Vận động người dân không đốt vàng mã để dành tiền làm việc thiện

Lê Thơm |

Ở khu dân cư Hiệp Ninh 3, phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng) có mô hình “không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc vận động người dân không đốt vàng mã và sử dụng số tiền mua vàng mã để làm từ thiện.

Với đặc điểm dân cư đông đúc, đa số người dân làm nghề buôn bán, các hộ dân, nhất là bà con tiểu thương thường cúng tế, đốt vàng mã, rải gạo muối ra đường, vừa gây mất mỹ quan, vừa dễ xảy ra cháy, nổ.

Trong khu dân cư đã xảy ra những vụ xích mích do khói bụi từ đốt vãng mã bay vào nhà người khác, gây bẩn nhà, cay mắt, ô nhiễm môi trường…

Từ thực tế đó, năm 2016, chi hội cựu chiến binh (CCB) Hiệp Ninh 3 đã phát động mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”.

Sau khi phát động, chi hội trưởng Hoàng Thị Hồng Thơm đã mua tặng mỗi hội viên một chiếc ví, phía ngoài ví có dòng chữ: “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”.

Mô hình được toàn chi hội đồng tình hưởng ứng. Bản thân bà Hoàng Thị Hồng Thơm trong mỗi lần cúng, giỗ, tự bỏ 50.000 đồng vào trong ví đặt lên bàn thờ gia tiên (tương ứng với số tiền mua vàng mã trước đây). Từ khoản tiền ấy, bà Hồng Thơm ủng hộ 1 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của phường và 500.000 đồng cho chương trình hỗ trợ hội viên khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Ninh.

Theo cách làm của bà Hồng Thơm, CCB Hiệp Ninh 3 đã ủng hộ gần 10 triệu đồng từ việc không đốt vàng mã cho các hoạt động nhân đạo, khuyến học tại địa phương.

Trong đó, CCB Phạm Ngọc Châu ủng hộ 500.000 đồng cho Quỹ Vì người nghèo của phường và hỗ trợ 300.000 đồng cho một người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; CCB Huỳnh Bá Tiến ủng hộ 400.000 đồng cho một hộ dân gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Vào dịp Tết Tân Sửu 2021, chi hội CCB Hiệp Ninh 3 trao tặng 10 suất quà cho hộ nghèo từ kết quả mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”.

Bà Hồng Thơm cho biết, toàn chi hội không còn hội viên nào đốt vàng mã trong khi cúng, tế, giỗ, chạp, hiếu, hỉ.

Nhận thấy mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện” của chi hội CCB có tác dụng tốt, năm 2019, cấp ủy chi bộ Hiệp Ninh 3 đã phổ biến, nhân rộng mô hình ra các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư, quán triệt đội ngũ cán bộ đảng viên cần gương mẫu thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện.

Thời gian đầu cũng có những ý kiến trái chiều, nhưng chi bộ cùng với ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vẫn kiên trì tuyên truyền vận động, dần dần đã tạo được sự đồng thuận với mô hình nhân văn này.

Bí thư chi bộ Trương Hồng Dương chia sẻ: “Chúng tôi lấy những vụ việc xích mích do đốt vàng mã tại địa phương và những hậu quả đau lòng do đốt vàng mã ở nhiều nơi để vận động, thuyết phục người dân, làm cho người dân thay đổi về nhận thức và hành vi đốt vàng mã”.

Những năm qua, các hộ gia đình ở khu dân cư Hiệp Ninh 3 đã giảm dần việc đốt vàng mã với đa số hộ đồng tình hưởng ứng mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”.

Nói về mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện” ở khu dân cư Hiệp Ninh 3, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng nhấn mạnh: “Đây là mô hình đầu tiên ở Đà Nẵng về việc vận động người dân không đốt vàng mã và sử dụng số tiền mua vàng mã để làm công tác nhân đạo, là điểm sáng về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, cần được tuyên truyền, nhân rộng”.

Lê Thơm
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1.6, đốt vàng mã sai nơi quy định bị phạt như thế nào?

Quế Chi |

Từ 1.6, đốt vàng mã hoặc thắp hương sai quy định tại lễ hội sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ.

Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.

Nhóm thiện nguyện cứu sống hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi

Kiều Vân |

Trong suốt 28 năm, những thành viên tham gia hoạt động thiện nguyện trong Câu lạc bộ (CLB) Sẻ chia sự sống đã cứu sống được hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng và mở những ngôi nhà chung cho các bà mẹ mang thai cơ nhỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ ngày 1.6, đốt vàng mã sai nơi quy định bị phạt như thế nào?

Quế Chi |

Từ 1.6, đốt vàng mã hoặc thắp hương sai quy định tại lễ hội sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ.

Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.

Nhóm thiện nguyện cứu sống hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi

Kiều Vân |

Trong suốt 28 năm, những thành viên tham gia hoạt động thiện nguyện trong Câu lạc bộ (CLB) Sẻ chia sự sống đã cứu sống được hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng và mở những ngôi nhà chung cho các bà mẹ mang thai cơ nhỡ.