Trẻ mồ côi do dịch COVID-19 hạnh phúc nhận được quà vào ngày cuối năm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Năm mới cận kề, nhiều trẻ em được quây quần bên gia đình, nhưng cũng không ít trẻ em thiệt thòi vì bố hoặc mẹ qua đời khi mắc COVID-19. Để các em không còn đơn độc, nhiều món quà từ người lạ được trao khiến nhiều trẻ em ấm lòng.

Đã nhiều tháng nay, cảm xúc buồn và nhớ mẹ luôn bủa vây cô bé K.V (5 tuổi, TPHCM). Dịch COVID-19 bùng phát, cướp đi người mẹ yêu dấu của em.

Trẻ mồ côi rưng rưng hạnh phúc vì nhận được quà vào ngày cuối năm. Ảnh: Nguyễn Ly
Trẻ mồ côi rưng rưng hạnh phúc vì nhận được quà vào ngày cuối năm. Ảnh: Nguyễn Ly

Chị Nguyễn Thị Kiều (38 tuổi) được em gọi là dì ruột và em cũng coi như người mẹ thứ hai chia sẻ: Nhớ lại, ngày 3.8, cả gia đình 6 người đều mắc COVID-19 và được đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị.

Bé K.V cũng nhiễm bệnh nhưng được xuất viện sớm. Người mẹ 45 tuổi của con không may mắn như thế. Sau 10 ngày, mẹ con chuyển nặng và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 22.8, K.V trở thành trẻ mồ côi. Em không có cha từ khi sinh ra. Cuộc sống của em giờ đây chỉ có thể dựa vào dì Kiều và bà ngoại.

“Mình cứ nói với V. là mẹ đi làm xa lắm, phải lâu lâu mới được về. Con không biết mẹ đã mất, cũng chưa hiểu mất là gì. Nhưng như vậy cũng đỡ, con sẽ bớt đau lòng”, chị Kiều xúc động.

Trước hoàn cảnh của K.V, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và các mạnh thường quân đã nhận bảo trợ em trong 5 năm tới với chi phí chăm sóc gửi trực tiếp cho gia đình.

Trong sáng nay, 10 cháu bé cùng hoàn cảnh như K.V đã được bệnh viện đại diện bảo trợ trong vòng 5 năm. Các em hiện đang trong độ tuổi đi học, ở trọ cùng cha hoặc mẹ. Tuy nhiên, bé N.N (13 tuổi) không còn được hưởng tình thương đó, dù của cha hay mẹ. Cha em mất trong dịch COVID-19 vừa qua, mẹ bỏ đi. Hiện nay, N. đang ở với bà nội, em mắc hội chứng tự kỷ. Các bác sĩ đã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và sẽ cùng tham gia hỗ trợ tâm lý cho N. thời gian tới.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, ngoài hỗ trợ chi phí chăm sóc các bé trong 5 năm, sự bảo trợ còn thể hiện ở nhiều mặt.

“Nếu người thân, người nuôi dưỡng các em đau ốm, chúng tôi cũng có chế độ chăm sóc khám chữa bệnh, nếu nhà cửa mưa dột hay thiếu thốn… chúng tôi sẽ kêu gọi để sửa sang, các con thiếu máy tính học, chúng tôi cũng hỗ trợ…”, bác sĩ Trần Văn Khanh chia sẻ.

Bác sĩ Lê Uyên Diễm đại diện mạnh thường quân chia sẻ: “Trong một lần vào xóm trọ nghèo tiêm vaccine cho người dân, chúng tôi gặp 3 đứa trẻ mồ côi cha, sống cùng mẹ ở căn phòng 6 mét vuông. Cuộc sống rất cực nhọc. Ngay sau đó, chúng tôi đã vận động gia đình, bè bạn cùng tham gia bảo trợ cho trẻ mồ côi, thông qua Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Những mất mát của các con lớn quá, mình mong san sẻ được phần nào cho các con yên tâm học hành”.

Toàn TP.Thủ Đức có 166 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ sau dịch COVID-19. Nhiều đơn vị cũng có hỗ trợ cho các em dưới nhiều hình thức. Dù không thể bù đắp cho những mất mát vì vắng bố mẹ trên đường đời, nhưng các em sẽ không đơn độc một mình.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

TPHCM: Nhiều địa phương cần thêm nhân lực để thành lập đội tiêm mũi 3

NGUYỄN LY |

TPHCM – Với 99,1% người dân thành phố đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản và không ít người đã đến hạn tiêm mũi 3. Chính vì thế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, nhưng nhiều địa phương xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực để thành lập các đội tiêm.

Thay vì cưa xương, bệnh nhân được mổ kỹ thuật mới đầu tiên tại phía Nam

NGUYỄN LY |

TPHCM - Kỹ thuật mới này có ưu điểm là thay vì cưa xương ức, các bác sĩ sẽ chỉ tiến hành một đường mổ nhỏ, chừng 5-7 cm ở ngực trái của bệnh nhân mắc bệnh tim.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

TPHCM: Nhiều địa phương cần thêm nhân lực để thành lập đội tiêm mũi 3

NGUYỄN LY |

TPHCM – Với 99,1% người dân thành phố đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản và không ít người đã đến hạn tiêm mũi 3. Chính vì thế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, nhưng nhiều địa phương xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực để thành lập các đội tiêm.

Thay vì cưa xương, bệnh nhân được mổ kỹ thuật mới đầu tiên tại phía Nam

NGUYỄN LY |

TPHCM - Kỹ thuật mới này có ưu điểm là thay vì cưa xương ức, các bác sĩ sẽ chỉ tiến hành một đường mổ nhỏ, chừng 5-7 cm ở ngực trái của bệnh nhân mắc bệnh tim.