Thầy giáo quân hàm xanh và lớp học đặc biệt cho con công nhân nhập cư

An Long |

Long An - Gần 10 năm qua, lớp học tình thương trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức cùng hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh trở nên quen thuộc, gần gũi và thân thương đối với học sinh nghèo.

Đồng hành với học sinh nghèo từng nét chữ đầu tiên

Đa số học sinh của lớp học tình thương là con của công nhân, tạm trú trên địa bàn huyện Bến Lức. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em rời quê nhà theo cha mẹ đến huyện Bến Lức mưu sinh. Vì vậy, con đường đến trường học chữ của các em phải dang dở, không được như các bạn cùng trang lứa.

Từ thực tế đó, năm 2012, lớp học tình thương dành cho con công nhân và trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Bến Lức được thành lập tại nhà trọ Duy Quý (thị trấn Bến Lức).

Lúc đầu, lớp chỉ có vài em theo học. Tình nguyện đứng lớp là một giáo viên nghỉ hưu. Năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp tham gia dạy tại lớp học tình thương này.

Thời gian đầu, mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng lớp học tình thương vẫn được duy trì đều đặn và ngày càng hiệu quả. Đạt kết quả đó không chỉ nhờ tinh thần vượt khó, cố gắng đến lớp học tập của các em mà còn là tình thương, trách nhiệm của các thầy, cô giáo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức dành cho lớp học.

Hiện nay, lớp học được chuyển đến địa điểm mới trên đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức. Tại đây, 4 phòng học và 1 phòng đọc sách được thiết kế khang trang, thoáng mát, bàn ghế được bố trí ngăn nắp, không còn cảnh chật chội như trước.

Thượng úy Trần Văn Cảnh - thầy giáo quân hàm xanh được phân công trực tiếp đứng lớp giảng dạy, chia sẻ: "Thời gian đầu, việc đứng lớp giảng dạy còn gặp khó khăn. Bởi ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, tôi phải cố gắng bảo đảm duy trì lớp học, mặt khác, kiến thức, kỹ năng sư phạm cũng còn hạn chế. Nhờ sự động viên, quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và giáo viên của một số trường trên địa bàn huyện chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy nên lớp học đạt nhiều kết quả tích cực. Các em từ chưa biết đọc, biết viết, nay đã đọc, viết thành thạo cũng như tính được các phép toán. Đó là động lực để các thầy giáo quân hàm xanh tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường học tập".

Bên cạnh dạy chữ, các chiến sĩ biên phòng còn vận động quà tặng để hỗ trợ các gia đình công nhân, lao động khó khăn. Ảnh: An Long
Bên cạnh dạy chữ, các chiến sĩ biên phòng còn vận động quà tặng để hỗ trợ các gia đình công nhân, lao động khó khăn. Ảnh: An Long

Sẻ chia khó khăn cùng học sinh nghèo

Hiện nay, lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức mở ra có 50 em từ 6 - 15 tuổi theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Để ổn định sĩ số học sinh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức còn tranh thủ thời gian nghỉ, đến nhà vận động, nắm tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh để động viên, tạo điều kiện cho các em đến lớp, không bỏ học giữa chừng.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị còn tự nguyện quyên góp tiền và tích cực vận động nhiều tổ chức, cá nhân để mua, tặng sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh và các trang thiết bị phục vụ việc dạy học.

Em Châu Chí Nguyện - học sinh lớp học tình thương bày tỏ: "Quê em ở Cà Mau, ba mẹ lên đây làm nên em không có điều kiện đến trường. Nhờ các chú bộ đội cho học ở lớp học tình thương, em biết chữ, được chơi với nhiều bạn. Em cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều!".

Thượng tá Vũ Văn Hải - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, cho biết: Những cán bộ, chiến sĩ được phân công giảng dạy tại lớp học tình thương đều xác định tốt trách nhiệm của mình, từng bước cải thiện khả năng sư phạm. Bên cạnh đó, nhờ sự chung tay hỗ trợ của mạnh thường quân và người dân trên địa bàn, lớp học được duy trì hiệu quả những năm qua.

10 năm kể từ khi lớp học tình thương ra đời, hàng trăm em học sinh đã được học tập biết chữ, biết số. Nhiều em đã hoàn thành chương trình tiểu học và tiếp tục học ở các bậc cao hơn. Kết quả này là món quà ý nghĩa và thật sự vô giá với thầy giáo quân hàm xanh, những người hàng ngày cần mẫn gieo từng con chữ cho học sinh nghèo, góp phần nâng bước các em tới trường.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 4.000 công nhân Long An sắp mất việc, giảm giờ làm vào cuối năm

Kỳ Quan |

Long An - Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có trên 4.000 công nhân lao động (CNLĐ) sẽ phải bị mất việc hoặc giảm giờ làm do các doanh nghiệp làm ăn khó khăn. Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh đang tập trung giúp số CNLĐ khó khăn này dịp năm hết Tết đến.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An: Chăm lo tốt cho cả người lao động và cộng đồng dân cư

Phấn Đấu |

Quan niệm người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, lãnh đạo Cty CP Cấp thoát nước Long An thực hiện nhiều biện pháp chăm lo cho cuộc sống NLĐ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Công ty cũng dành sự quan tâm đúng mức tới những người nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương.

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hơn 4.000 công nhân Long An sắp mất việc, giảm giờ làm vào cuối năm

Kỳ Quan |

Long An - Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có trên 4.000 công nhân lao động (CNLĐ) sẽ phải bị mất việc hoặc giảm giờ làm do các doanh nghiệp làm ăn khó khăn. Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh đang tập trung giúp số CNLĐ khó khăn này dịp năm hết Tết đến.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An: Chăm lo tốt cho cả người lao động và cộng đồng dân cư

Phấn Đấu |

Quan niệm người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, lãnh đạo Cty CP Cấp thoát nước Long An thực hiện nhiều biện pháp chăm lo cho cuộc sống NLĐ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Công ty cũng dành sự quan tâm đúng mức tới những người nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương.

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.