hùng và bố  nuôi, ông John Ettore. Ảnh: NVCC

Hai vợ chồng bà Hope từng vài lần quay lại trại trẻ để thăm Hùng. Cán bộ ở đây nói nếu không được chăm sóc y tế Hùng có thể sẽ chết và mong muốn ông bà giúp Hùng có cơ hội sang nước ngoài điều trị.

Bởi vì quá nhớ thương, vợ chồng bà quyết định đón Nguyễn Lê Hùng về nuôi, đổi tên thành Samuel Ian Ettore. Lần đầu thấy cậu bé, bà Hope tiến lại gần và xúc động: "Khoảnh khắc con nhoẻn miệng cười in đậm trong tim tôi, nhắc tôi phải cứu giúp con bằng được!”.

Thời gian đầu, Hùng được bổ sung dinh dưỡng, chữa bệnh nhiễm trùng để có sức khỏe tốt nhất cho cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u.

Khối u của Hùng quá lớn, đồng thời chứa đầy các mạch máu, nên nguy cơ chảy máu gây tử vong luôn hiện hữu. Các nhân viên y tế phải chia thành 5 lần phẫu thuật khuôn mặt, 2 lần phẫu thuật mắt, nhiều thủ thuật tái tạo bề mặt bằng laser để cậu bé có thị lực và khuôn mặt bình thường.

 
Hình ảnh Hùng lúc 5 tuổi và bây giờ  Hùng đã 18 tuổi. Ảnh: NVCC

Ngoài việc giúp Hùng phục hồi sau các cuộc phẫu thuật, gia đình luôn tìm các phương pháp vật lý trị liệu, tập vận động, trị liệu ngôn ngữ, thực hành các liệu pháp hành vi để chữa chứng chậm phát triển. Hùng bây giờ kể lại vẫn bồi hồi: "Không chỉ phải bỏ ra chi phí điều trị khổng lồ, cha mẹ và các anh chị tập cho tôi đi, dạy cho tôi nói, đọc sách cho tôi nghe... Nhờ họ, cuộc đời tôi chính thức bước sang trang mới, tôi được trưởng thành như một đứa trẻ bình thường".

Luôn mong con tìm được ba mẹ ruột ở Việt Nam

Hơn hai năm trước, gia đình bà Hope đã kết nối được với bố đẻ của của con trai nuôi người Ethiopia. Duyên đoàn tụ của cậu con trai thứ tư càng giúp bà Hope có động lực tìm kiếm gia đình cho Hùng.

Gia đình Hope và John Ettore cùng 6 người con, trong đó Nguyễn Lê Hùng (đứng thứ hai từ trái sang) là con nuôi gốc Việt. Ảnh: NVCC
Gia đình Hope và John Ettore cùng 6 người con, trong đó Nguyễn Lê Hùng (đứng thứ hai, từ trái sang) là con nuôi gốc Việt. Ảnh: NVCC

Vợ chồng bà Hope luôn thể hiện tình yêu thương vô hạn với con, đồng thời vẫn thẳng thắn nói với Hùng về nguồn gốc của cậu. Hùng hay nhìn vào gương, thấy mình khác biệt, có nét gì đó rất… Châu Á. Sống ở nơi không có nhiều người gốc Á, bà Hope dẫn cậu bé đến các lễ hội truyền thống được người Việt tổ chức ở Mỹ, mua những cuốn sách về Việt Nam tặng con tạo cơ hội khám phá văn hóa quê nhà.

Người mẹ nuôi biết, dẫu ít kết nối với cộng đồng Châu Á, nhưng hình hài, sở thích của Hùng gắn với dòng máu đang chảy trong người cậu. "Thằng bé bảo với tôi rất muốn tìm lại cha mẹ. Chắc chắn họ cũng nhớ con như con khát khao tìm họ. Con cũng rất thích ăn các món Việt, đặc biệt là phở" - người mẹ kể.

Bà Hope được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4 vào năm 2021 sau khi vật lộn với căn bệnh này sáu năm trước đó. Và bà cảm thấy đã đến lúc phải khuyến khích Hùng kết nối với cha mẹ đẻ của mình.

Nhưng trước khi bay về Việt Nam, Hùng cần kết nối với gia đình ruột thịt của mình trước. Một người bạn cũ của bà Hope, sống ở TP.HCM, đã dịch yêu cầu của họ sang tiếng Việt và chia sẻ nó trên mạng xã hội.

Hôm 26.5.2022, một phụ nữ quê Bình Phước đã liên hệ với người bạn Việt Nam của bà Hope, nhận là mẹ của Hùng. Bạn bè đã giúp bà Hope và Hùng kết nối với người này.

