Trao tặng những phần bánh bao ấm nóng đến bệnh nhân nghèo

HOÀI ANH |

Tại Bệnh viện E Hà Nội, nhiều bệnh nhân nghèo đã được nhận những phần bánh bao ấm nóng miễn phí từ chương trình “Bánh bao yêu thương”.

Hà Nội trời đổ mưa, se lạnh. Cầm trên tay túi bánh bao vẫn đang bốc khói nghi ngút, bà Kim Thị Thắm (Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm) cố áp sát chiếc bánh vào hai lòng bàn tay, phần để đỡ lạnh, phần do lâu lắm rồi bà mới có bữa sáng ấm nóng như thế này.

Gần 1 tháng chăm chị gái ở Bệnh viện E Hà Nội, bữa sáng của bà chỉ loanh quanh vài chiếc bánh mì không nhân. Hôm nay, trong lúc đi mua đồ ăn sáng, nhận được chiếc bánh bao miễn phí từ chương trình “Bánh bao yêu thương”, bà vui mừng vì vừa được đổi món, vừa tiết kiệm được chi tiêu.

“Trong thời điểm dịch bệnh như vậy mà vẫn có những tấm lòng thơm thảo gửi tặng bánh bao đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như chúng tôi, thật sự biết ơn và trân quý vô cùng. Mong rằng chương trình sẽ có thể duy trì bền lâu để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn”, bà Thắm nói.

Cạnh 2 tủ hấp bánh bao, hàng chục người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đứng xếp hàng, giữ khoảng cách để chờ đến lượt nhận bánh. Chỉ trong khoảng 30 phút, gần 200 chiếc bánh bao đã được trao hết. Có người nhận 2 chiếc bánh bao, có người nhận 3 chiếc nhưng cũng có người chỉ xin 1 chiếc để nhường phần còn lại cho những người đến sau.

Những chiếc bánh bao ấm nóng gửi tặng bệnh nhân của Bệnh viện E. Ảnh: Hoài Anh
Những chiếc bánh bao ấm nóng gửi tặng bệnh nhân của Bệnh viện E. Ảnh: Hoài Anh
Những chiếc bánh bao ấm nóng gửi tặng bệnh nhân của Bệnh viện E. Ảnh: Hoài Anh
Những chiếc bánh bao ấm nóng gửi tặng bệnh nhân của Bệnh viện E. Ảnh: Hoài Anh

Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện E, có rất nhiều bệnh nhân nghèo, ở vùng sâu, vùng xa đến bệnh viện E khám, chữa bệnh không có điều kiện để mua đồ ăn sáng hoặc người nhà phải nhịn ăn sáng để dành tiền khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Trước những nhu cầu thực tế đó, phòng Công tác xã hội Bệnh viện E phối hợp với Công ty TNHH Thực phẩm Vũ Lâm tổ chức chương trình “Bánh bao yêu thương” tặng các bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn đến khám, điều trị tại Bệnh viện E.

“Ngay khi lên ý tưởng chương trình Bánh bao yêu thương, chúng tôi dự kiến chỉ phát tặng vào các buổi sáng thứ 5 hàng tuần. Tuy nhiên, hiện nay căn cứ vào nhu cầu của bệnh nhân, chúng tôi và nhà hảo tâm đang lên kế hoạch sẽ tăng ngày phát bánh bao miễn phí từ 1 lần lên 2-3 lần/tuần nhằm hỗ trợ được thêm nhiều bệnh nhân hơn nữa. Chương trình sẽ được duy trì lâu dài, liên tục.

Để đảm bảo đến đúng tay người nhận, phòng Công tác xã hội bệnh viện đã chủ động liên hệ với các khoa, thông báo thời gian, địa điểm tặng bánh cho các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đến nhận bánh”, bác sĩ Liên cho biết.

 
 
Chương trình gửi tặng 200 bánh bao/ tuần cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Hoài Anh

“Với mong muốn phần nào giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, chúng tôi đã kết hợp cùng Bệnh viện E tổ chức chương trình Bánh bao yêu thương. Hiện tại chúng tôi duy trì gửi 200 bánh/ tuần tới bệnh viện và chúng tôi sẽ cố gắng để có thể tăng thêm số lượng bánh trong thời gian sắp tới. Chương trình này cũng sẽ được duy trì lâu dài”, đại diện công ty hỗ trợ bánh bao cho hay.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bầu thức từ 4h sáng nấu ăn cho bệnh nhân chạy thận

BẠCH CÚC |

Hơn nửa tháng qua, cứ 4h sáng chị Lê Thị Ngọc Phước (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã tất bật chuẩn bị hơn 100 suất ăn cho những người khó khăn, trong đó có những bệnh nhân chạy thận ở Cần Thơ. Dù mang bụng bầu khệ nệ nhưng chị Phước vẫn không ngần ngại thức khuya dậy sớm để nấu nên bữa ăn sáng cho mọi người.

Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân COVID-19 xuất viện về tận nhà

Anh Tú |

Hằng ngày, sau khi nhận được thông báo có bệnh nhân xuất viện, các tình nguyện viên thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM sẽ lái xe đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đón các bệnh nhân xuất viện đưa về tận nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mẹ bầu thức từ 4h sáng nấu ăn cho bệnh nhân chạy thận

BẠCH CÚC |

Hơn nửa tháng qua, cứ 4h sáng chị Lê Thị Ngọc Phước (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã tất bật chuẩn bị hơn 100 suất ăn cho những người khó khăn, trong đó có những bệnh nhân chạy thận ở Cần Thơ. Dù mang bụng bầu khệ nệ nhưng chị Phước vẫn không ngần ngại thức khuya dậy sớm để nấu nên bữa ăn sáng cho mọi người.

Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân COVID-19 xuất viện về tận nhà

Anh Tú |

Hằng ngày, sau khi nhận được thông báo có bệnh nhân xuất viện, các tình nguyện viên thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM sẽ lái xe đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đón các bệnh nhân xuất viện đưa về tận nhà.