Thầy giáo hiến đất xây nhà cho học trò nghèo

SỞ HẠ |

Là một giáo viên dạy thể dục tại trường THPT Tân Long (Hậu Giang), thầy Võ Quốc Hưng được biết đến không chỉ là người thầy có tâm với nghề mà còn là người thầy luôn tận tụy giúp đỡ những học trò khó khăn và những người xung quanh bất cứ khi nào có thể.

19 năm âm thầm làm từ thiện

Thầy Hưng chia sẻ: Sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ thầy đã có ý nghĩ vươn lên và sống có ích cho xã hội.

Năm 2000, khi bắt đầu đi làm, có thu nhập mỗi tháng, sau khi tính toán tất cả chi phí cần chi tiêu lo cho gia đình, thầy giáo trẻ Võ Quốc Hưng luôn để dành lại một ít. Số tiền dành dụm được gom lại thành quỹ từ thiện của riêng thầy. Mỗi khi thấy học trò có hoàn cảnh khó khăn, thầy Hưng sẽ dùng một phần tiền từ quỹ này để giúp đỡ. Khi thì quyển vở, cuốn sách, chiếc bút, lúc thì những chiếc xe đạp hay các đồ dùng thiết yếu. Dần sau này, khi kinh tế ổn định hơn, những việc từ thiện của thầy cũng lớn hơn ở phạm vi rộng hơn. Người nhận được giúp đỡ không chỉ học sinh của thầy mà cả những hoàn cảnh khó khăn khác ngoài xã hội.

Gần đây nhất, khi nghe kể về hoàn cảnh nghèo khó của cô học trò Trương Thị Mỹ Tâm, học sinh lớp 11, qua một người bạn đồng nghiệp, thầy Hưng quyết định đi tìm hiểu sự việc. Khi tận mắt chứng kiến căn chòi nhỏ bằng lá sập xệ được dùng làm nơi sinh sống của 3 mẹ con người học trò, thầy Hưng trở về với quyết tâm lớn.

Sử dụng những mối quan hệ của bản thân, thầy Hưng bắt đầu kêu gọi chung tay giúp đỡ. Nhận được sự ủng hộ của địa phương và các mạnh thường quân, không lâu sau, số tiền vận động lên đến gần 50 triệu. Đủ tiền xây nhà, nhưng lại gặp thêm một khó khăn khác: Căn chòi 3 mẹ con của người học trò đang sinh sống chỉ được ở tạm trên mảnh đất của người bà con nên không thể xây nhà. Suy nghĩ, tính toán mãi, thầy  Hưng quyết định sử dụng mảnh đất trống của gia đình (khoảng 50m2) tặng cho 3 mẹ con cô học trò có đất xây nhà.

Căn nhà thầy Hưng xây cho cô học trò, không còn phải lo sợ cảnh nắng mưa. Ảnh: S.H
Căn nhà thầy Hưng xây cho cô học trò, không còn phải lo sợ cảnh nắng mưa. Ảnh: S.H

Làm từ tâm thì không tính toán

Chồng mất sớm, hơn 12 năm 1 mình nuôi 2 người con trong cảnh tật nguyền, hàng ngày, bà Dương Mỹ Hạnh (53 tuổi, mẹ Mỹ Tâm) được ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền chăm lo cho hai người con đi học. Nhắc đến thầy Hưng, bà Hạnh bật khóc: “Cuộc đời này tôi không biết làm sao đền đáp. Thầy Hưng thương tôi hơn bà con ruột của tôi. Không chỉ cho đất, vận động tiền xây nhà cho 3 mẹ con ở, thầy Hưng còn tạo việc làm cho con trai nhỏ, giúp con gái tôi đi học”.

Bà Hạnh cho biết, cậu con trai nhỏ từng là đứa trẻ mê game không lo học hành. Nhưng từ ngày được về nơi ở mới, thầy Hưng giới thiệu vào làm việc trong một xưởng in với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Hiện tại, cậu không chỉ trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình và còn chăm chỉ làm việc và chịu khó học hỏi.

Riêng cô học trò nhỏ Mỹ Tâm cũng được thầy Hưng giúp làm thủ tục chuyển về trường gần nhà cho thuận tiện việc học. Thầy Hưng cũng thường xuyên qua lại hỏi thăm động viên và giúp đỡ gia đình. Thầy còn mang tặng cả máy tính để Mỹ Tâm có phương tiện tìm tài liệu học tập.

19 năm âm thầm làm việc thiện, nhưng nếu có ai hỏi thầy đã làm bao nhiêu việc giúp đỡ người khác, thầy chỉ cười trừ vì có bao giờ ngồi tính đâu mà nhớ. Có lẽ vậy, bởi những yêu thương thầy dành tặng, đó là tình yêu thương xuất phát từ tấm lòng. Với thầy Hưng thì đơn giản "việc làm từ tâm có ai tính toán bao giờ!".

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán tặng 500 suất cơm miễn phí cho người bán vé số mùa COVID

SỞ HẠ |

Phải tận mắt mới thấy được sự lo lắng chu đáo của chị Lê Thị Ngọc Phước đối với những suất cơm miễn phí dành cho người bán vé số trong những ngày "thất nghiệp" vì COVID-19. Những hộp cơm được đóng gói sạch sẽ được đưa đến tay những người gặp khó khăn quý như hạt mưa giữa mùa hạn mặn.

Thầy chủ nhiệm kiêm người “cai” game cho học trò

THANH NGA |

Thành lập vào ngày 14.10.2014, tính đến nay đã gần 6 năm, Câu lạc bộ (CLB) “Goodbye Game” của thầy giáo Hoàng Đức Mạnh (Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã giúp được rất nhiều học sinh cá biệt “cai” game và trở nên chăm ngoan, trách nhiệm hơn.

Nghĩa tình đầu sông, cuối sông

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Nếu không trực tiếp tham gia, thật khó để tin việc những đoàn xe rầm rập chuyển hàng nghìn can nước ngọt từ nơi đầu nguồn sông Cửu Long về tận cuối nguồn - nơi người dân đang khát khô vì hạn mặn - lại là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của chàng thanh niên chỉ mới 21 tuổi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ quán tặng 500 suất cơm miễn phí cho người bán vé số mùa COVID

SỞ HẠ |

Phải tận mắt mới thấy được sự lo lắng chu đáo của chị Lê Thị Ngọc Phước đối với những suất cơm miễn phí dành cho người bán vé số trong những ngày "thất nghiệp" vì COVID-19. Những hộp cơm được đóng gói sạch sẽ được đưa đến tay những người gặp khó khăn quý như hạt mưa giữa mùa hạn mặn.

Thầy chủ nhiệm kiêm người “cai” game cho học trò

THANH NGA |

Thành lập vào ngày 14.10.2014, tính đến nay đã gần 6 năm, Câu lạc bộ (CLB) “Goodbye Game” của thầy giáo Hoàng Đức Mạnh (Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã giúp được rất nhiều học sinh cá biệt “cai” game và trở nên chăm ngoan, trách nhiệm hơn.

Nghĩa tình đầu sông, cuối sông

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Nếu không trực tiếp tham gia, thật khó để tin việc những đoàn xe rầm rập chuyển hàng nghìn can nước ngọt từ nơi đầu nguồn sông Cửu Long về tận cuối nguồn - nơi người dân đang khát khô vì hạn mặn - lại là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của chàng thanh niên chỉ mới 21 tuổi.