Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp

THUỲ TRANG |

Mặc dù không phải là địa phương bùng phát dịch trong đợt này, nhưng tại Đà Nẵng có khoảng 20 nhân viên y tế đang phải gác Tết để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 (ca nhập cảnh). Với họ, dù quà bánh đủ đầy nhưng nồi thịt kho tàu của mẹ hay chậu hoa bên thềm nhà vẫn khiến bất kì đứa con xa nhà nào cũng nhớ da diết. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn thay kíp trực không thì ai cũng gạt đi vì “không muốn có thêm đồng nghiệp bị mất Tết”.

“Ba mẹ về sớm đi”

Chiều 30 Tết, chị Ôn Hoài Thu, điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng được chi viện lên Bệnh viện Phổi hơn 20 ngày nay đang đứng ngóng chờ người nhà ở sân viện.

“Cận Tết, anh chị em chúng tôi được các đơn vị tặng cho bánh mứt đủ cả, vậy nhưng vẫn thấy thiếu, vì Tết phải có chậu cúc, chậu quất. Nói ra nhiều người cười vì cho là đồ không thiết yếu nhưng tâm lý Tết mà” – chị Thu cười nói.

Nữ điều dưỡng Thu chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TT

Thấy bóng dáng của ba mẹ cùng với chậu hoa hồng trên tay, chị nở nụ cười. Vậy nhưng đang điều trị ở khi cách ly nên chị chẳng thể chạy lại nhận hoa từ tay mẹ. “Ba mẹ cứ để ở bàn bác bảo vệ rồi về đi, lát con ra lấy. Ba mẹ về sớm đi, trời gió mà” – chị Thu nói vọng ra.

Bóng dáng cha mẹ già đột nhiên lóng ngóng, chắc họ nghĩ có thể được đứng gần con gái, hỏi han nó đôi câu thay vì suốt ngày phải nói chuyện qua điện thoại. Vậy nhưng cũng hiểu ý đứa con gái mạnh mẽ đã tự xung phong đi thay những đồng nghiệp trong đợt này, ba mẹ chị Thu đặt chậu hoa lên bàn bảo vệ, vẫy tay đi về.

Nhìn cảnh này, chẳng có người con nào mà không dấy lên sự tủi thân. Vậy nhưng nữ điều dưỡng lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh viện gạt đi: “Đây là lần thứ 2 đi chống dịch thế này nên tôi cũng quen rồi. Có ba mẹ đến thăm thế này là còn may mắn hơn nhiều anh chị em khác khi quê họ ở xa, có người đang dở dang việc học tập cũng đành gác lại vào đây làm nhiệm vụ thì mình có là gì”.

"Không muốn có thêm ai phải mất Tết"

Một trong số những người được chị Thu nhắc đến là kỹ thuật viên Thanh Sang, quê ở Quảng Ngãi. Hết đợt chống dịch hồi tháng 8.2020, anh Sang về thăm nhà vài ngày rồi ở lại Đà Nẵng làm việc cho đến nay.

Khác với công việc của các điều dưỡng, bác sĩ được chi viện từ các bệnh viện khác đến, anh Sang là nhân sự của Bệnh viện Phổi, lại là kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc, khi nào Đà Nẵng hết ca mắc COVID-19 thì lúc đó, nhiệm vụ của anh mới hoàn thành.

Ê kíp y bác sĩ nhận bằng khen khi thực hiện thành công ECMO cho bệnh nhân nặng. Ảnh: TT

Anh Sang cũng là một trong những trường hợp tự xung phong ở lại trực Tết. “Tôi còn độc thân, chưa vướng bận gia đình nên chủ động xin lãnh đạo trực giúp cho các anh chị khác. Họ còn con nhỏ, lại dịp Tết mà phải xa nhà thì sẽ thiệt thòi đủ đường” – anh Sang kể.

Vậy nhưng, nhắc đến gia đình, đến Tết quê nhà, anh Sang cũng chẳng chần chừ nói: “Nhớ nhất nồi thịt kho tàu của má”. Lời chia sẻ pha lẫn tiếng cười nhưng bất kì ai nghe cũng cảm thấy rưng rưng. Nhớ nồi thịt kho tàu của má không chỉ là món ăn mà là nhớ hương vị Tết, nhớ mái nhà, nhớ sự đoàn viên.

Mỗi nhân viên y tế ở Bệnh viện Phổi, nơi đang điều trị cho 11 bệnh nhân COVID-19, trong đó có cả bệnh nhân nặng phải làm ECMO đều như đang giấu đi những nỗi niềm riêng của mình. Hỏi họ có vất vả không, họ nói đã quen rồi. Hỏi họ có thể thiệt thòi không. Họ gạt đi: “Mình mất Tết thì buồn chứ nhưng nếu bây giờ thay ca kíp khác thì sẽ có thêm nhiều đồng nghiệp và gia đình mất Tết. Nên thôi, chúng tôi vẫn cố gắng được”.

Chiều 30 Tết, Đà Nẵng nổi gió lớn. Thế nhưng, khuôn viên của Bệnh viện Phổi vẫn có bóng dáng những y bác sĩ tranh thủ sau ca trực rủ nhau đá cầu, đánh cầu lông. Họ cố làm việc và khiến mình bận rộn để bỏ qua cái Tết ngoài kia đang về.

“Bệnh nhân nặng đã âm tính lần 2 rồi nhé” – anh Sang bước ra thông báo với cả nhòm. Mọi người dừng mọi việc rồi vỗ tay rần rần.

Tết, niềm vui lớn nhất của họ là những kết quả âm tính từ bệnh nhân!

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

30 Tết bán buôn ê ấm, tiểu thương chợ Hoa Đà Nẵng ngồi trên đống lửa

Hữu Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết cổ truyền, thời điểm này, năm ngoái, chợ hoa lay ơn Đà Nẵng đã tấp nập người mua bán. Năm nay do dịch bệnh, sức bán của chợ bằng một nửa so năm ngoái nhưng không khí vẫn khá vắng vẻ, thương lái đang lo sẽ không hoàn đủ vốn .

Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM

THUỲ TRANG |

Tối 10.2, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện và cách ly một trường hợp F1 ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 8.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

30 Tết bán buôn ê ấm, tiểu thương chợ Hoa Đà Nẵng ngồi trên đống lửa

Hữu Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết cổ truyền, thời điểm này, năm ngoái, chợ hoa lay ơn Đà Nẵng đã tấp nập người mua bán. Năm nay do dịch bệnh, sức bán của chợ bằng một nửa so năm ngoái nhưng không khí vẫn khá vắng vẻ, thương lái đang lo sẽ không hoàn đủ vốn .

Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM

THUỲ TRANG |

Tối 10.2, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện và cách ly một trường hợp F1 ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 8.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.