"Xe đạp yêu thương" chở trẻ em nghèo ở Đắk Lắk đến bến bờ tương lai

Phan Tuấn - Trung Dũng |

Đắk Lắk - Các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cư M'gar ước mơ không lớn, đó chỉ là một chiếc xe đạp để vượt đèo dốc, núi rừng, đến trường tìm kiếm con chữ. Giữa lúc này, các câu lạc bộ thiện nguyện ở huyện Cư M’gar đã mang những chiếc xe đạp yêu thương đến đây kịp thời, tiếp thêm động lực, chở các em học sinh nghèo đến gần hơn bến bờ tương lai.

Trẻ em nghèo được tiếp thêm động lực

Em Thẩm Xuân Mai, học sinh lớp 6A, Trường THCS Cao Bá Quát, ở xã Cư M’gar sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại đông anh em. Do không có nhiều tư liệu sản xuất nên ba mẹ của Mai phải vào các tỉnh phía Nam làm công nhân, kiếm tiền nuôi các con ăn học. Mấy năm qua, 4 chị em Mai ở nhà với với bà nội, chăm lo cho các em ăn học.

Quãng đường từ nhà đến trường của Mai dài hơn 4km. Nhà không có xe nên Mai thường đi nhờ bạn bè đến trường. Nhiều hôm Mai phải lủi thủi đi bộ một mình đến trường.

Nắm bắt được hoàn cảnh của em, Câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu” huyện Cư M’gar đã kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng cho Mai 1 chiếc xe đạp mới, trị giá 1,5 triệu đồng.

Từ khi có xe đạp, Mai đã chủ động đi học đúng giờ. Không giấu được cảm xúc, Mai phấn khởi cho biết: “Từ khi có xe đạp, em đã chủ động được thời gian đến trường đúng giờ và về nhà nhanh hơn để giúp đỡ bà nội chăm lo cho các em…”.

Tương tự, em Y Tuân Niê, học sinh lớp 5A Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, ở thị trấn Ea Pốk cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, ngặt nghèo. Em Y Tuấn Niê đã viết tâm thư gửi đến câu lạc bộ tâm sự:  “Em bị ba mẹ bỏ rơi từ khi 1 tuổi nên ông bà ngoại đã nuôi 3 anh em em. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị em đã phải nghỉ học để kiếm việc làm mưu sinh".

Lá thư của em Y Tuấn Niê cho biết, mấy năm nay, cuộc sống của gia đình em không khá lên, thậm chí còn khó khăn hơn. "Ông ngoại em cũng không được khỏe, một mình bà đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hàng ngày em tự đi bộ đến trường nên hay bị muộn học. Em chỉ có ước mơ nho nhỏ là có một chiếc xe đạp để con đường đến trường nhanh hơn, bản thân có thể yên tâm học tập”.

Cô Hoàng Thị Dung – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, (xã Cư M’gar) cho biết: “Những chiếc xe đạp từ Câu lạc bộ đã giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường chủ động thời gian hơn khi đến trường, đến lớp. Từ khi có xe đạp, các em không còn phụ thuộc vào bố, mẹ, ông bà, hay bạn bè nữa. Đặc biệt, các em không còn phải lo lắng đến trường quá sớm, hay quá muộn như trước đây mà có thể yên tâm tư tưởng, học tập được tốt hơn”.

Những chiếc xe đạp này sẽ tiếp thêm động lực giúp các em đến bến bờ tương lai. Ảnh: Trung Dũng
Những chiếc xe đạp này sẽ tiếp thêm động lực giúp các em đến bến bờ tương lai. Ảnh: Trung Dũng

Nhiều tấm lòng thơm thảo cùng chung tay giúp đỡ

Chương trình “Xe đạp yêu thương, nâng bước tương lai”, được Câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu” huyện Cư M’gar phối hợp với Câu lạc bộ “Tổng phụ trách đội” huyện phát động từ 1.2022.

Chương trình này ra đời với mong muốn hỗ trợ phương tiện giúp các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa được đến trường.

Sau hơn 3 tháng phát động, đã có gần 130 em học sinh của 33 trường Tiểu học, trường THCS trên địa bàn huyện Cư M’gar và 1 trường Tiểu học tại huyện Ea H’leo được Câu lạc bộ tặng “Xe đạp yêu thương”. Tổng trị giá cho hoạt động này là hơn 190 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện thông qua việc kêu gọi từ đội, nhóm thiện nguyện, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ.

Thầy Mai Văn Chuyền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì đàn em thân yêu” huyện Cư M’gar cho biết: “Các em học sinh sẽ thể hiện mong ước của bản thân qua những lá thư được gửi về Câu lạc bộ".

Theo thầy Chuyền, khi đọc những lá thư, bản thân thầy đã đặt mình vào hoàn cảnh của các em và cố gắng thay các em chuyển tải nó thành những câu chuyện ngắn đăng tải trên mạng xã hội để kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ, tiếp bước cho các em đến trường.

Cách làm này, đã tạo được sự đồng cảm rất lớn, từ các anh chị và cộng đồng xã hội. Khi chương trình vừa được triển khai đã được quỹ “Vì yêu thương” ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 55 chiếc xe đạp.

Phan Tuấn - Trung Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chàng sinh viên toàn cầu với dự án giáo dục giúp đỡ học sinh khắp cả nước

Minh Quang |

Đồng Ngọc Hà sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021. Từ những thành tích học tập xuất sắc, Hà mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng dự án Biology for all (Sinh học cho mọi người Việt Nam).

Tặng trường học bán trú cho học sinh nghèo tại Mù Sang (Lai Châu)

Vũ Long |

Thêm một trường bán trú mới dành tặng học sinh tiểu học được đưa vào sử dụng tại Lai Châu sẽ góp phần tăng tỉ lệ trẻ đến trường.

1.000 máy tính bảng tặng học sinh nghèo, khó khăn do dịch COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến được hỗ trợ 1 máy tính bảng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chàng sinh viên toàn cầu với dự án giáo dục giúp đỡ học sinh khắp cả nước

Minh Quang |

Đồng Ngọc Hà sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021. Từ những thành tích học tập xuất sắc, Hà mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng dự án Biology for all (Sinh học cho mọi người Việt Nam).

Tặng trường học bán trú cho học sinh nghèo tại Mù Sang (Lai Châu)

Vũ Long |

Thêm một trường bán trú mới dành tặng học sinh tiểu học được đưa vào sử dụng tại Lai Châu sẽ góp phần tăng tỉ lệ trẻ đến trường.

1.000 máy tính bảng tặng học sinh nghèo, khó khăn do dịch COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa - Học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến được hỗ trợ 1 máy tính bảng.