Từ chối nhận quà ngày 20.11, giáo viên kêu gọi ủng hộ cho học sinh nghèo

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong ngày 20.11, nhiều trường học ở Đắk Nông kêu gọi học sinh, phụ huynh không tặng quà cho giáo viên mà để dành số tiền đó để hỗ trợ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt lên hoàn cảnh.

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ngày 20.11. Ảnh: Đặng Dương
Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trao những phần quà ý nghĩa (do phụ huynh, học sinh quyên góp) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ngày 20.11. Ảnh: Đặng Dương

Tâm huyết với học trò

Ngày 20.11 thường là dịp để các bậc phụ huynh, học sinh tri ân thầy cô giáo đã có công dạy dỗ, đưa nhiều thế hệ học sinh đến bến bờ tương lai.

Thế nhưng, trong ngày lễ trọng đại, ý nghĩa này, nhiều giáo viên ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã từ chối nhận hoa và quà.

Các thầy cô giáo ở đây mong muốn các em học sinh, phụ huynh hãy dành những tình cảm, tiền bạc đó quyên góp cho học sinh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trong nhà trường có điều kiện chữa bệnh, vượt lên hoàn cảnh.

Trò chuyện với chúng tôi, cô Bùi Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, ở huyện Đắk R’lấp chia sẻ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là ngày tôn vinh những người làm công tác giáo dục, điều này rất ý nghĩa với các thầy cô của nhà trường.

"Các thầy cô trong nhà trường mong muốn, thông qua ngày lễ ý nghĩa này thì người giáo viên sẽ có thêm những hành động, việc làm ý nghĩa để giúp các em học sinh nghèo không phải ngừng bước tới trường” - cô Huyện mong muốn.

Theo cô Huyền, các món quà với nhiều giá trị khác nhau như bó hoa, có khi là một số tiền nhỏ do học sinh tiết kiệm từ các bữa ăn sáng... Nhà trường hiểu rằng, đó không chỉ là món quà về vật chất, mà nó còn là sự sẻ chia và tình cảm của học sinh với các thầy cô giáo.

"Tuy nhiên, trong năm học này nhà trường quyết định kêu gọi học sinh, phụ huynh hãy dành tất cả những tình cảm đó cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, gieo những hạt mầm yêu thương cho các em có hoàn cảnh khó khăn được phát triển tốt đẹp sau này” - cô Huyền cho biết.

Đêm văn nghệ thu hút nhiều học sinh, phụ huynh tham gia quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đặng Dương
Đêm văn nghệ thu hút nhiều học sinh, phụ huynh tham gia quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đặng Dương

Tượng tự, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, ở thành phố Gia Nghĩa cũng kêu gọi các em học sinh, phụ huynh thay vì dành tiền mua hoa, quà tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20.11 thì hãy ủng hộ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

"Đối với chúng tôi, sự quan tâm, tình yêu thương của học sinh, phụ huynh dành cho các bạn kém may mắn đã là một sự tri ân sâu sắc. Việc này sẽ tiếp thêm động lực cho người giáo viên chúng tôi tự tin đứng vững trên bục giảng, truyền dạy con chữ cho học trò" - cô Nguyễn Thị Nhuần, Hiệu trưởng tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho hay.

Mang yêu thương đến với học sinh khó khăn

Theo cô Nhuần, trong buổi lễ văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã kêu gọi được hơn 70 triệu đồng. Số tiền này các thầy cô nhà trường đã trao trực tiếp cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, em T. (mồ côi); em L. (mắc bệnh tim); em M. (mắc bệnh nhiễm đồng trong máu), mỗi em nhận được số tiền 15 triệu đồng; 5 học sinh khó khăn khác mỗi em nhận được 5 triệu đồng/em.

“Số tiền mà các em học sinh, phụ huynh quyên góp cho nhà trường trao tặng tận tay cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là món quà rất lớn. Điều này đã mang đến một ngày 20.11 thêm phần long trọng, ý nghĩa đối với các thầy cô giáo trong nhà trường", cô Nhuần nói.

Trường tiểu học Bùi Thị Xuân trao số tiền hơn 120 triệu đồng cho gia đình một học sinh mắc bệnh ung thư. Ảnh: Đặng Dương
Trường tiểu học Bùi Thị Xuân trao số tiền hơn 120 triệu đồng cho gia đình một học sinh mắc bệnh ung thư. Ảnh: Đặng Dương

Còn cô Bùi Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, ở huyện Đắk R’lấp chia sẻ, mới đây em L., một học sinh của nhà trường phát hiện bị mắc bệnh ung thư.

