Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc thực hiện “Tri ân” người có công với cách mạng

Thanh Huyền |

Hưởng ứng Pháp lệnh của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, phát huy tinh thần “Tương thân thương ái” “Đền ơn đáp nghĩa”, Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc (Viện PTVHDT) đã vận động và tổ chức Chương trình “Tri ân”. Hoạt động đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị, cơ quan đoàn thể trên mọi miền Tổ quốc. Trong những tháng đầu năm 2021, Viện PTVHDT đã làm cầu nối, chắp cánh cho những tấm lòng hảo tâm đến được với những người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương đặc biệt là tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Viện PTVHDT trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam là một tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực phát triển văn hóa dân tộc nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị và bản sắc dân tộc. Là đơn vị có những hoạt động “Tri ân” với người có công cách mạng, Viện PTVHDT đã xây dựng và thực hiện chương trình “Tri ân” với các hoạt động như: thăm hỏi, động viên, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa,…

Ông Trần Văn Nam – P.Viện trưởng thường trực Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc - trao sổ tiết kiệm tại UNBD TP. Phủ Lý.
Ông Trần Văn Nam – Phó Viện trưởng thường trực Viện Phát triển Văn hóa Dân tộc - trao sổ tiết kiệm tại UNBD TP. Phủ Lý.

Những việc làm tình nghĩa thấm đẫm tình cảm không chỉ làm vơi đi nỗi đau, sự mất mát của những người có công với cách mạng và thân nhân của họ mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, sự biết ơn, những hy sinh cống hiến của lớp lớp thế hệ cha anh đối với Tổ quốc.

Ông Trần Văn Nam- P.Viện trưởng thường trực cùng P.Chủ tịch UBND TP.Phủ Lý- Ông Phạm Văn Quân trong buổi trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Toan.
Ông Trần Văn Nam- Phó Viện trưởng thường trực cùng Phó Chủ tịch UBND TP.Phủ Lý- Ông Phạm Văn Quân trong buổi trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Toan.

Chia sẻ suy nghĩ của mình với vai trò là Phó Viện trưởng Viện PTVHDT – ông Lạc Văn Tú cho biết: TP. Phủ Lý nằm trên Quốc lộ 1A- tuyến đường xuyên Việt, là tuyến đường giao thông chiến lược, là huyết mạch lưu thông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Phù Vân - TP. Phủ Lý có rất nhiều tấm gương được nhà nước phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sỹ, thương binh và rất nhiều cá nhân được tặng thưởng huân chương kháng chiến, bằng khen trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp… Viện PTVHDT đã bàn bạc thống nhất với UBND TP. Phủ Lý cùng các nhà tài trợ thực hiện xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, trao 5 sổ tiết kiệm cho các đối tượng người có công với cách mạng, và đặc biệt trao một sổ tiết kiệm cho bà Lê Thị May – có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, cao tuổi, bị mù không thể đi lại, làm việc được. Căn nhà tình nghĩa được xây dựng và trao cho hai gia đình là: gia đình bà Trần Thị Toan – vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa chỉ thôn 5 xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và gia đình ông Nguyễn Văn Quýnh – thương binh, bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn ở tại địa chỉ tổ 6 phường Thanh Tuyền, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

P.Viện trưởng Lạc Văn Tú và thương binh Nguyễn Văn Quýnh tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa.
Phó Viện trưởng Lạc Văn Tú và thương binh Nguyễn Văn Quýnh tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa.

Nói lên suy nghĩ khi tham gia các hoạt động thiện nguyện, ông Lạc Văn Tú – Phó Viện trưởng Viện PTVHDT chia sẻ: “Chương trình này sẽ còn tiếp tục nhân rộng, lan tỏa tới nhiều tỉnh thành hơn nữa trong thời gian tới”.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông bỏ tiền túi lắp gương cầu lồi xóa điểm đen tai nạn giao thông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ông Vũ Tiến Toán, ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã tự bỏ tiền túi để lắp gương cầu lồi, xóa "điểm đen" tai nạn giao thông trên Quốc lộ 28. Việc làm này được người dân đi đường, địa phương đánh giá cao.

Cụ bà 81 tuổi ở Thái Bình 26 năm miệt mài làm từ thiện

TRUNG DU |

Kể từ sau khi nghỉ hưu đến nay, 26 năm qua, cụ bà Nguyễn Thị Lân Phương (81 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) hàng ngày vẫn miệt mài làm từ thiện, đồng thời lan tỏa việc tử tế đến các thế hệ con cháu của mình.

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia hiến máu tại "Chong chóng hồng" 2021

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Sáng 13.10, rất đông tình nguyện viên đã tham gia chương trình “Chong chóng hồng” với mong muốn trao những giọt máu yêu thương đến những bệnh nhân trong thời điểm dịch bệnh. Chương trình hiến máu “Chong chóng hồng 2021” sẽ diễn ra từ 7h đến 16h30 phút các ngày 13 và 14.10 tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng (Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông bỏ tiền túi lắp gương cầu lồi xóa điểm đen tai nạn giao thông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ông Vũ Tiến Toán, ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã tự bỏ tiền túi để lắp gương cầu lồi, xóa "điểm đen" tai nạn giao thông trên Quốc lộ 28. Việc làm này được người dân đi đường, địa phương đánh giá cao.

Cụ bà 81 tuổi ở Thái Bình 26 năm miệt mài làm từ thiện

TRUNG DU |

Kể từ sau khi nghỉ hưu đến nay, 26 năm qua, cụ bà Nguyễn Thị Lân Phương (81 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) hàng ngày vẫn miệt mài làm từ thiện, đồng thời lan tỏa việc tử tế đến các thế hệ con cháu của mình.

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia hiến máu tại "Chong chóng hồng" 2021

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Sáng 13.10, rất đông tình nguyện viên đã tham gia chương trình “Chong chóng hồng” với mong muốn trao những giọt máu yêu thương đến những bệnh nhân trong thời điểm dịch bệnh. Chương trình hiến máu “Chong chóng hồng 2021” sẽ diễn ra từ 7h đến 16h30 phút các ngày 13 và 14.10 tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng (Hà Nội).