Tình nguyện làm "cô giúp việc", đi chợ không công cho 54 gia đình cách ly

THUỲ TRANG |

Hơn 2 tuần nay, 54 hộ dân tại chung cư E83, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đang bị cách ly y tế đã dần quen với bóng dáng của bà Hoa, bà Hảo tay xách nách mang từng túi thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Họ như những cô "giúp việc" nhưng lại làm không công, giúp người dân đi chợ suốt thời gian cách ly với cộng đồng.

"Cô giúp việc" thời cách ly

6h sáng mỗi ngày, bà Hoa với bà Hảo lại chở nhau đi chợ. Trên tay cầm danh sách dài những thực phẩm phải mua, nhưng chẳng phải cho gia đình mình, họ đi chợ giúp 54 hộ dân đang bị cách ly. Có ngày 10 hộ, có ngày 20 hộ nhờ đi chợ giúp, bà Hoa cứ ứng tiền cá nhân ra mua trước rồi khi về mới tính toán, gửi phiếu vào cho từng hộ để họ chuyển khoản gửi lại mỗi ngày.

Vì số lượng thực phẩm nhiều, nhu cầu của mỗi hộ gia đình lại khác nhau nên những "cô giúp việc" không công này phải tranh thủ từng phút. Về hưu nhiều năm nhưng bước chân của hai người phụ nữ U70 vẫn thoăn thoắt. Thoáng thấy bóng họ ở hàng thịt, quay sang đã thấy họ chuyển qua hàng rau.

Bà Hoa, bà Hảo đi chợ cho 10 đến 20 hộ gia đình đang bị cách ly mỗi ngày. Ảnh: TT

Nhìn danh sách thực đơn hôm nay, bà Hoa kể có gia đình thích ăn bánh canh, có gia đình thích ăn bún. Cứ tối hôm trước hộ nào cần đi chợ, mua thực phẩm gì thì nhắn qua zalo, trong một nhóm chung của các hộ thì bà Hoa tỷ mẩn ghi ra danh sách từng hộ, lên kế hoạch đi chợ ở từng quầy hàng. Mua hàng thực phẩm xong, họ lại đảo qua quầy bán đồ sinh hoạt.

Nói là đi chợ giúp các gia đình khác nhưng mua hàng nào họ cũng cố gắng “trả giá” để bớt được cho các gia đình đồng nào hay đồng đó. Đến lúc mang đồ ra bãi giữ xe, nhiều bác bảo vệ, anh giữ xe cũng đã quen với hình ảnh hai người nữ chất đầy những túi thực phẩm.

Chiếc xe chở đầy thực phẩm và cũng đầy tình người. Ảnh: TT

Có kế hoạch rõ ràng nên dù đi chợ cho nhiều hộ, bà Hoa, bà Hảo vẫn canh đúng 8h có mặt ở cổng khu dân cư để chia thực phẩm vào từng túi. Lúc này, các hộ gia đình như đúng giờ hẹn đã xuống cổng xếp hàng đợi sẵn. Hai "cô giúp việc" Hoa và Hảo vừa đọc tên vừa đặt túi thực phẩm lên bàn rồi lùi lại sau, các hộ lần lượt đến nhận. Những cái gật đầu cám ơn, nụ cười ra tiếng sau chiếc khẩu trang là cách họ chào nhau nhanh chóng.

Sự sẻ chia không chỉ là vật chất

Là chung cư của Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, hầu hết các hộ gia đình ở đây đều có chồng, có bố đang trực hoặc công tác ở Trường Sa khi dịch bệnh ập đến. Chính vì vậy, sự hỗ trợ giúp đỡ của bà Hoa, bà Hảo không chỉ là về vật chất mà còn về cả tinh thần.

