TPHCM: Ấm lòng trước hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người nghèo ở khắp nơi

Khánh Linh - Chân Phúc |

Những điểm phát cơm miễn phí, những phong bao lì xì chỉ 20.000 đồng, những người 1 tay lái xe 1 tay đi phát cơm cho hàng ngàn hàng vạn người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư... là những hình ảnh bất cứ ai bắt gặp cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng tại TPHCM trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Kể từ khi TPHCM bùng phát dịch bệnh và trong quá trình giãn cách xã hội, rất nhiều điểm phát cơm miễn phí cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai rải rác trên khắp các quận, huyện của TPHCM.
Anh Nguyễn Thế Mỹ - người triển khai một điểm phát cơm chay tại số 96 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TPHCM chia sẻ, chương trình phát cơm trong mùa dịch đã được anh và cả nhóm thực hiện từ ngày bắt đầu giãn cách xã hội, dự kiến sẽ làm hàng ngày cho tới khi hết dịch.
"Mỗi ngày tại địa điểm này chúng tôi phát từ 500-1000 suất ăn bao gồm 1 phần cơm chay và 1 chai nước suối, sữa hoặc nước ngọt, có hôm là trái cây cho bà con bán ve chai, người khó khăn đến nhận"- anh Mỹ nói.
Mỗi suất cơm chay ở đây được thay đổi món tuỳ từng ngày, có rau củ xào, tàu hũ, trứng, lagu hoặc nấm kho, chiên...
Không chỉ phát cơm cho những người dân nghèo đi qua hoặc tới tận nơi nhận, nhóm của anh Mỹ còn cung cấp các phần cơm cho các khu cách ly trong quận và các quận khác. Mỗi ngày sẽ có người đại diện của các phường, quận tới nhận cơm với số lượng đã báo trước.
Không chỉ phát cơm chay như anh Nguyễn Thế Mỹ, mà có cả những điểm phát phần cơm mặn với thịt, cá, tôm, rau... đầy đủ cho người lao động khó khăn tới nhận để bớt đi gánh nặng mỗi ngày.
Tại một điểm phát cơm miễn phí tại số 1 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM, mỗi người đến nhận sẽ được phát số và xếp thành 2 hàng để nhận cơm vào buổi trưa từ 11h mỗi ngày.
Không chỉ được nhận cơm, thậm chí trong lúc xếp hàng họ còn được khử khuẩn, phát khẩu trang.
Mỗi phần cơm được phát đi là nỗi lo lắng, nhọc nhằn của những số phận tại TPHCM được vơi đi bớt phần nào.
Nguời đến nhận cơm miễn phí ở điểm này còn được nhận thêm 1 bao lì xì với mệnh giá 20.000 đồng để trang trải trong ngày từ những tấm lòng hảo tâm của nhóm bạn trẻ ở đây.
Bà Lê Thị Toàn (Quận 4) kể lại rằng trước đây bà làm việc tại nhà rác Quận 4. Dịch dã khó khăn, trên đường đi lang thang kiếm việc làm cách đây 3 ngày bà tình cờ biết tới điểm phát cơm này và thế là 3 bữa trưa nay bà đã được "ấm bụng" để có sức tiếp tục tìm công việc. "Phần cơm ở đây ăn ngon mà no lắm. Ở đây họ còn phát phong bao lì xì, nhận được mà tôi xúc động hết sức".
Không chỉ dừng lại ở các điểm phát cơm, giữa trưa nắng trên đường còn có những người một tay lái xe, một tay trao những phần cơm cho những người lao động lang thang ở các con phố, con hẻm của TPHCM.
Chia sẻ của anh Nguyễn Thế Mỹ về hoạt động phát cơm miễn phí cho người nghèo.
Khánh Linh - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Một gia đình làm 10.000 tấm chắn giọt bắn gửi tặng tuyến đầu chống dịch

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Nhiều ngày nay, mỗi ngày cả gia đình đều dành thời gian ngồi lại cùng nhau để làm những tấm chắn giọt bắn với mong muốn được góp sức mình cho tuyến đầu chống dịch. Công việc làm tấm chắn đã khiến khoảng thời gian giãn cách của gia đình 3 thế hệ của bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (Quận 4, TPHCM) trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thầy cô nấu 500 suất cơm miễn phí giúp học sinh thi vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Giáo viên, đoàn viên trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) chung tay nấu 500 suất cơm miễn phí, giúp các học sinh miền núi bữa ăn trưa để thi vào lớp 10.

Bắc Ninh: Nấu cơm miễn phí tặng lực lượng tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Hà Phương |

Những ngày qua, chị em hội phụ nữ phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một gia đình làm 10.000 tấm chắn giọt bắn gửi tặng tuyến đầu chống dịch

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Nhiều ngày nay, mỗi ngày cả gia đình đều dành thời gian ngồi lại cùng nhau để làm những tấm chắn giọt bắn với mong muốn được góp sức mình cho tuyến đầu chống dịch. Công việc làm tấm chắn đã khiến khoảng thời gian giãn cách của gia đình 3 thế hệ của bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (Quận 4, TPHCM) trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thầy cô nấu 500 suất cơm miễn phí giúp học sinh thi vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Giáo viên, đoàn viên trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) chung tay nấu 500 suất cơm miễn phí, giúp các học sinh miền núi bữa ăn trưa để thi vào lớp 10.

Bắc Ninh: Nấu cơm miễn phí tặng lực lượng tại các chốt kiểm dịch COVID-19

Hà Phương |

Những ngày qua, chị em hội phụ nữ phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19.