Thầy giáo "cõng loa" đi khắp ngõ phố tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Không chỉ "cõng loa" đến từng ngõ ngách để tuyên truyền phòng tránh dịch COVID-19, thầy giáo Nguyễn Văn Quyết còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác để cổ vũ cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Công tác tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (Hà Nội) từ năm 2011, đến nay thầy giáo Nguyễn Văn Quyết đã có 9 năm đảm nhận vị trí Tổng phụ trách Đội. Anh thường xuyên tiếp xúc và tham gia nhiều hoạt động bổ ích của nhà trường và các tổ chức Đoàn thể.

Hưởng ứng phát động của Thành đoàn Hà Nội và Quận đoàn Cầu Giấy trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội, thầy Quyết tình nguyện gia nhập "Đội tuyên truyền lưu động".

Tuy nhiên, nhận thấy xe ô tô tuyên truyền của quận, phường chỉ đi được ở các tuyến phố lớn, thầy giáo Quyết đã "cõng loa" tới các ngõ ngách để tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh. Hàng ngày, sẵn có xe máy và loa di động, anh cùng các đoàn viên thanh niên của quận Cầu Giấy len lỏi vào từng ngõ nhỏ trên các tuyến phố. Biệt danh "thầy giáo loa thùng" ra đời từ đó.

 
Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: NVCC

Nội dung tuyên truyền là những thông tin về dịch bệnh, các kiến thức, kỹ năng phòng tránh, cập nhật chính xác, kịp thời về kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác phòng tránh dịch... Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Văn Quyết còn cùng cán bộ, giáo viên tham gia vệ sinh, khử khuẩn tại trường lớp. Anh cũng sáng tác thơ "Thông điệp chiến thắng dịch bệnh", phát động học sinh tham gia vẽ tranh tuyên truyền phòng chống dịch.

Không chỉ "cõng loa" đi khắp phố phường, thầy giáo trẻ còn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch. Sau khi đăng tải thông tin về cây ATM gạo, anh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều bạn bè, phụ huynh và học sinh. Họ đã nhờ anh kết nối với các điểm phát gạo và tổ chức cần sự ủng hộ.

 
Thầy giáo Quyết đã kết nối những tấm lòng nhân ái, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Trong hơn một tuần, thầy giáo Quyết đã kết nối tới 4 cây ATM gạo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường tại 4 quận của Hà Nội (phường Nghĩa Tân, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; quận Bắc Từ Liêm; quận Hà Đông và phường Bưởi, quận Tây Hồ) với tổng số gần 2 tấn gạo. Anh cũng đóng góp 2 tạ gạo ủng hộ các cây ATM này để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thầy Quyết chia sẻ rằng việc giúp đỡ người khác sẽ giúp chúng ta biết gắn kết và yêu thương hơn.

 
Thầy giáo Quyết "cõng loa" đi khắp các ngõ ngách. Ảnh: NVCC

Trao đổi với báo Lao Động, thầy giáo Quyết cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, phòng, chống dịch được xác định là "cuộc chiến" của toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ - một trong những lực lượng xung kích với nhiều đóng góp cụ thể, sáng tạo. Cùng chung một ý chí "chống dịch như chống giặc" với hàng triệu người dân, đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

"Cá nhân tôi cũng muốn góp một phần sức nhỏ bé để cùng xã hội chống lại dịch bệnh. Tôi muốn gửi tới mọi người một thông điệp: Là người Việt Nam, mỗi chúng ta hãy chung tay cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này", thầy Nguyễn Văn  Quyết nói.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Trần Kiều |

Không màng nắng mưa, địa hình, khoảng cách, bất cứ khi nào biết tin có đồ ủng hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cần được vận chuyển là các anh em lại bảo nhau nổ máy và lên đường.

Vợ chồng trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã ủng hộ 100 chai sát khuẩn và 10 triệu đồng phòng chống dịch ở Bắc Ninh.

Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Trần Kiều |

Không màng nắng mưa, địa hình, khoảng cách, bất cứ khi nào biết tin có đồ ủng hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cần được vận chuyển là các anh em lại bảo nhau nổ máy và lên đường.

Vợ chồng trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã ủng hộ 100 chai sát khuẩn và 10 triệu đồng phòng chống dịch ở Bắc Ninh.

Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.