Do căn bệnh phải điều trị dài ngày, bố mẹ em L. thì không có công ăn việc làm ổn định nên không thể xoay xở kinh phí điều trị lâu dài cho con.

Nhân dịp 20.11, nhà trường đã tổ chức chương trình văn nghệ, chia sẻ yêu thương, mong muốn kêu gọi các nhà hảo tâm, đồng hành cùng thầy cô giúp đỡ gia đình em L..

"Sau đêm văn nghệ, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đã kêu gọi được hơn 120 triệu đồng để giúp đỡ L.. Toàn bộ số tiền kêu gọi sẽ được nhà trường lập một sổ tiết kiệm, phục vụ việc điều trị dài ngày của em L." - cô Huyện cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

20.11 của những người gieo mầm xanh Hy Vọng

Bích Hà - Thiều Trang |

Không hội trường sang trọng, không sân khấu lộng lẫy, không ghế ngồi êm ái nhưng dịp 20.11 tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng (Trường Hy Vọng, TP Đà Nẵng) lại tràn ngập tiếng cười, trái tim yêu thương gửi tặng những người đang ngày đêm lặng lẽ gieo "mầm xanh Hy Vọng" cho đời.

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11

Thảo Hương |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hãy gửi tặng thầy cô những lời chúc hay và ý nghĩa nhất.

Nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20.11

TƯỜNG VÂN |

Nếu năm học trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương lựa chọn tổ chức lễ kỷ niệm 20.11 theo hình thức trực tuyến thì năm học này, rất nhiều hoạt động ý nghĩa được các nhà trường tổ chức. Đây là dịp để giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo cho học sinh và tri ân những đóng góp của các thầy cô giáo.

Ngày Hiến chương nhà giáo 20.11: Hạnh phúc là trò thành đạt vẫn nhớ thầy cô

Tường Vân - Minh Hà |

Xưa và nay, lúc nào vị thế của người thầy cũng được xã hội trân trọng. Thế nhưng trên thực tế, đời sống của nhiều giáo viên còn khó khăn, áp lực. Áp lực đến từ việc giảng dạy kiến thức chuyên môn, áp lực từ sự đổi mới, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi để thích ứng. Áp lực còn đến từ phụ huynh và toàn xã hội. Dù khó khăn, vất vả, mỗi nhà giáo đều mang trong mình niềm tự hào, niềm tin yêu với con đường đã lựa chọn.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

20.11 của những người gieo mầm xanh Hy Vọng

Bích Hà - Thiều Trang |

Không hội trường sang trọng, không sân khấu lộng lẫy, không ghế ngồi êm ái nhưng dịp 20.11 tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng (Trường Hy Vọng, TP Đà Nẵng) lại tràn ngập tiếng cười, trái tim yêu thương gửi tặng những người đang ngày đêm lặng lẽ gieo "mầm xanh Hy Vọng" cho đời.

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân dịp 20.11

Thảo Hương |

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hãy gửi tặng thầy cô những lời chúc hay và ý nghĩa nhất.

Nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20.11

TƯỜNG VÂN |

Nếu năm học trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương lựa chọn tổ chức lễ kỷ niệm 20.11 theo hình thức trực tuyến thì năm học này, rất nhiều hoạt động ý nghĩa được các nhà trường tổ chức. Đây là dịp để giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo cho học sinh và tri ân những đóng góp của các thầy cô giáo.

Ngày Hiến chương nhà giáo 20.11: Hạnh phúc là trò thành đạt vẫn nhớ thầy cô

Tường Vân - Minh Hà |

Xưa và nay, lúc nào vị thế của người thầy cũng được xã hội trân trọng. Thế nhưng trên thực tế, đời sống của nhiều giáo viên còn khó khăn, áp lực. Áp lực đến từ việc giảng dạy kiến thức chuyên môn, áp lực từ sự đổi mới, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi để thích ứng. Áp lực còn đến từ phụ huynh và toàn xã hội. Dù khó khăn, vất vả, mỗi nhà giáo đều mang trong mình niềm tự hào, niềm tin yêu với con đường đã lựa chọn.