Thầy chủ nhiệm kiêm người “cai” game cho học trò

THANH NGA |

Thành lập vào ngày 14.10.2014, tính đến nay đã gần 6 năm, Câu lạc bộ (CLB) “Goodbye Game” của thầy giáo Hoàng Đức Mạnh (Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã giúp được rất nhiều học sinh cá biệt “cai” game và trở nên chăm ngoan, trách nhiệm hơn.

Câu lạc bộ “Goodbye game”

Hơn 20 năm trong sự nghiệp trồng người, thầy Mạnh luôn đau đáu, lo lắng cho học sinh, coi học sinh như người thân trong gia đình mình. Nhờ sự thấu hiểu học trò nên thầy Mạnh được nhà trường tin tưởng phân làm chủ nhiệm các lớp có học sinh cá biệt. Chủ nhiệm lớp học cá biệt không phải là điều dễ dàng nhưng với thầy, các em là những đứa trẻ thông minh và có năng lực. Thầy quyết tâm tìm mọi cách để các em có thể vượt lên chính mình, bỏ được game và tập trung học hành nghiêm chỉnh.

Chính những điều đó đã thôi thúc thầy thành lập CLB "Goodbye Game" – nơi các em có thể cải thiện mình hơn, không còn chơi game nữa và đặc biệt đây là nơi thầy trò có thể chia sẻ với nhau như những người bạn, người thân trong gia đình.

Trong thời gian các học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19, thầy cho biết vẫn cố gắng hết sức để theo sát học sinh của mình. Đồng thời, thầy cũng động viên, khuyên bảo và hướng dẫn các em học tập, rèn luyện tại nhà để hạn chế tối đa việc chơi game.

Hội viên mới kết nạp năm học 2019-2020
Hội viên CLB "Goodbye Game".

Trước đó, thầy đã giúp cho các em học sinh biến những điều không thể thành có thể, để các em làm những điều mà bản thân mình chưa từng làm. CLB của thầy do chính các bạn học sinh đảm nhiệm vai trò cốt cán như Chủ tịch, Phó chủ tịch, ban Giám sát… và thầy chỉ là cố vấn. Mọi công việc của CLB các em đều tự phân chia và cùng nhau làm. Vào các dịp lễ như 20.10, thầy tổ chức cho các em và cho các em tự đi mua hoa, làm thiệp tặng mẹ. Nhiều phụ huynh khi thấy con mình chủ động tặng hoa và gửi lời yêu thương thì vô cùng xúc động, rằng chưa bao giờ nghĩ con lại quan tâm đến mình như thế.

Những lần đầu tiên các em được làm những điều cứ ngỡ như không bao giờ thực hiện được ấy đã khiến cho các em dần dần thay đổi và hoàn thiện bản thân.

“Đừng cố gắng trở thành người thành công mà hãy cố gắng thành người có giá trị”

Đó là châm ngôn sống mà thầy Mạnh thường dạy các thế hệ học trò của mình. Từ những học sinh cá biệt, từ những đứa trẻ ham chơi bỏ bê học hành giờ đã trở nên chín chắn hơn nhờ câu nói ấy và niềm tin của thầy đặt vào các em.

Chia sẻ về câu chuyện của bạn Nguyễn Minh Hiếu – chủ nhiệm hiện tại của CLB Goodbye Game thầy kể: “Hiếu là một bạn rất bướng, “nghiện” chơi game, hành động thiếu kiểm soát và hay đánh nhau. Nhưng từ khi vào CLB, được giao cho trọng trách là làm chủ nhiệm, Hiếu trở nên có ý thức và trách nhiệm hơn. Lúc nào cũng gọi thầy xưng con, tuy chữ xấu nhưng vẫn xin thầy vào đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử để rèn chữ đẹp hơn và cố gắng rèn luyện mỗi ngày”.

Từ khi tham gia CLB, Hiếu trở thành người hoàn toàn khác. Hiếu có trách nhiệm trong mọi công việc, có ý thức rằng bản thân phải làm gì để bù đắp thiếu sót, để mình được tự hào về “giá trị” mà mình tạo ra.

“Học sinh cá biệt như em mà được nhà trường gọi tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi thì vui biết nhường nào”, Hiếu tâm sự trong thư với thầy.
“Học sinh cá biệt như em mà được nhà trường gọi tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi thì vui biết nhường nào”, Hiếu tâm sự trong thư với thầy.

Gần 6 năm thành lập CLB Goodbye Game và hàng chục năm trên con đường giảng dạy, thầy Hoàng Đức Mạnh vẫn luôn mong mỏi tất cả lứa học trò của mình sẽ lớn khôn từng ngày. Thầy giáo Mạnh giúp học sinh “cai” nghiện game chắc hẳn sẽ trở thành câu chuyện đáng nhớ trong kí ức của bao thế hệ học sinh không chỉ riêng học sinh trường THCS Lê Thanh.

THANH NGA
TIN LIÊN QUAN

Đôi vợ chồng năn nỉ hớt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân

Lục Tùng |

Hớt tóc từ thiện có lẽ có rất nhiều người làm, nhưng từ thiện đến mức phải đến tận giường bệnh nhân năn nỉ để được hớt tóc, gội đầu miễn phí thì có lẽ chỉ có vợ chồng người hớt tóc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Du học sinh Úc dùng 14 ngày cách ly mở lớp dạy Tiếng Anh online miễn phí

LÊ TUYẾT |

Với mong muốn lan toả năng lượng tích cực giúp đỡ nhiều bạn học sinh học tốt hơn trong mùa dịch COVID-19, Lê Vũ Anh Thư (Du học sinh Úc) quyết định mở lớp học trực tuyến miễn phí dành cho mọi người ngay trong khu cách ly.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đôi vợ chồng năn nỉ hớt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân

Lục Tùng |

Hớt tóc từ thiện có lẽ có rất nhiều người làm, nhưng từ thiện đến mức phải đến tận giường bệnh nhân năn nỉ để được hớt tóc, gội đầu miễn phí thì có lẽ chỉ có vợ chồng người hớt tóc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, giáo viên tận dụng thời gian nâng trình độ

Lục Tùng |

Không chỉ giữ nguyên thu nhập cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, Trường song ngữ Tinh Hoa (Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) còn tận dụng thời gian tạm ngưng dạy học mùa dịch COVID-19, để tập huấn giúp đội ngũ nhà giáo nơi đây nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tiếng Anh.

Du học sinh Úc dùng 14 ngày cách ly mở lớp dạy Tiếng Anh online miễn phí

LÊ TUYẾT |

Với mong muốn lan toả năng lượng tích cực giúp đỡ nhiều bạn học sinh học tốt hơn trong mùa dịch COVID-19, Lê Vũ Anh Thư (Du học sinh Úc) quyết định mở lớp học trực tuyến miễn phí dành cho mọi người ngay trong khu cách ly.