Tình người trên những chuyến xe chở bệnh nhân nghèo trên “Đảo ngọc”

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Phú Quốc có hàng chục ngàn lao động từ các địa phương trên cả nước đến đảo làm ăn, sinh sống. Trong số này, cũng có không ít trường hợp khó khăn, thiếu thốn.

Trong suốt 6 năm qua, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phường An Thới đã vận động nhà hảo tâm tự nguyện hỗ trợ tiền và phương tiện đưa những bệnh nhân lên bệnh nghèo không có điều kiện thuê xe, chở lên bệnh viện tuyến trên hoặc những trường hợp do bệnh, tai nạn không qua khỏi về quê mà không nhận bất cứ khoản tiền nào.

Cơ duyên vào đường thiện nguyện

Anh Võ Anh Tuấn, một lái xe chở bệnh nhân nghèo, kể lại cơ duyên: Lần đó, có chiếc xe từ thiện nhưng khi có bệnh lại không có tài xế đưa đi. Thấy xe cũng gần nhà nên anh đề nghị nếu được tạo điều kiện cho mình tham gia anh sẽ tự bỏ tiền đi học lái về phục vụ bà con. Thế là anh tham gia luôn tới giờ cũng 6, 7 năm rồi.

“Khi mình thấy giúp được bà con trong lúc bệnh hoạn, nhất là những trường hợp cận kề sống chết mà mình chạy kịp lúc để giúp đỡ bà con, mình cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc gì đó có ý nghĩa. Đó cũng là động lực để anh em cùng nhau cố gắng”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, 24/24 giờ các ngày trong tuần, cả đội luôn trong tâm thế sẵn sàng. Nếu có bệnh nhân nhờ hỗ trợ hoặc trạm y tế phường chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên là anh em kịp thời có mặt, dù ở bất cứ đâu, trong điều kiện thời tiết nào.

Anh em lái xe mỗi người làm một nghề mưu sinh, việc lái xe chỉ kiêm nhiệm với tinh thần thiện nguyện. Như anh Tuấn, công việc chính làm thợ uốn tóc. Nhưng có hôm bệnh nhân nhiều, anh phải chạy liên tục từ sáng đến tối, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ tiệm để toàn tâm, toàn ý hỗ trợ bà con nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân phường An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết: “Lúc đó cô bệnh, hoàn cảnh cũng khó khăn. Nhờ anh em từ thiện đưa lên Dương Đông không tốn đồng nào. Thật tình cô và gia đình rất cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời để vượt qua được khó khăn”.

Còn ông Nguyễn Hoàng Châu nhớ lại: “Lần đó tôi bị đột quỵ, nhờ có xe từ thiện chở tới Dương Đông kịp thời mới cứu sống được. Mong thời gian tới, anh em từ thiện làm nhiều hơn nữa giúp đỡ dân nghèo”.

Lan tỏa những tấm lòng

Phường An Thới cách trung tâm Thành phố Phú Quốc hơn 30km, mỗi lần chuyển bệnh phải mất nhiều thời gian. Trong khi đó, chỉ có 1 mình anh Tuấn chạy  ngược, chạy xuôi, không ai thay thế.

Thấy việc làm của các thành viên trong hội thật nhiều ý nghĩa, từ đó nhiều anh em tài xế khác cũng phát tâm cùng làm việc thiện. Người góp công, người góp sức cùng nhau giúp đỡ bà con nghèo.

Anh Dương Khánh Băng, tài xế xe chuyển bệnh nhân nghèo, chia sẻ: “Mình làm vì phát tâm thôi chứ không có lương bổng gì, thậm chí nhiều khi phải bỏ tiền túi ra để phục vụ bà con. Được phục vụ bà con là mình vui, hạnh phúc rồi. Trong cuộc sống này, mọi người đều khoẻ mạnh mình vui lây theo”.

Anh Nguyễn Văn Tiên thông tin thêm: “Lúc đầu gia đình cũng phản đối vì mình làm những việc không đồng lương nào phụ giúp gia đình. Nhưng dần người thân cũng hiểu và thông cảm. Mình cũng là dân tứ xứ qua đây làm, giúp người được phần nào hay phần đó”.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Long, Trưởng trạm y tế phường An Thới, cho biết: Thời gian qua, An Thới cũng chưa có xe trực tiếp ở trạm để cấp cứu cho những bệnh nhân nghèo cũng như bà con khó khăn. Nhờ có chỗ xe từ thiện đã giúp đỡ bà con rất nhiều, nhất là những đêm khuya trực 24/24, lúc nào cũng sẵn sàng đưa bà con đi cấp cứu kịp thời.

Ông Ngô Kim Cương - Phó Chủ tịch Chi hội bệnh nhân nghèo phường An Thới, TP Phú Quốc - cho biết: Với tôn chỉ là công tác từ thiện, nhiệm vụ của hội là sẵn sàng giúp đỡ những người cơ nhỡ, khó khăn trong cuộc sống.

Khi người ta gặp vấn đề chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như bệnh hoạn, mà không có khả năng điều trị thì chi hội bệnh sẵn sàng giúp đỡ trên mọi hình thức, giúp đỡ từ việc xe đưa lên bệnh viện tuyến trên.

Trường hợp gia đình không có kinh phí để lo thuốc thang hay chăm nom, hội cũng sẵn sàng quyên góp và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ.

Với phương châm, một người làm việc tốt, tác động đến nhiều người làm việc tốt, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phường An Thới vẫn đang tiếp tục hành trình làm việc thiện của mình. Nhằm kết nối và tạo sức lan toả những việc làm tốt, hành động đẹp, tấm lòng vàng trong cộng đồng và xã hội.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Tấm lòng với trẻ em bất hạnh nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng

Lê Văn Thơm (Hải Châu, Đà Nẵng) |

Công việc nhọc nhằn, đồng lương không cao, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Yến, 53 tuổi, ở phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng các đồng nghiệp vẫn luôn gắn bó với trẻ em nạn nhân chất độc da cam bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhân ái.

Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Trẻ em hào hứng với lớp học bơi miễn phí, vui nhộn ở vùng quê Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ có những đứa trẻ tìm đến học bơi mà lớp dạy bơi miễn phí này còn được bà con địa phương vô cùng ủng hộ, quý mến, trân trọng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tấm lòng với trẻ em bất hạnh nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng

Lê Văn Thơm (Hải Châu, Đà Nẵng) |

Công việc nhọc nhằn, đồng lương không cao, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Yến, 53 tuổi, ở phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng các đồng nghiệp vẫn luôn gắn bó với trẻ em nạn nhân chất độc da cam bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhân ái.

Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Trẻ em hào hứng với lớp học bơi miễn phí, vui nhộn ở vùng quê Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ có những đứa trẻ tìm đến học bơi mà lớp dạy bơi miễn phí này còn được bà con địa phương vô cùng ủng hộ, quý mến, trân trọng.