Siêu thị nghĩa tình giúp người trong cơn khốn khó

Hữu Long |

Một siêu thị nghĩa tình với nhiều tấn lương thực thực phẩm được một nhóm mạnh thường quân tại TP.Đà Nẵng lập ra nhằm giúp đỡ người khó khăn trên địa bàn. Nhóm sáng lập siêu thị nghĩa tình hy vọng thời gian tới sẽ mở rộng hoạt động, tổ chức luân phiên giữa các quận trên địa bàn Đà Nẵng.

Ấm áp nghĩa tình

Trong 2 ngày ngày 22 và 23.8, người dân trên địa bàn quận Thanh Khê (số 154, đường Hà Huy Tập) được chính quyền và các nhà hảo tâm tặng phiếu vào siêu thị mua lương thực, thực phẩm miễn phí.

Bà Nguyễn Thị Thôm (52 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến siêu thị nghĩa tình và chọn một vài mặt hàng gồm gia vị, ít sữa cho các con, rau tươi và nước rửa tay, khẩu trang y tế. Bà Thôm cho biết, bà đang sống cùng cha mẹ già, hai con nhỏ, chồng chạy thận nhiều năm nay trong bệnh viện và đang cách ly từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lại đến nay.

“Qua hai đợt dịch, tôi buộc phải nghỉ làm nên trong nhà không có thu nhập. Vừa rồi nghe chính quyền đến tìm hiểu và cấp một phiếu mua hàng miễn phí tại siêu thị trên đường Hà Huy Tập, tôi liền đến để nhận lương thực, thực phẩm. Quả thật, chính những món quà hỗ trợ như thế này giúp chúng tôi vượt qua những thời điểm khó khăn” - bà Thôm tâm sự.

Chỉ trong 2 ngày mở cửa siêu thị nghĩa tình tại quận Thanh Khê, 200 phiếu mua sắm miễn phí (trị giá từ 300.000-500.000 đồng) đã được đơn vị từ thiện phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, phát tới tận tay người nghèo.

Mong giúp người nghèo qua cơn khốn khó

Tuy phân phát lương thực, thực phẩm cho nhiều người thế nhưng việc phòng, chống dịch và thực hiện giãn cách được người dân thực hiện nghiêm túc. Ngay cổng vào siêu thị, mọi người sát khuẩn bằng máy tự động, đo thân nhiệt bằng thiết bị đo tự động và mang găng tay caosu. Sau đó, chỉ có hai người một lần vào bên trong lựa chọn thực phẩm.

Anh Phan Nhật Nam - công tác tại một công ty hệ thống an ninh - là người đã hỗ trợ siêu thị một chiếc máy “ATM” khẩu trang. Theo lời anh Nhật Nam, người dân đến siêu thị chỉ cần nhìn vào camera được đặt trước cổng để xác nhận khuôn mặt rồi nhấn nút, khẩu trang sẽ được máy tự động phát ra.

“Trong thời điểm dịch bệnh, không riêng tôi mà nhiều người sẽ đóng góp một hành động nhỏ để giúp sức cho xã hội, đặc biệt cho những người khó khăn. Tôi tin rằng, việc phân phát khẩu trang miễn phí như vậy sẽ là một cách tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng” - anh Nhật Nam chia sẻ.

Bà Trương Thị Như Hoa (50 tuổi) -người sáng lập siêu thị nghĩa tình - cho biết, xuất phát từ thực tế một bộ phận người dân trên địa bàn Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, bà đã lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng chung tay lập ra một siêu thị này.

Ngay từ khi siêu thị nghĩa tình ở quận Thanh Khê đi vào hoạt động cho đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay tham gia ủng hộ các nhu yếu phẩm trong siêu thị. Đến nay, chi phí hàng hóa cho lần siêu thị mở cửa lên đến trên 70 triệu đồng. Bà Hoa cho hay, riêng đối với với những trường hợp người dân còn đang sinh sống trong khu vực phong tỏa, nhóm từ thiện của bà Hoa sẽ nắm thông tin về các nhu cầu, sau đó cử người giao hàng đến tận chốt.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, nhóm từ thiện của bà Hoa sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều mô hình siêu thị nghĩa tình cho 7 quận huyện còn lại tại Đà Nẵng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo ở Cần Thơ làm thiện nguyện theo cách "không giống ai"

NGUYỄN TRI |

Hơn 3 năm qua, ngoài giờ lên lớp, hễ biết được hoàn cảnh nào khó khăn, ai cần giúp đỡ, cô Đinh Hồng Thơ (35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Cần Thơ) lại bỏ tiền túi hoặc vận động bạn bè, học sinh quyên góp hỗ trợ.

Cựu binh 90 tuổi lập "vành đai xanh" bảo vệ ngư dân

TRẦN TUYÊN-DUY CHƯƠNG |

Người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đặt tên cho khu rừng phi lao dọc bờ biển Xuân Hội là “vành đai xanh” bảo vệ ngư dân. Suốt 35 năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Lán đã bám trụ ở đây để trồng rừng, bảo vệ dân làng.

Cây "ATM Khẩu trang" miễn phí đầu tiên chính thức xuất hiện tại Hà Nội

Minh Thành - Thế Kỷ |

Sau "ATM gạo", "ATM khẩu trang" miễn phí đã chính thức xuất hiện tại thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ người dân trong "cuộc chiến" phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến trong thời gian tới mô hình này sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cô giáo ở Cần Thơ làm thiện nguyện theo cách "không giống ai"

NGUYỄN TRI |

Hơn 3 năm qua, ngoài giờ lên lớp, hễ biết được hoàn cảnh nào khó khăn, ai cần giúp đỡ, cô Đinh Hồng Thơ (35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Cần Thơ) lại bỏ tiền túi hoặc vận động bạn bè, học sinh quyên góp hỗ trợ.

Cựu binh 90 tuổi lập "vành đai xanh" bảo vệ ngư dân

TRẦN TUYÊN-DUY CHƯƠNG |

Người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đặt tên cho khu rừng phi lao dọc bờ biển Xuân Hội là “vành đai xanh” bảo vệ ngư dân. Suốt 35 năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Lán đã bám trụ ở đây để trồng rừng, bảo vệ dân làng.

Cây "ATM Khẩu trang" miễn phí đầu tiên chính thức xuất hiện tại Hà Nội

Minh Thành - Thế Kỷ |

Sau "ATM gạo", "ATM khẩu trang" miễn phí đã chính thức xuất hiện tại thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ người dân trong "cuộc chiến" phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến trong thời gian tới mô hình này sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội.