Ước mơ san sẻ sự sống của chàng trai liệt nửa người

LƯƠNG HẠNH |

Vụ tai nạn giao thông cách đây 6 năm khiến anh Hoàng Văn Nhuyn (SN 1988) trú tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) bị liệt nửa người. Từng rơi vào tuyệt vọng, anh Nhuyn hiểu cảm giác của những người cần sự sống như mình. Anh quyết định hiến tạng cho y học sau khi qua đời.

“Tàn” nhưng không “phế”

Anh Nhuyn lớn lên trong một gia đình nghèo của huyện Bảo Yên. Do gia cảnh nghèo khó, anh Nhuyn không học đại học mà theo học nghề để sớm đi làm ngay phụ giúp gia đình. Với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, anh Nhuyn vừa có tiền hỗ trợ gia đình, vừa tích góp xây dựng tương lai...

Tháng 7.2015, trong một lần về thăm gia đình, anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến anh Nhuyn gãy xương sống, đứt tủy. Trải qua hai cuộc đại phẫu, nỗi đau đớn về thể xác không bằng việc bị mất năng lực của một người bình thường. Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh Nhuyn liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác.

Anh Nhuyn quan niệm “tàn” nhưng không “phế“, vì thế mà anh luôn tự cố gắng làm các sinh hoạt cá nhân và tự nuôi bản thân bằng nghề bán hàng online. Ảnh: GĐCC.
Anh Nhuyn quan niệm “tàn” nhưng không “phế“, vì thế luôn cố gắng chủ động trong sinh hoạt cá nhân và tự nuôi bản thân bằng nghề bán hàng online. Ảnh: GĐCC.

Hai năm sau khi xảy ra tai nạn, cuộc sống của anh Nhuyn rơi vào bế tắc, đau khổ. “Tôi chưa trả ơn cho bố mẹ được ngày nào lại đột ngột trở thành gánh nặng của cả gia đình. Khoảng thời gian mới xảy ra tai nạn, không đêm nào tôi chợp mắt được. Nghĩ đến bố mẹ, nước mắt ướt đẫm”, anh Nhuyn ngậm ngùi chia sẻ.

Dù buồn bã, anh Nhuyn tự nhủ bố mẹ nuôi mình cả đời chưa được báo hiếu ngày nào, nếu cứ chìm đắm trong tuyệt vọng thì những người đau khổ nhất chính là người thân. Anh đã tiếp tục sống với tâm niệm “tàn nhưng không phế”. Anh tự buôn bán hàng online để có thêm thu nhập, việc lấy và chuyển hàng anh nhờ các anh em còn lại trong gia đình. Không chỉ thế, mọi sinh hoạt cá nhân có thể tự làm anh đều cố gắng làm bằng được.

Cũng trong khoảng thời gian này, anh tìm hiểu và biết đến việc hiến tạng cho y học. Chính vì đã từng bị “thần chết gọi tên” nên anh hiểu cảm giác của người nhà những bệnh nhân đang cần sự sẻ chia. Anh Nhuyn liên hệ với bác sĩ chữa trị của mình để có thể làm thủ tục hiến tạng cho y học.

Ước muốn san sẻ sự sống cho người khác

Trao đổi với PV báo Lao Động, Bác sĩ Tô Minh Hùng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) cho biết anh Nhuyn là bệnh nhân mà bác sĩ Hùng trực tiếp điều trị. Sau khi nhận được đề nghị hiến tạng của anh Nhuyn, bác sĩ Hùng hết sức bất ngờ với hành động nhân văn này.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, anh Nhuyn đưa ra đề nghị không chỉ hiến toàn bộ nội tạng sau khi anh ra đi mà nếu có bệnh nhân cần một bộ phận nội tạng trong cơ thể anh khi anh còn sống, anh Nhuyn cũng cũng chấp nhận hiến ngay. Hiện, bác sĩ Hùng đang làm thủ tục giấy tờ để anh Nhuyn được thực hiện ước muốn cao cả này.

Điều đặc biệt hơn, không chỉ bản thân anh Nhuyn đồng ý hiến tạng mà cả gia đình anh đều ủng hộ quyết định này của con trai. Bố mẹ anh chỉ mong anh sống những ngày tháng vui vẻ, thoải mái mà việc khiến anh hạnh phúc nhất chính là để lại sự sống cho người khác. Vì vậy, họ đều ủng hộ anh hết mực.

8 năm trước, anh Hùng vẫn là một người bình thường, khỏe mạnh và có công việc là một lái xe tải. Ảnh: GĐCC.
8 năm trước, anh Nhuyn vẫn là một người bình thường, khỏe mạnh và có công việc là một lái xe tải. Ảnh: GĐCC.

“Con người khi chết đi sẽ hóa thành cát bụi. Trong khi đó các sinh viên trường y mất đi cơ hội được rèn luyện, thực hành trên cơ thể sống. Người bệnh cần sự sống và cả những người nhà của họ nữa. Tôi muốn san sẻ sự sống cho mọi người. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, anh Nhuyn tâm sự.

Khi được hỏi về việc có băn khoăn hay muốn thay đổi quyết định không, anh Nhuyn khẳng định anh là người trước giờ khi đã quyết tâm làm việc gì anh sẽ cố gắng làm bằng được. Anh cũng không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Huống hồ, theo anh đây là "tâm niệm cuối cùng" mà anh muốn dành tặng cho gia đình và cho cuộc đời.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Các xã miền núi được tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt

BỘI NHIÊN |

Trong số 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) triển khai tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt, có 3 xã miền núi với phần đông người đồng bào thiểu số sinh sống.

LD 200131: Xót xa bé trai 5 tuổi bị liệt nửa người do mắc bệnh u cầu não

Thu Trang |

Đang khoẻ mạnh, thoả sức vui chơi cùng các bạn, bé Phạm Nguyễn Ngọc Khải (SN 2015, trú tại xóm 2, thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) giờ đây phải nằm một chỗ, chịu biết bao đau đớn do căn bệnh u cầu não gây ra.

Cậu bé 10 tuổi có nguy cơ liệt nửa người vì mắc viêm não Nhật Bản

Thùy Linh |

Bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) thăm khám cho cháu bé với đôi chân đang bất động trên giường bệnh, đánh giá tầm vận động 2 chân. Đôi chân của cậu bé gần như bị liệt vì biến chứng của bệnh viêm não Nhật Bản. Người mẹ ngồi bên cạnh, rớt nước mắt vì thương con.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quảng Trị: Các xã miền núi được tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt

BỘI NHIÊN |

Trong số 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) triển khai tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt, có 3 xã miền núi với phần đông người đồng bào thiểu số sinh sống.

LD 200131: Xót xa bé trai 5 tuổi bị liệt nửa người do mắc bệnh u cầu não

Thu Trang |

Đang khoẻ mạnh, thoả sức vui chơi cùng các bạn, bé Phạm Nguyễn Ngọc Khải (SN 2015, trú tại xóm 2, thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) giờ đây phải nằm một chỗ, chịu biết bao đau đớn do căn bệnh u cầu não gây ra.

Cậu bé 10 tuổi có nguy cơ liệt nửa người vì mắc viêm não Nhật Bản

Thùy Linh |

Bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) thăm khám cho cháu bé với đôi chân đang bất động trên giường bệnh, đánh giá tầm vận động 2 chân. Đôi chân của cậu bé gần như bị liệt vì biến chứng của bệnh viêm não Nhật Bản. Người mẹ ngồi bên cạnh, rớt nước mắt vì thương con.