Sẵn sàng sẻ chia những giọt máu đào giữa mùa dịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng phong trào Hiến máu tình nguyện trên địa tỉnh Đắk Nông chưa bao giờ bị gián đoạn, qua đó, đáp ứng nhu cầu điều trị, cấp cứu cho hàng nghìn bệnh nhân ở các bệnh viện.

Đối với người bệnh, từng đơn vị máu trong lúc nguy kịch càng sẽ hết sức quý giá. Bởi đó không chỉ là sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng, mà còn chính là nguồn sống của họ. Việc này sẽ nhân lên cơ hội để cho mỗi người bệnh được hồi sinh, tiếp tục sống và hy vọng về một tương lai phía trước.

Các cán bộ công nhân viên chức tỉnh Đắk Nông tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Tuấn
Các cán bộ công nhân viên chức tỉnh Đắk Nông tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Tuấn

Thời gian qua, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu đào cho những người bệnh đang cần được giúp đỡ. Chính những nghĩa cử cao đẹp này đã giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh từ những giọt máu quý hiếm.

Năm nào cũng vậy, anh Đinh Quang Vũ, ở thành phố Gia Nghĩa cũng một vài lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh Vũ chia sẻ: “Thông qua các đợt hiến máu tình nguyện tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được việc ý nghĩa, hiến tặng máu cho người bệnh đang có nhu cầu. Đó không chỉ là giọt máu đào mà còn là thời gian để cho người bệnh nhanh chóng được hồi sức, sớm trở lại với cuộc sống bình thường để đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Theo anh Vũ, hoạt động hiến máu nhân đạo là một hoạt động hết sức ý nghĩa. Anh Vũ mong muốn hoạt động tình nguyện sẽ được lan tỏa rộng rãi đến toàn xã hội vì "một giọt máu cho đi thì một cuộc đời sẽ ở lại". 

Theo bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyên tỉnh Đắk Nông cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn tỉnh Đắk Nông vẫn luôn nổ lực thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện.

Trong năm qua, đơn vị đã tiếp nhận được 5.064 đơn vị máu đã quy đổi. Không những vậy, hiện nay, các cấp hội Chữ thập đỏ đã chú trọng hơn đến việc phát triển nguồn hiến máu qua các loại hình như: Câu lạc bộ, đội, nhóm... nhằm sẵn sàng hiến máu cứu người khi có các trường hợp bị tai nạn, trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông đã thành lập được 14 câu lạc bộ hiến máu dự bị cấp tỉnh, cấp huyện; 66 câu lạc bộ hiến máu dự bị cấp xã; 21 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện; 5 câu lạc bộ gia đình hiến máu tình nguyện và 3 câu lạc bộ ngân hàng máu sống…

Trong điều kiện tỉnh Đắk Nông chưa có kho lưu trữ máu thì các thành viên của các câu lạc bộ trên chính là những tình nguyện viên chủ chốt, luôn sẵn sàng hiến máu khi cần các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cần. Trong năm 2021, các tình nguyện viên đã hiến máu trực tiếp tại bệnh viện được 105 đơn vị máu.

Cũng theo bà Tuyết, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 là tất cả các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị... sẽ tuyên truyền, vận động khoảng 10.650 tình nguyện viên tham gia với 8.850 lượt người hiến được máu. Trong đó, khoảng 60% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia, góp phần bảo đảm cung cấp máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Phát hiện một người tử vong bên cạnh bờ suối

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa phát đi thông báo truy tìm tung tích một nạn nhân tử vong tại khu vực bờ suối.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông trở lại bình thường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết, trước, trong và sau khi xăng dầu tăng lên mức giá kỷ lục như hiện nay thì hoạt động kinh doanh mặt hàng này ở địa phương vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu đóng cửa, khan hiếm như trước.

Hai bé gái tử vong ở ao nhà hàng xóm tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vừa xảy ra vụ việc khiến hai bé gái bị đuối nước thương tâm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông: Phát hiện một người tử vong bên cạnh bờ suối

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa phát đi thông báo truy tìm tung tích một nạn nhân tử vong tại khu vực bờ suối.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông trở lại bình thường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết, trước, trong và sau khi xăng dầu tăng lên mức giá kỷ lục như hiện nay thì hoạt động kinh doanh mặt hàng này ở địa phương vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu đóng cửa, khan hiếm như trước.

Hai bé gái tử vong ở ao nhà hàng xóm tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vừa xảy ra vụ việc khiến hai bé gái bị đuối nước thương tâm.