Xúc động trước sự giúp đỡ của những "cô giúp việc" tình nguyện làm không công này, nhiều hộ dân nhắn tin đề nghị gửi tiền xăng xe hay hỗ trợ nhưng cả hai từ chối. “Chúng tôi ở ngoài này được tự do, giúp đỡ mọi người vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vui rồi. Các hộ gia đình thiếu vắng người đàn ông ở nhà lúc dịch giã, cách ly thế này mới chịu thiệt thòi, mới cần tiền hơn cả nên chúng tôi không nhận” – bà Hoa chia sẻ.

Công đoạn phân chia thực phẩm cho từng gia đình. Ảnh: TT

Còn nói về cái nắng nóng, sự vất vả mỗi ngày phải đi “lo chuyện bao đồng”, bà Hảo nói ngay: “Ngày xưa chúng tôi làm bộ đội nên việc đi sớm hay nắng nóng này cũng đã quen rồi. Với lại đi thế này có là gì, những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch mặc đồ bảo hộ cả ngày dưới thời tiết nắng nóng kia mà. Chúng ta còn sung sướng lắm”.

Những túi thực phẩm như một lời động viên đến với các hộ gia đình. Ảnh: TT

Lo xong việc thiên hạ, bà Hoa về đến nhà cũng đã 9h, lúc này mới nghĩ đến việc ăn sáng và đi chợ cho gia đình. Thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn cười tươi nói: “Chúng tôi bây giờ về hưu rồi, là tỷ phú thời gian nên xong việc của mọi người rồi làm gì thì làm.

Chúng tôi chỉ mong các hộ gia đình có tinh thần, tin tưởng vào quyết định của chính quyền dù việc cách ly rất bất tiện nhưng vẫn có chúng tôi hỗ trợ, giúp đỡ. Mong họ biết rằng không ai bị bỏ rơi hay lạc lõng trong thời gian này. Còn có chúng tôi ở đây, cuộc sống vẫn đầy đủ, mọi nhu cầu thiết yếu đều có thể được đáp ứng. Chúng ta cùng cố gắng hoàn thành cách ly rồi những ngày bình yên sẽ trở lại!”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 3.6, người về Đà Nẵng từ TP.HCM phải cách ly tập trung 21 ngày

Hữu Long |

Các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có TP.HCM về TP.Đà Nẵng phải thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày.

Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mắc COVID-19 trong khu cách ly Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Cận kề ngày Tết Thiếu nhi 1.6, nhiều em nhỏ tại TP.Đà Nẵng trong khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 bất ngờ nhận được những món quà. Dù chỉ là bịch bánh kẹo hay lốc sữa nhưng niềm vui hiện rõ trong những đôi mắt trong trẻo sau nhiều ngày “cách ly” với cộng đồng.

Nghệ An: Hàng trăm suất ăn miễn phí gửi đến người dân khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm suất ăn miễn phí đã được gửi đến những người dân trong khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TX.Hoàng Mai, Nghệ An. Chính quyền và người dân Hoàng Mai cùng chung tay, góp sức chống dịch COVID-19 bằng những nghĩa cử cao đẹp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Từ ngày 3.6, người về Đà Nẵng từ TP.HCM phải cách ly tập trung 21 ngày

Hữu Long |

Các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có TP.HCM về TP.Đà Nẵng phải thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày.

Tết Thiếu nhi sớm cho trẻ mắc COVID-19 trong khu cách ly Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Cận kề ngày Tết Thiếu nhi 1.6, nhiều em nhỏ tại TP.Đà Nẵng trong khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 bất ngờ nhận được những món quà. Dù chỉ là bịch bánh kẹo hay lốc sữa nhưng niềm vui hiện rõ trong những đôi mắt trong trẻo sau nhiều ngày “cách ly” với cộng đồng.

Nghệ An: Hàng trăm suất ăn miễn phí gửi đến người dân khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm suất ăn miễn phí đã được gửi đến những người dân trong khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TX.Hoàng Mai, Nghệ An. Chính quyền và người dân Hoàng Mai cùng chung tay, góp sức chống dịch COVID-19 bằng những nghĩa cử cao đẹp.