Xúc động chuyện anh tài xế từ chối nhận tiền của bác sĩ giữa dịch COVID-19

Thanh Chân |

Những ngày qua, câu chuyện một tài xế công nghệ từ chối nhận tiền cước xe của bác sĩ đang trên đường tiếp sức cho các đồng nghiệp tham gia chống dịch COVID-19 ở quận Gò Vấp, TPHCM đã khiến nhiều người cảm động.

Câu chuyện ý nghĩa này được bác sĩ Lê Ngọc Diệp (Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dủ TPHCM) cũng chính là vị khách đặt chuyến xe chia sẻ lên mạng xã hội vào sáng 31.5.

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Lê Ngọc Diệp kể: "Ngay từ ban đầu, tôi cảm thấy bạn rất dễ thương nè. Khi thấy tôi mang theo thùng sữa, bạn liền hỏi tôi muốn để ở trước hay ở sau, tôi muốn chạy nhanh hay chạy từ từ. Đang dịch bệnh nên trên đường đi chúng tôi không trò chuyện nhiều nhưng từ giao tiếp đầu tiên, tôi tự nhiên thấy quý bạn ấy".

Lúc đến nơi, quý mến sự dễ thương và lo sợ anh tài xế này không có khách đặt xe từ quận Gò Vấp về vì sắp tới giờ giãn cách xã hội (0h ngày 31.5), chị Diệp đã hẹn anh tài xế này cho chuyến xe về nhà trở lại.

Bác sĩ Lê Ngọc Diệp chia sẻ câu chuyện trên trang mạng xã hội, sáng 31.5.

Về đến nhà, khi trả tiền xe kèm tip thêm, anh tài xế không chịu nhận với lý do nhận tiền lúc này của bác sĩ là bản thân "có tội với Tổ quốc", chị đừng bắt em "có tội với Tổ quốc”.

"Giằng co ép được bạn này nhận mà thấy vui ghê. Thật sự tôi cảm thấy bạn này rất dễ thương" - chị Diệp chia sẻ. Về hình ảnh và tên của anh tài xế này, chị Diệp từ chối tiết lộ bởi chị sợ có thể gây nên sự xáo trộn trong cuộc sống của anh.

Được biết, chị Diệp mang sữa đến cho đồng nghiệp đang tham gia lấy mẫu nghiệm tầm soát COVID-19 tại quận Gò Vấp. Nhóm bác sĩ, nhân viên y tế đã làm việc từ 12 giờ trưa đến tận đêm 30.5, nhưng vì mệt quá nên không ăn nổi.

"Tôi thích cảm xúc tích cực vì khiến mình như được tiếp thêm năng lượng" - chị Diệp tâm sự.

Chị Diệp cảm nhận anh tài xế rất dễ thương ngay từ lúc đầu gặp. Ảnh: CMH.

2 bài viết trên mạng xã hội của chị Diệp đã nhận được nhiều lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Tài khoản T.V.C để lại bình luận: "Cám ơn bác sĩ và anh tài xế vì những điều tốt đẹp trong những ngày căng thẳng vì dịch này. Hãy để yêu thương luôn được lan toả như sứ mệnh của nó ạ. Chúc đội ngũ tuyến đầu luôn nhiều sức khoẻ".

Còn tài khoản N.T.Đ chia sẻ: "Tuyệt vời! Câu chuyện nhỏ nhưng rất đẹp và ý nghĩa... Cảm ơn các thiên thần áo blue trắng!".

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Tết thiếu nhi của những đứa trẻ trong vùng cách ly COVID-19

THÀNH CHƯƠNG - MẮN ON |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng trăm em nhỏ ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải vào khu cách ly tập trung, hàng nghìn em phải ở nhà vì bị phong tỏa, cách ly y tế.

Nữ điều dưỡng là mẹ đơn thân cắt tóc, tự tin đi Bắc Giang chống COVID-19

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Nhằm chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã thu xếp hành lý, gác lại niềm vui bên gia đình để lên đường ra Bắc. Trong số này có nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương, làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, từng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch.

16 tháng y bác sĩ chiến đấu với tử thần COVID-19: Những hi sinh vô tận

Nhóm Phóng viên |

COVID-19 dạy con người ta sống chậm lại, biết trân trọng hơn những điều vốn ngỡ như bình thường. Nhưng đằng sau nhịp sống bình lặng, chậm lại của người dân lại là cuộc chạy đua hối hả, “thần tốc, thần tốc hơn nữa” của những chiến sĩ áo trắng. Họ đã đánh đổi bằng mồ hôi, bằng những đêm trắng, bằng những chuyến đi không hẹn ngày về và đôi khi bằng cả tính mạng để đổi lấy yên bình cho người dân Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết thiếu nhi của những đứa trẻ trong vùng cách ly COVID-19

THÀNH CHƯƠNG - MẮN ON |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng trăm em nhỏ ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải vào khu cách ly tập trung, hàng nghìn em phải ở nhà vì bị phong tỏa, cách ly y tế.

Nữ điều dưỡng là mẹ đơn thân cắt tóc, tự tin đi Bắc Giang chống COVID-19

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Nhằm chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã thu xếp hành lý, gác lại niềm vui bên gia đình để lên đường ra Bắc. Trong số này có nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương, làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, từng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch.

16 tháng y bác sĩ chiến đấu với tử thần COVID-19: Những hi sinh vô tận

Nhóm Phóng viên |

COVID-19 dạy con người ta sống chậm lại, biết trân trọng hơn những điều vốn ngỡ như bình thường. Nhưng đằng sau nhịp sống bình lặng, chậm lại của người dân lại là cuộc chạy đua hối hả, “thần tốc, thần tốc hơn nữa” của những chiến sĩ áo trắng. Họ đã đánh đổi bằng mồ hôi, bằng những đêm trắng, bằng những chuyến đi không hẹn ngày về và đôi khi bằng cả tính mạng để đổi lấy yên bình cho người dân Việt Nam.