Thượng úy tìm lại tài sản cho thanh niên bị quên khi đi chơi Valentine

Việt Dũng |

Thượng úy Võ Ngọc Tuấn (Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự Công an quận Hoàn Kiếm) kiểm tra nhiều địa điểm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để tìm chiếc điện thoại cho thanh niên đi chơi Valentine bị rơi.

16h chiều 14.2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trao trả lại chiếc điện thoại mới mua bị rơi cho anh Nguyễn Hữu Tú (17 tuổi, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất).

Trước đó vào 15h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), Thượng uý Võ Ngọc Tuấn được Tú nhờ tìm giúp chiếc điện thoại mới mua trị giá 7 triệu đồng bị rơi mất.

Sau khi nghe Tú trình bày sơ qua vụ việc, do mải đi chơi ngày Valentine cùng chị gái quanh hồ Hoàn Kiếm, nên không nhớ để quên điện thoại ở đâu. Gọi điện thoại vẫn đổ chuông, 2 chị em Tú đã chia nhau đi quanh hồ Hoàn Kiếm tìm kiếm…

Thượng uý Tuấn nhanh chóng khoanh vùng nghi vấn và thông qua cơ sở là những người bán hàng xung quanh đền Ngọc Sơn tìm giúp.

Khoảng 30 phút, thượng úy Tuấn đã tìm được chiếc điện thoại để quên trên một chiếc ghế đá gần khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đối diện đền Bà Kiệu. Khi tìm thấy, chiếc điện thoại vẫn đổ chuông nhận cuộc gọi từ chị gái của Tú đang đi tìm tài sản.

Thượng tá Bùi Văn Đang (Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngoài việc tích cực tuyên truyền cho bà con sinh sống và kinh doanh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm sẵn sàng tố giác tội phạm, thì phát huy nét đẹp người dân phố cổ “nhặt được của rơi trả người đánh mất” cũng là mục tiêu để công an quận có thêm nhiều hơn nữa tấm gương “người tốt, việc tốt”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mất hai chân, còn một tấm lòng

sở hạ |

Vào bộ đội năm 1978, 5 năm sau, ông Bùi Trường Sơn trở về quê nhà ở khu vực Bình Hòa (phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) với thân thể không lành lặn: Hai chân của ông đã để lại chiến trường Campuchia.

Bé gái viết thư cho Thủ tướng, phát khẩu trang miễn phí tại bến xe

Thắng Cường |

Bé gái Ngọc Trinh - người viết thư cho Thủ tướng đã cùng các đoàn viên thanh niên Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho hành khách và người dân tại bến xe Nước ngầm.

Thầy trò pha chế dung dịch diệt khuẩn cấp miễn phí cho dân

Hoàng Văn Minh |

Ngay sau lời kêu gọi cùng chung tay phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thầy và trò khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã nghiên cứu pha chế dung dịch rửa tay diệt khuẩn, cấp miễn phí cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mất hai chân, còn một tấm lòng

sở hạ |

Vào bộ đội năm 1978, 5 năm sau, ông Bùi Trường Sơn trở về quê nhà ở khu vực Bình Hòa (phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) với thân thể không lành lặn: Hai chân của ông đã để lại chiến trường Campuchia.

Bé gái viết thư cho Thủ tướng, phát khẩu trang miễn phí tại bến xe

Thắng Cường |

Bé gái Ngọc Trinh - người viết thư cho Thủ tướng đã cùng các đoàn viên thanh niên Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho hành khách và người dân tại bến xe Nước ngầm.

Thầy trò pha chế dung dịch diệt khuẩn cấp miễn phí cho dân

Hoàng Văn Minh |

Ngay sau lời kêu gọi cùng chung tay phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thầy và trò khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã nghiên cứu pha chế dung dịch rửa tay diệt khuẩn, cấp miễn phí cho người dân.