Thơm thảo nồi cháo tình thương dành cho người bệnh

Kiều Vân |

Vào thứ 3, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, những thành viên trong nhóm thiện nguyện “Mùa thu” lại tổ chức nấu và phát cháo miễn phí cho những người bệnh tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Xuất phát từ tình thương dành cho những người bệnh, chị Thành Thị Thu Lương và những người bạn cùng chung chí hướng đã lập ra nhóm cháo thiện nguyện "Mùa thu".

Những suất cháo đến với người bệnh. Ảnh: NVCC
Những suất cháo đến với người bệnh. Ảnh: NVCC

Nhóm cháo thiện nguyện Mùa thu đã hoạt động trong suốt 5 năm nay, trước đó nhóm có tên gọi là "Mùa thu và những người bạn". Những thành viên trong nhóm mỗi người đến từ một tỉnh thành khác nhau nhưng đều chung tấm lòng thơm thảo.

Cứ vào thứ 3, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên con phố Lạc Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội lại rộn ràng tiếng người í ới gọi nhau, mỗi người một việc, ai cũng vui vẻ với công việc thiện nguyện. Cũng tại chính nơi này, chị Lương cùng với những người bạn trong nhóm tiến hành phát cháo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi phát cháo tại điểm tập trung của nhóm, mỗi thành viên lại tản ra các ngả khác nhau, đi về hướng các bệnh viện lớn.

Nhóm thiện nguyện “Mùa thu” đều đặn vào thứ 3, 5,7 chủ nhật tổ chức phát cháo cho bệnh nhân, người nghèo. Ảnh: NVCC
Nhóm thiện nguyện “Mùa thu” đều đặn vào thứ 3, 7, chủ nhật tổ chức phát cháo cho bệnh nhân, người nghèo. Ảnh: NVCC

Chị Lương - trưởng nhóm cháo thiện nguyện Mùa thu cho biết, mọi người chủ yếu tập trung phát cháo cho những người bệnh tại 7 bệnh viện lớn ở TP Hà Nội gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đống Đa và Bệnh viện Nội tiết.

Trong đợt cao điểm của dịch COVID-19 vừa qua, thay vì nấu cháo như thường lệ, mọi người trong nhóm bàn nhau thay đổi phương thức hoạt động sang phát bánh, khẩu trang và sữa. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ những người nghèo, những người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Nhóm đã vận động hỗ trợ cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/tháng. Hiện nay, nhóm đang tích cực vận động xây điểm trường cho các trẻ em vùng cao Khờ Chá Ván, Chí Cà, Xí Mần, Hà Giang.

Ngoài hoạt động phát cháo từ thiện, dưới sự chỉ dẫn của chị Thu Lương, nhóm còn thực hiện hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, tổ chức xóa trường tạm, xây mới các điểm trường, tặng quà, học bổng cho các học trò nghèo vùng cao.

Để có nguồn kinh phí làm thiện nguyện, với gần 200 thành viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, mùa nào thức ấy, đến mùa có đặc sản vùng nào, chị Thu Lương đứng ra gom hàng về để kinh doanh.

Dòng người xếp hàng nhận bánh, sữa tại phố Lạc Nghiệp. Ảnh: NVCC
Bệnh nhân xếp hàng nhận bánh, sữa tại phố Lạc Nghiệp. Ảnh: NVCC

Bằng hình thức kinh doanh online, chị Lương kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị rao bán đủ thứ, từ những thực phẩm tươi ngon như bí, dưa lê, chanh đào… đến cua đồng, chân vịt, chim bồ câu.

Số tiền lời kiếm được chị dành để ủng hộ cho các học sinh vùng cao, tiến hành góp quỹ, xây trường.

"Nhóm hoạt động trên tinh thần tự nguyện, minh bạch nhằm mục đích giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ những học sinh miền núi.

Mỗi người đều có những sở thích, đam mê riêng. Với tôi và các bạn trong nhóm, việc đem lại niềm vui cho người khác là sở thích đam mê của mình. Mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được giúp đỡ những người có hoàn cảnh thiếu may mắn hơn mình” - chị Thành Thị Thu Lương chia sẻ.

Kiều Vân
TIN LIÊN QUAN

Xúc động trước câu chuyện bác sĩ giúp phụ huynh học trò cũ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Biết tin bố của học trò đã mất bị bệnh nặng, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E đã huy động nguồn lực, sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong bệnh viện cũng như các nhà hảo tâm để điều trị bệnh cho bệnh nhân. Hành động của bác sĩ Liên khiến không chỉ bệnh nhân mà rất nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Khiêng người bệnh đi hàng chục cây số cấp cứu trong đêm ở vùng lũ quét

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của lũ quét, đường bị sạt lở không thể đi xe được nên nhiều người đã dùng võng khiêng bệnh nhân hàng chục cây số để cấp cứu. Ngoài ra, ở những vùng lũ quét bị cuốn trôi nhiều lương thực nên họ chia sẻ từng nắm gạo để tồn tại.

“Chị Thoa lục bình” nặng lòng với vùng quê nghèo khó

NGUYÊN ANH - TRẦN ANH |

Đến ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận hỏi “chị Thoa lục bình”, bà con nơi đây ai cũng biết. Không chỉ đem lại công ăn việc làm cho bà con mà chị còn là người sống đầy nghĩa tình, nặng lòng với vùng quê của mình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xúc động trước câu chuyện bác sĩ giúp phụ huynh học trò cũ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Biết tin bố của học trò đã mất bị bệnh nặng, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E đã huy động nguồn lực, sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong bệnh viện cũng như các nhà hảo tâm để điều trị bệnh cho bệnh nhân. Hành động của bác sĩ Liên khiến không chỉ bệnh nhân mà rất nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Khiêng người bệnh đi hàng chục cây số cấp cứu trong đêm ở vùng lũ quét

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của lũ quét, đường bị sạt lở không thể đi xe được nên nhiều người đã dùng võng khiêng bệnh nhân hàng chục cây số để cấp cứu. Ngoài ra, ở những vùng lũ quét bị cuốn trôi nhiều lương thực nên họ chia sẻ từng nắm gạo để tồn tại.

“Chị Thoa lục bình” nặng lòng với vùng quê nghèo khó

NGUYÊN ANH - TRẦN ANH |

Đến ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận hỏi “chị Thoa lục bình”, bà con nơi đây ai cũng biết. Không chỉ đem lại công ăn việc làm cho bà con mà chị còn là người sống đầy nghĩa tình, nặng lòng với vùng quê của mình.