Trao hàng chục ngàn ổ bánh mì 0 đồng đến người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Hàng chục ngàn ổ bánh mì chay được một cô gái gửi đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

Có mặt tại một buổi phát bánh mì chay miễn phí ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, chúng tôi ghi nhận được những âm thanh từ câu nói, nụ cười đầy lòng biết ơn của người nhận.

Ông Lê Văn Hải (sinh năm 1979, ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung) - là một phụ hồ - cho biết, mỗi ngày phải tốn tiền mua xôi, bánh mì ăn sáng khoảng 10 - 15 ngàn đồng. Nhưng từ khi biết điểm phát bánh mì miễn phí, ông tiết kiệm được một phần tiền để lo thêm cho gia đình.

“Số tiền ăn sáng được tiết kiệm từ ổ bánh mì miễn phí này giúp tôi gom góp mua thêm viên thuốc để mẹ có sức khỏe tiếp tục điều trị bệnh tai biến”, ông Hải cho biết thêm.

Bà Trần Thị Đức - người bán vé số - cười tươi nói, khi nhận được ổ bánh mì miễn phí, xem như hôm đó có thể để dành tiền mua được gần 1kg gạo, hay thêm bó rau cho bữa cơm.

“Ngoài ổ bánh mì, chúng tôi còn được tặng thêm một chai nước suối để ăn no cả buổi sáng. Tôi rất mong điểm phát bánh mì này tiếp tục hoạt động để nhiều người khó khăn có được bữa sáng no và ấm áp tình cảm”, bà Đức chia sẻ.

Người phát động điểm phát bánh mì miễn phí đặt tại ngã năm xã Tân Thành là Mai Thị Bích Tuyền (sinh năm 1993, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Tủ bánh mì “0 đồng” đã phát hàng chục ngàn ở bánh mì để những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lai Vung dùng từ năm 2017 đến nay. Ảnh: Hoàng Lộc
Quầy bánh mì “0 đồng” ở huyện Lai Vung hoạt động từ năm 2017 đến nay. Ảnh: Hoàng Lộc

Bích Tuyền cho biết, cô từng gặp những hoàn cảnh khó khăn, không tiền mua đồ ăn sáng để đảm bảo sức khỏe lao động, dẫn đến đau bệnh. Từ năm 2017, cô đã phát bữa sáng miễn phí cho những ai cần.

Theo Bích Tuyền, những năm đầu hoạt động, chỉ phát 200 ổ bánh mì/tuần, chi phí hơn 500 ngàn đồng. Từ đầu năm 2022 số lượng tăng lên 300 ổ và các loại rau, củ bánh mì đều tăng giá, nên chi phí hiện tại mỗi tuần từ 1,1 - 1,3 triệu đồng. Một phần tiền này được nhiều người có lòng hảo tâm gửi đến.

Ngoài số tiền của nhà hảo tâm, Bích Tuyền trích thêm phần thu nhập từ việc bán hàng online để đảm bảo chi phí phát bánh mì thường xuyên.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tăng tần suất phát bánh mì, để nhiều người có thể tiết kiệm tiền, trang trải cuộc sống lúc khó khăn", Bích Tuyền chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Lai Vung - cho biết, địa phương ghi nhận, trân trọng tấm lòng thiện nguyện của Mai Thị Bích Tuyền với những hoạt động tại địa phương trong thời gian qua.

Theo ông Mười, điểm phát bánh mì miễn phí được đặt ở khu vực vòng xoay ngã năm Tân Thành, là nơi có nhiều người, từ công nhân khu công nghiệp, học sinh các trường học và khu vực chợ qua lại, nên có nhiều hoàn cảnh khó khăn biết tới quầy bánh mì "0 đồng".

Ngoài điểm phát bánh mì miễn phí, Bích Tuyền còn thường xuyên vận động bạn bè cùng giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thành. Nhất là thời gian dịch bệnh COVID-19, Tuyền đã cùng với địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ hàng ngàn suất quà là gạo, mì, nhu yếu phẩm, rau củ…

“Lãnh đạo địa phương hy vọng, trong thời gian tới, cô Mai Thị Bích Tuyền tiếp tục thực hiện công tác thiện nguyện không chỉ ở xã Tân Thành mà ở những nơi cần giúp đỡ”, ông Mười cho biết.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 năm ngược xuôi lo chuyện giúp người nghèo

HOÀNG LỘC |

Xuất phát từ suy nghĩ “cho đi là còn mãi”, một người con của tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện công tác thiện nguyện hơn 30 năm qua.

Nhiều quà tặng, phần thưởng ý nghĩa tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Tùng Linh |

Nhiều phần quà, phần thưởng ý nghĩa được trao tặng tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

LD 23045: Người mẹ bán bánh mì và ước nguyện cứu con gái bị ung thư máu

MINH HỒNG |

Không nhà cửa, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Tư (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đến từ quầy bán bánh mì dựng bên vỉa hè. Thế nhưng, dù khó khăn, hai anh chị vẫn gồng gánh để có thể chăm lo cho 5 người con đang tuổi ăn học, cho đến khi cô con gái thứ 3 của gia đình bất ngờ bị chẩn đoán ung thư máu.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

Tiêu hủy xác con cá sấu sổng chuồng vừa được tìm thấy

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.11, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) - cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy con cá sấu sổng chuồng vừa tìm thấy được đêm qua nhưng đã chết.

Nhân lực trình độ cao sẽ quyết định vị thế, sức mạnh của mỗi quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế, sức mạnh, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Hơn 30 năm ngược xuôi lo chuyện giúp người nghèo

HOÀNG LỘC |

Xuất phát từ suy nghĩ “cho đi là còn mãi”, một người con của tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện công tác thiện nguyện hơn 30 năm qua.

Nhiều quà tặng, phần thưởng ý nghĩa tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Tùng Linh |

Nhiều phần quà, phần thưởng ý nghĩa được trao tặng tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

LD 23045: Người mẹ bán bánh mì và ước nguyện cứu con gái bị ung thư máu

MINH HỒNG |

Không nhà cửa, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Tư (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đến từ quầy bán bánh mì dựng bên vỉa hè. Thế nhưng, dù khó khăn, hai anh chị vẫn gồng gánh để có thể chăm lo cho 5 người con đang tuổi ăn học, cho đến khi cô con gái thứ 3 của gia đình bất ngờ bị chẩn đoán ung thư máu.