Chương trình được tổ chức với hình thức là một buổi gặp mặt với ly cà phê buổi sáng. Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng phát động trong chính các cán bộ lãnh đạo quản lý trên tinh thần tự nguyện. Bất kì thầy cô giáo hay mạnh thường quân, cá nhân nào cũng có thể đến tham dự, chia sẻ tại chương trình.
Cũng với ly cà phê sáng một ngày cuối tuần như mọi lần nhưng hôm nay, mỗi người đến với chương trình đã ủng hộ, đóng góp vào quỹ hỗ trợ cho học sinh và thầy cô giáo vùng bão lũ của hai tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
Chia sẻ về hoạt động này, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng cho biết, sau những thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của mưa bão, việc tái thiết lại các cơ sở vật chất từ trường học, bàn ghế cho đến hỗ trợ các quỹ học bổng cũng như đồng viên tinh thần cho các thầy cô giáo, các em học sinh như Nam Trà My, Phước Sơn, Quảng Nam là rất quan trọng.

“Chúng tôi là những người thầy cô giáo, mong muốn lớn nhất là làm sao góp chút sức mình để giúp chính những đồng nghiệp và các em học sinh đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi cũng rất vui vì các thầy cô giáo đã ủng hộ chương trình, điều đó thể hiện trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, với đồng bào khi gặp thiên tai, bão lũ” – ông Linh nói.
Còn với nhà báo Nguyên Khôi, với tư cách Phó Trưởng Ban điều hành chương trình Ly cà phê yêu thương – Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, ông chia sẻ, Quảng Nam, Đà Nẵng vừa trải qua liên tiếp nhiều cơn bão, lũ, sạt lở núi gây thiệt hại lớn về người và của. Đặc biệt, học sinh và thầy cô giáo ở vùng bão lũ đang chịu tổn thương rất lớn do bão lũ gây ra và cần sự chung tay, góp sức để sớm ổn định đời sống, ổn định việc dạy và học.
"Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, hình ảnh người dân và cậu bé Hồ Ánh Khiết (8 tuổi, ở Nam Trà My, Quảng Nam) đi bộ chân đất hơn 30 phút, vác khúc măng rừng, tay ôm xấp lá gói rau góp về Đà Nẵng chống dịch đã khiến hàng triệu người cảm động.
Nay, tại Nam Trà My đang chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận sạt lở núi ở nhiều nơi, đặc biệt là tại xã Trà Leng và Trà Vân khiến hàng chục người chết, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn bởi đá và bùn đất khiến bất kì ai cũng đau lòng, xót xa.
Chúng tôi mong muốn thể hiện tinh thần, đoàn kết, lan toả yêu thương và nhằm tạo nên sức mạnh giúp các trẻ em vùng cao Trà My như xây điểm trường, mua sắm quần áo, sách vở và sổ tiết kiệm... cho các em” - ông Khôi nói.
Được biết, Ban Điều hành chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương của Hội Nhà Báo thành phố Đà Nẵng hiện đang mở chiến dịch “Chung tay cùng trẻ em vùng cao Trà My” từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm.
Trong chiến dịch này, Chương trình Ly cà phê yêu thương phối hợp tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Quảng Nam yêu thương”, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng từ mọi miền tổ quốc để gây quỹ thiện nguyện. Ngoài ra, chiến dịch mở các điểm tiếp nhận tiền, hiện vật chung tay giúp đỡ trẻ em vùng cao Nam Trà My.
Riêng trong chương tình Ly cà phê yêu thương ngày 7.11, các thầy cô giáo đã ủng hộ hơn 160 triệu đồng cho hoạt động hỗ trợ cho thầy cô giáo, học sinh vùng bão lũ Quảng Nam và Đà Nẵng.