Vườn cò độc nhất vô nhị của lão nông

NGUYỄN TRI |

Ban đầu chỉ có vài chục con vạc bay về; dần dần, số lượng cũng như chủng loại loài đến càng đông. Từ một vườn cây ăn trái rộng gần 2ha mỗi năm mang về cả trăm triệu đồng, ông Lê Văn Chìa (ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã quyết định bỏ qua lợi nhuận, biến khu vườn thành nơi cho đàn chim, cò trú ngụ.

Bỏ 2ha đất làm “nhà” cho cò

Đến ấp Gia Kiết hỏi thăm nhà “lão nông khùng” Lê Văn Chìa, ai cũng biết. Ông Chìa năm nay đã hơn 74 tuổi, có dáng người nhỏ, gương mặt khắc khổ. Các con đều đi làm ăn xa, lão nông cùng vợ sống trong căn nhà nho nhỏ cạnh vườn.

Khu vườn nhà của ông Chìa rộng chừng 2ha, chuyên trồng các loại cây ăn quả như: Nhãn, măng cụt, dâu... Mỗi năm, mảnh vườn cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Nhờ vườn trái cây này, nhà ông có của ăn của để, các con đều được ăn học thành tài.

Tuy nhiên, đến năm 2006, một đàn vạc vài chục con bay về đậu trên vườn nhãn. Về sau, số lượng ngày càng tăng. Cứ vậy, đến năm 2015, khu vườn nhà ông Chìa trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn con chim, cò... Đặc biệt, cuối năm 2018, có đàn cò ốc (còn gọi là cò nhạn) - loài có trong Sách Đỏ Việt Nam - cũng đến khu vườn nhà ông để “dựng nhà”.

“Đầu năm 2020, số lượng chim, cò về rất đông. Trong đó, cồng cộc khoảng 1.000 con, vạc 2.000-3.000 con, cò trắng cũng 3.000-4.000 con, cò ốc còn khoảng trên 1.000 con. Đặc biệt, có lúc cò ốc còn về trên 4.000 con, nhưng do hiện nay người ta săn bắn nên nó sợ, không dám về” - ông Chìa kể.

Cũng vì yêu quý các loài chim cò và nhận thấy việc chăm sóc cũng như thu hoạch các loại trái cây sẽ làm lũ chim sợ bay đi, ông Chìa bàn với vợ để luôn khu vườn làm “nhà” cho các loài chim, cò.

Giữ đất lành để chim đậu

Để bảo vệ đàn chim, cứ khoảng 5h chiều, sau khi ăn cơm xong, ông Chìa lại đi “tuần tra”. Chưa hết, từ ngôi nhà bỏ hoang của người cháu, ông Chìa dựng một căn chòi nhỏ bằng những tấm lá dừa nước trên nóc nhà như một “đài quan sát”. Ngoài ra, cứ cách vài trăm mét, ông lại dựng một căn chòi nhỏ để làm chỗ nghỉ chân khi đi tuần.

Từ khi cho đàn chim vào ở, chưa đêm nào ông được ngủ ngon giấc. Áp lực của việc “cơm áo gạo tiền” nhiều lúc cũng khiến ông Chìa tính phá bỏ khu vườn. Nhưng ông lại nghĩ, nếu đuổi chúng đi thì bị người ta săn bắn tội nghiệp nên ông không nỡ.

Kể từ khi đàn cò ốc quý hiếm về trú ngụ ở vườn nhà ông, bao nhiêu vốn liếng ông đem mua hết dây thép B40 để rào kiên cố khu vườn, bảo vệ đàn chim. “Bây giờ tôi cần 500kg thép B40 để rào hết khu vườn, từ đó giảm thiểu tình trạng người lén vào vườn bắn trộm chim. Ngoài ra, cò ốc là loài quý hiếm, tôi cũng mong có chính sách bảo vệ nó. Nếu nhà nước thu hồi hết đất đai của tôi để bảo tồn các loài chim, cò này thì tôi cũng sẵn sàng” - ông Chìa tâm sự.

Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ - cho biết, khu vườn với hàng nghìn con vạc, cò, cồng cộc... của ông Chìa là “độc nhất vô nhị” ở địa phương. Vì vậy, UBND xã đã vận động, tuyên truyền người dân không bắn phá để bảo vệ; đồng thời đề nghị lên các cơ quan chức năng sớm bảo vệ vườn chim này.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.


Nhân viên gác chắn Biên Hoà lao vào kéo người say khi đoàn tàu chạy đến

HÀ ANH CHIẾN |

Anh Trần Văn Năm (SN 1971) nhân viên gác chắn Biên Hoà vừa có hành động dũng cảm cứu sống một người đàn ông say xỉn đi vào đường sắt khi đoàn tàu SE22 đang chạy qua.

Chiếc cầu nhỏ, nối niềm vui lớn

TRẦN LƯU |

Dù con rạch dài chưa tới 20m, nhưng mấy chục năm qua, việc đi lại của bà con vô cùng khổ sở vì không có cầu để đi. Chính vì vậy, khi chiếc cầu mới được bắt qua sông, hàng trăm hộ dân đã vô cùng hạnh phúc…

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.


Nhân viên gác chắn Biên Hoà lao vào kéo người say khi đoàn tàu chạy đến

HÀ ANH CHIẾN |

Anh Trần Văn Năm (SN 1971) nhân viên gác chắn Biên Hoà vừa có hành động dũng cảm cứu sống một người đàn ông say xỉn đi vào đường sắt khi đoàn tàu SE22 đang chạy qua.

Chiếc cầu nhỏ, nối niềm vui lớn

TRẦN LƯU |

Dù con rạch dài chưa tới 20m, nhưng mấy chục năm qua, việc đi lại của bà con vô cùng khổ sở vì không có cầu để đi. Chính vì vậy, khi chiếc cầu mới được bắt qua sông, hàng trăm hộ dân đã vô cùng hạnh phúc…

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.