Hùng nói chuyện với gia đình ruột của mình qua mạng xã hội. Ảnh: NVCC
Hùng nói chuyện với gia đình ruột của mình qua mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao động về lần đầu tiên kết nối, bà Hope Cantu Ettore vẫn không giấu được sự bất ngờ: “Chúng tôi thực sự bị sốc khi nhận được cuộc gọi qua Facebook Messenger và thời điểm đó, chúng tôi không biết ai đã tìm thấy. Hùng ngạc nhiên khi nghe rằng, đây có thể là gia đình tại Việt Nam của mình, sau đó là cảm giác hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt của con”.

Còn đối với bố ruột của Hùng, anh Lê Xuân Hùng (hiện ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) hạnh phúc nói: “Thật bất ngờ và vỡ òa khi nghe tin con trai mình vẫn còn sống. Thật tốt khi biết được con mình đang khỏe mạnh”.

 
Bà Hope và Hùng đang trên đường đến Việt Nam.

Trong những ngày tới, vợ chồng bà Hope và Hùng từ California sẽ đến TP.HCM và thăm gia đình của con trai tại đây. “Tôi cũng sẽ thu xếp ghé thăm cô nhi viện tại Gò Vấp, nơi 17 năm trước tôi nhận nuôi người con trai ngọt ngào, tốt bụng và chu đáo mà tôi yêu thương nhất - Nguyễn Lê Hùng”, bà Hope Cantu Ettore chia sẻ.

Anh Tú - Thủy Tiên
TIN LIÊN QUAN

Cô gái Pháp về Việt Nam tìm mẹ: Biết ơn quá khứ và hướng đến tương lai

Anh Tú - Thủy Tiên |

TPHCM - Như Báo Lao Động đã thông tin, những ngày qua, hành trình tìm được người thân sau 25 năm của cô gái Emma Kiener (Trương Thị Thanh Hạnh, sinh năm 1996), người Pháp gốc Việt đã khép lại với bao xúc động, vỡ òa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau sự đoàn tựu của 2 chị em Emma Kiener và Trần Thị Thanh Loan, là nỗi đau đến lúc nhắm mắt xuôi tay của một người mẹ từng phải bỏ lại đứa con mình mang nặng đẻ đau cách đây 25 năm.

Hành trình cô gái người Pháp gốc Việt tìm mẹ thất lạc sau 25 năm

Anh Tú - Thủy Tiên |

TPHCM - Suốt 25 năm sống tại Pháp cũng là ngần ấy thời gian day dứt về nguồn cội, gốc gác của mình. Cô gái người Pháp tên Emma Kiener (sinh năm 1996) cuối cùng cũng tìm lại người thân với sự đồng hành, giúp đỡ của ba mẹ nuôi người Pháp và cộng đồng mạng chỉ sau 1 ngày.

Cựu binh Mỹ hội ngộ mối tình đầu sau 50 năm: Người trong cuộc nói gì?

Anh Tú - Anh Nhàn |

Thông tin về cuộc gặp gỡ như định mệnh sau 50 năm của ông Ken Reesing và bà Thúy Lan ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất được ví như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chính những người trong cuộc cũng cho rằng cuộc gặp này quá đỗi diệu kỳ mà họ chưa thể tin là có thật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cô gái Pháp về Việt Nam tìm mẹ: Biết ơn quá khứ và hướng đến tương lai

Anh Tú - Thủy Tiên |

TPHCM - Như Báo Lao Động đã thông tin, những ngày qua, hành trình tìm được người thân sau 25 năm của cô gái Emma Kiener (Trương Thị Thanh Hạnh, sinh năm 1996), người Pháp gốc Việt đã khép lại với bao xúc động, vỡ òa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau sự đoàn tựu của 2 chị em Emma Kiener và Trần Thị Thanh Loan, là nỗi đau đến lúc nhắm mắt xuôi tay của một người mẹ từng phải bỏ lại đứa con mình mang nặng đẻ đau cách đây 25 năm.

Hành trình cô gái người Pháp gốc Việt tìm mẹ thất lạc sau 25 năm

Anh Tú - Thủy Tiên |

TPHCM - Suốt 25 năm sống tại Pháp cũng là ngần ấy thời gian day dứt về nguồn cội, gốc gác của mình. Cô gái người Pháp tên Emma Kiener (sinh năm 1996) cuối cùng cũng tìm lại người thân với sự đồng hành, giúp đỡ của ba mẹ nuôi người Pháp và cộng đồng mạng chỉ sau 1 ngày.

Cựu binh Mỹ hội ngộ mối tình đầu sau 50 năm: Người trong cuộc nói gì?

Anh Tú - Anh Nhàn |

Thông tin về cuộc gặp gỡ như định mệnh sau 50 năm của ông Ken Reesing và bà Thúy Lan ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất được ví như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chính những người trong cuộc cũng cho rằng cuộc gặp này quá đỗi diệu kỳ mà họ chưa thể tin là có thật.