Trao tặng gần 7 nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn trong đợt dịch COVID-19

THANH NGA |

Với mong muốn hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các thành viên trong nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” kết hợp cùng đoàn thanh niên Trung đoàn CSCĐ TP.Hà Nội đã tự tay làm ra gần 7 nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn để trao cho các trung tâm y tế cũng như bệnh viện ở Hà Nội.

Tỉ mỉ làm hàng nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn

Dịch COVID-19 bùng phát nhanh chóng tính từ ca nhiễm số 17 khiến cho đội ngũ y bác sĩ phải ngày đêm luân phiên nhau túc trực, chữa trị cho bệnh nhân. Việc tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính mỗi ngày rất nguy hiểm nhưng vì trách nhiệm, vì tính chất công việc nên các y bác sĩ đều phải cùng nhau cố gắng. Trước tình hình đó, các thành viên trong nhóm “Chia sẻ yêu thương” đã chung tay, kêu gọi ủng hộ và cùng nhau tự tay làm ra những chiếc mũ chắn giọt bắn.

Được biết, mũ chắn giọt bắn có công dụng rất tốt trong việc tránh lây nhiễm bệnh, giúp cho các y bác sĩ có thể giữ được an toàn khi trực tiếp khám chữa cho bệnh nhân. Trên thị trường, mũ chắn giọt bắn có giá thành khá cao và luôn khan hiếm. Bởi vậy, các thành viên trong nhóm đã quyết tâm cùng nhau tự làm ra chúng với mong muốn giúp đỡ phần nào trong công cuộc chống dịch.

Theo chia sẻ của chị Trần Hồng Nhung, thành viên của nhóm “Chia sẻ yêu thương”, ban đầu những chiếc mũ làm ra rất đơn giản, chỉ bằng tấm mika trong, một miếng decal hình cờ đỏ sao vàng và dây chun. Nhưng sau khi gửi tặng và nhận được sự góp ý của các bệnh viện và trung tâm y tế về việc làm ra một chiếc mũ chắn chất lượng nhất, nhóm đã cố gắng hoàn thiện ra hàng nghìn sản phẩm đạt tiêu chuẩn hơn so với trước.

Chị Nhung ( ở giữa) cùng các thành viên trong nhóm. Ảnh: NVCC
Chị Nhung ( ở giữa) cùng các thành viên trong nhóm. Ảnh: NVCC

Gần 7 nghìn chiếc mũ đã được trao đi

Sau hơn hai tuần cật lực làm, nhóm đã hoàn thành xong gần 7 nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn và đã trao tặng cho các trung tâm y tế các quận, huyện cũng như bệnh viện tại Hà Nội như trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu giấy, Thanh Xuân,… bệnh viện dã chiến 1,2; bệnh viện Thận Hà Nội, bệnh viện Y học cổ truyền,… Ngoài ra, nhóm còn gửi tặng đi một số nơi ở các tỉnh vùng cao như Trung tâm y tế Trạm Tấu, Yên Bái; đồn biên phòng Mường Áng, Điện Biên; đồn biên phòng 547 ở Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An;…

Để có được những sản phẩm chất lượng, các thành viên trong nhóm cũng đã gặp nhiều khó khăn bởi phải làm trong quãng thời gian thực hiện cách ly xã hội. Việc tìm mua nguyên vật liệu để làm khó hơn so với ngày thường và vì không được tụ tập nơi đông người nên các thành viên trong nhóm phải chia nhau ra về nhà làm hoặc mỗi người làm một công đoạn rồi luân phiên nhau.

Các thành viên trong nhóm đang trao tặng mũ cho một trạm kiểm soát Y tế. Ảnh: NVCC
Các thành viên trong nhóm đang trao tặng mũ cho một trạm kiểm soát Y tế. Ảnh: NVCC
Các thành viên trong nhóm đang trao tặng mũ cho một trạm kiểm soát y tế. Ảnh: NVCC

Được biết, trước đó, nhóm tình nguyện này còn tổ chức một số chương trình phát cháo từ thiện, phát khẩu trang ở bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức và nhiều hành động trao gửi yêu thương ý nghĩa khác.

THANH NGA
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo "cõng loa" đi khắp ngõ phố tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Không chỉ "cõng loa" đến từng ngõ ngách để tuyên truyền phòng tránh dịch COVID-19, thầy giáo Nguyễn Văn Quyết còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác để cổ vũ cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Trần Kiều |

Không màng nắng mưa, địa hình, khoảng cách, bất cứ khi nào biết tin có đồ ủng hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cần được vận chuyển là các anh em lại bảo nhau nổ máy và lên đường.

Cảnh sát giao thông hiến máu cứu người dân nghèo qua cơn hoạn nạn

CAO HUÂN |

Hiến máu cứu người, chung tay vì người nghèo trong mùa dịch COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp vừa được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại TPHCM chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy giáo "cõng loa" đi khắp ngõ phố tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Không chỉ "cõng loa" đến từng ngõ ngách để tuyên truyền phòng tránh dịch COVID-19, thầy giáo Nguyễn Văn Quyết còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác để cổ vũ cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Trần Kiều |

Không màng nắng mưa, địa hình, khoảng cách, bất cứ khi nào biết tin có đồ ủng hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cần được vận chuyển là các anh em lại bảo nhau nổ máy và lên đường.

Cảnh sát giao thông hiến máu cứu người dân nghèo qua cơn hoạn nạn

CAO HUÂN |

Hiến máu cứu người, chung tay vì người nghèo trong mùa dịch COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp vừa được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại TPHCM chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.