Tài xế đội mưa phát khẩu trang, chở sĩ tử miễn phí khắp TPHCM

NHÓM PV |

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 8.8, một tài xế tốt bụng đã phát khẩu trang y tế, tình nguyện chở các sĩ tử miễn phí để tiếp thêm động lực cho các em trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT đầy cam go.

Đội mưa, phát khẩu trang cho sĩ tử

Chiều 8.8, 75.000 thí sinh tại TPHCM bước vào buổi làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT. Lặng lẽ ở một góc đường tại điểm thi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM), tài xế Trần Văn Quí (33 tuổi, ngụ quận 8), đội mưa phát khẩu trang miễn phí cho các thí sinh bước ra từ cổng trường.

 
Anh Quý bên chiếc xe đứng trước điểm thi chờ phát khẩu trang, sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Lê

Anh Quý mặc trang phục của xe ôm công nghệ, xe đậu sát góc đường, khẩu trang để ngăn nắp trong các hộp và che bao ni-lông để không bị ướt.

Trên xe, anh Quý treo tấm bảng: "Xe ôm miễn phí chở người già, người tàn tật, học sinh, sinh viên dưới 5km không thu tiền" và tấm bảng nhỏ hơn ghi dòng chữ "Khẩu trang miễn phí cho học sinh, sinh viên".

Ban đầu, người ta còn e dè từ chối đi xe anh vì sợ bị lừa, nhưng thấy anh thân thiện ai cũng thầm yêu quý.

Vừa bước ra cổng trường, thí sinh Phạm Hoàng Anh (dự thi vào trường Đại học xã hội và Nhân văn TPHCM) chạy lại nhận khẩu trang từ tay người tài xế tốt bụng. Nhận khẩu trang xong, Hoàng Anh không quên gửi lời cảm ơn đến anh Quý và vội vã ra xe mẹ chở về nhà để ôn bài.

"Những món quà nhỏ bé nhưng ủng hộ tinh thần rất lớn cho sĩ tử, em rất cảm kích vì món quà này, Mong anh Quý luôn giữ được sức khoẻ thật tốt để giúp đỡ thêm được nhiều người hơn nữa" - Hoàng Anh nói. 

 
Số khẩu trang anh Quý chuẩn bị để phát cho các sĩ tử. Anh: Ngọc Lê

Vừa trao khẩu trang xong cho Hoàng Anh, sĩ tử Anh Thuý đã chạy tới nhờ anh Quý chở về nhà sau khi hoàn thành xong thủ tục dự thi.

Anh Thuý bộc bạch: "Thời tiết đang có mưa lớn, trong khi em đang phải đi chuyển gấp mà chưa bắt được xe. Rất may gặp được anh chạy xe ôm miễn phí và được anh giúp đỡ, em rất cảm kích".

"Giúp được mọi người mình cũng vui chứ mất mát gì đâu..."

Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi biết được, việc làm thầm lặng của anh Quý đã bắt đầu hơn một năm nay, dù ngày nắng, ngày mưa, anh tài xế tốt bụng vẫn miệt mài chở khách miễn phí khắp các ngõ ngách Sài Gòn, từ những người già, người tàn tật đến học sinh, sinh viên nghèo.

"Tôi làm nghề sửa xe và giờ rảnh thì chạy xe ôm công nghệ. Hôm thi lớp 10 tôi cũng chở các cháu đi thi, rồi chở về miễn phí. Hôm nay thì biết có kỳ thi Tốt nghiệp nên mua 1 ít khẩu trang đi phát cho các cháu. Giúp được mọi người mình cũng vui chứ mất mát gì đâu. Thỉnh thoảng có người biết mình làm từ thiện thì cũng góp vài chục đến một trăm nghìn để mình đổ xăng" - anh Phước cười nói.

Anh Quý tâm sự, nhiều người gọi anh là "thằng hâm" vì suốt ngày giúp ích cho người dưng. Nhưng sau tất cả, anh vẫn vui với tên gọi "hâm" ấy, góp những việc nhỏ nhưng lan toả niềm vui lớn đến mọi người, đến cuộc đời.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đội tài xế Đà Nẵng chở các sản phụ đến bệnh viện sinh con miễn phí

Hải Minh |

“Với mong muốn chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn, chúng tôi lập ra ý tưởng giúp những sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn…” - anh Vũ cho biết.

Phát cơm miễn phí cho người lao động ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hải Minh |

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những hình ảnh về các địa điểm phát cơm miễn phí.

Có qua cơn lận đận, mới hiểu được lòng nhau!

Thanh Hải |

Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, sau khi chính quyền Đà Nẵng có công văn kêu gọi, cần có thêm đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ dập dịch COVID-19, lập tức TP.Hải Phòng đã đáp lời, quyết định chi viện 33 cán bộ y tế, ủng hộ cho Quảng Nam và Đà Nẵng mỗi nơi 20.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết sẽ gửi 25 y bác sĩ cho vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đội tài xế Đà Nẵng chở các sản phụ đến bệnh viện sinh con miễn phí

Hải Minh |

“Với mong muốn chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn, chúng tôi lập ra ý tưởng giúp những sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn…” - anh Vũ cho biết.

Phát cơm miễn phí cho người lao động ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hải Minh |

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những hình ảnh về các địa điểm phát cơm miễn phí.

Có qua cơn lận đận, mới hiểu được lòng nhau!

Thanh Hải |

Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, sau khi chính quyền Đà Nẵng có công văn kêu gọi, cần có thêm đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ dập dịch COVID-19, lập tức TP.Hải Phòng đã đáp lời, quyết định chi viện 33 cán bộ y tế, ủng hộ cho Quảng Nam và Đà Nẵng mỗi nơi 20.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết sẽ gửi 25 y bác sĩ cho vùng tâm dịch Đà Nẵng.