Tiến sĩ khoa học kêu gọi người dân xây đường hoa, cứu dòng kênh chết

THANH NGA |

Suốt mấy năm qua, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Vũ (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cùng các thành viên trong đội từng ngày đi tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực giảm rác thải, cứu lấy dòng kênh Long Tửu và xây dựng cung đường hoa để làm đẹp quê hương.

Bước đầu cứu lấy dòng kênh ngập rác

Ở thôn Thụy Lôi, có dòng kênh Long Tửu bắt nguồn từ Bắc Ninh mang theo đủ loại rác thải đổ về đây gây ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống người dân. Bắt đầu từ tháng 1.2017, anh Vũ đã cùng thế hệ sinh viên Thụy Lôi dọn rác ở dòng kênh. Năm 2018, cả đội quyết định họp bàn và lên kế hoạch trồng hoa giảm rác.

Nói về những khó khăn ngày đầu của dự án, anh Nguyễn Vũ cho biết: “Dòng kênh này trước kia bẩn, rác nhiều vô kể. Thời gian đầu lượng rác, cỏ cây ở đây phát quang rất vất vả, chúng tôi không có kinh phí nên không thuê người và không chủ trương thuê người vì quan điểm của chúng tôi là nhiều người làm nhiều người giữ, nhiều người tác động ý thức cộng đồng”.

Anh Nguyễn Vũ đang cùng mọi người quét dọn trên đường hoa Thụy Lôi. Ảnh: Thanh Nga
Anh Nguyễn Vũ đang cùng mọi người quét dọn trên đường hoa Thụy Lôi. Ảnh: Thanh Nga

Từ đoạn đường hoa 250m

Ý tưởng ban đầu của anh Vũ chỉ là phát quang và trồng đoạn đường hoa dài 250m. Anh đi nghiên cứu những cây xanh được trồng ở thành phố Hà Nội, sau đó mang mô hình về và trồng ở thôn. Các loại hoa được anh cùng các thành viên trong nhóm gieo trồng là cỏ lạc, ngọc chà vàng, hoa hồng, hoa điệp,… đủ thứ hoa khoe sắc.

Thời gian rảnh trong tuần, anh Vũ đều dành thời gian ra đây tát nước tưới cây giúp cây giữ ẩm, kiểm tra tình hình rác thải và vận động người dân không đốt rác cũng như thải ra kênh.

Những bông hoa khoe sắc rực rỡ khiến người đi qua thích thú ngắm nhìn. Ảnh: Thanh Nga
Những bông hoa khoe sắc rực rỡ khiến người đi qua thích thú ngắm nhìn. Ảnh: Thanh Nga

Vì là Tiến sĩ khoa học vật liệu, anh Vũ hiểu rất rõ về cách phân loại rác thải. Từ đó, anh truyền tải kiến thức cho mọi người về môi trường, về sự độc hại của rác thải và những biện pháp khắc phục. Gần hai năm dự án cung đường hoa Thụy Lôi được thực hiện, cho đến bây giờ đoạn đường hoa 250m đã trở thành cung đường dài hơn 2km.

Đến sự chung tay của tất cả người dân trong thôn

Nhờ sự tuyên truyền và những tác động tích cực từ anh Vũ cũng như các thành viên trong nhóm, người dân Thụy Lôi từ già đến trẻ ai nấy đều tích cực tham gia hoạt động dọn rác, trồng hoa.

Như một thói quen thường lệ, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, chị Lê Thị Lộc, người dân thôn Thụy Lôi lại ra đường hoa nhổ cỏ, phát quang. “Chúng tôi dậy từ 4 rưỡi để đi tập thể dục, sau đó ra đây để nhổ cỏ. Từ khi có cung đường hoa tôi cảm thấy tâm hồn thư thái hơn, yêu quê hương hơn.

Con kênh này trước kia rất bẩn nhưng giờ sạch hơn rất nhiều. Người dân cũng có ý thức hơn, không thả rác thải xuống sông. Hai bên đường hoa râm mát và cả con kênh sạch sẽ khiến cho thôn chúng tôi trở nên đẹp hơn, đây như trở thành một "công viên nhỏ" trong làng” - chị Lộc cho hay.

Người dân Thụy Lôi chung tay, góp sức cải thiện đường hoa. Ảnh: Thanh Nga
Người dân Thụy Lôi chung tay, góp sức cải thiện đường hoa. Ảnh: Thanh Nga
Anh Ngô Văn Thu, một trong những thành viên đầu tiên của đội, đều đặn mỗi sáng đi vớt rác trên kênh Long Tửu. Ảnh: Thanh Nga
Anh Ngô Văn Thu, một trong những thành viên đầu tiên của đội, đều đặn mỗi sáng đi vớt rác trên kênh Long Tửu. Ảnh: Thanh Nga

Con đường hoa Thụy Lôi dần dần trở thành bộ mặt của thôn. Việc giữ gìn bảo vệ môi trường, cải thiện đường hoa không chỉ của riêng anh Vũ nữa mà là trách nhiệm chung tất cả người dân ở đây. Được biết, anh Vũ cùng mọi người sẽ tiếp tục phát triển đường hoa và có thêm những dự án mới về giảm thiểu rác thải.

THANH NGA
TIN LIÊN QUAN

Bà cụ còng "gùi nước về bản" ở Hà Giang nhận thêm niềm vui từ cộng đồng

LN - Thảo Anh |

Mấy ngày qua, hình ảnh bà cụ Vàng Thị Xá cùng những người phụ nữ xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) còng lưng gánh trên vai những bồn nước inox đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán với nhiều sắc thái cảm xúc.

Tấm lòng đặc biệt của cô giáo nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí

Lan Nhi |

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí, tỉnh Vĩnh Phúc) đã dành tất cả tình yêu thương, cưu mang 9 em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, thiểu năng trí tuệ tại quê nhà.

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà cụ còng "gùi nước về bản" ở Hà Giang nhận thêm niềm vui từ cộng đồng

LN - Thảo Anh |

Mấy ngày qua, hình ảnh bà cụ Vàng Thị Xá cùng những người phụ nữ xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) còng lưng gánh trên vai những bồn nước inox đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán với nhiều sắc thái cảm xúc.

Tấm lòng đặc biệt của cô giáo nhận nuôi 9 trẻ tự kỷ, mồ côi miễn phí

Lan Nhi |

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí, tỉnh Vĩnh Phúc) đã dành tất cả tình yêu thương, cưu mang 9 em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, thiểu năng trí tuệ tại quê nhà.

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.