Quán cơm "bao no" dưới 2.000 đồng, ấm lòng người dân Tây Đô

HỒNG LAN - THANH SƠN |

Đến với quán cơm, thực khách chỉ trả 2.000 đồng cho phần cơm mặn và 1.000 đồng cho phần cơm chay là sẽ có được bữa trưa no bụng, ngon miệng.
a
Với mong muốn mang đến cho người lao động những bữa ăn ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng và giá rẻ, chị Lê Thị Hà Linh (32 tuổi) đã mở quán cơm Yên Vui (Số 73, Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
a
Phần cơm đầy đủ các món kho, xào, canh, tráng miệng... đảm bảo dinh dưỡng và đủ no cho người dân đến ăn.
a
Thực đơn của quán cũng rất đa dạng với các món thịt kho củ cải, cá chiên, gà xào xả ớt...
a`
Sau khi mua phiếu, khách sẽ được tự chọn các món ăn mình yêu thích, tìm chỗ ngồi và thưởng thức, nếu ăn không đủ no sẽ được tặng phần cơm thêm miễn phí.
Do đây là quán ăn phục vụ cho người nghèo nên khách đến ăn ở đây chủ yếu là người lao động khó khăn như các cô chú công nhân làm việc các công trình xây dựng, người bán vé số, người mất khả năng lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là quán ăn phục vụ cho người có hoàn cảnh khó khăn nên khách đến ăn ở đây chủ yếu là người lao động như công nhân làm việc các công trình xây dựng, người bán vé số, người mất khả năng lao động, học sinh, sinh viên...
a
Ông Hà Trung Đông (đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều) khách thường xuyên ăn ở quán chia sẻ: "Trước đây tôi làm công nhân xây dựng, giờ hết sức lao động nên ở nhà, đến đây ăn thấy quán này rất sạch sẽ, đồ rất ăn ngon, nhân viên đối đãi với khách rất niềm nở..."
a
Việc làm ý nghĩa này đã thu hút rất nhiều mạnh thường quân đến đây cùng chung tay. Chị Nguyễn Thị Hậu làm nghề nội trợ, biết được quán cơm mở nên đã đến tham gia hỗ trợ để mang đến những bữa ăn ngon cho người lao động. "Nhìn thấy những người lao động mà ăn ngon là mình thấy vui lắm, sẽ góp sức cùng quán phục vụ tốt hơn cho bà con" - chị Hậu chia sẻ.
a
Biết được quán Yên Vui qua mạng xã hội, anh Nguyễn Hữu Sang (quận Bình Thủy) đã tìm đến quán ủng hộ các gia vị, mong góp một phần nhỏ cùng quán giúp đỡ người lao động còn nhiều khó khăn.
a
Hoạt động từ ngày 31.11.2020, với diện tích khoảng 100m2, quán trang bị 10 bàn và 60 ghế có thể phục vụ mỗi lượt lên đến 60 khách. Hiện quán mở cửa bán vào lúc 10 giờ các ngày 2, 4, 6 hàng tuần, mỗi ngày phục vụ hơn 200 phần cơm các loại.
HỒNG LAN - THANH SƠN
TIN LIÊN QUAN

Điểm phát cơm từ thiện của người phụ nữ Tây Đô

NGUYỄN TRI |

Gần 2 năm qua, một người phụ nữ ở TP.Cần Thơ sử dụng mảnh đất nhỏ phía sau nhà để làm điểm phát cơm, rồi tự tay chế biến các món ăn phát miễn phí.

Quán cơm 2.000 đồng "bao no" giúp người khó ấm lòng mùa dịch

NGUYỄN TRI |

Quán cơm 2.000 đồng ăn đến khi nào no thì thôi ở hẻm 131B (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã giúp những người nghèo, người gặp khó khăn cảm thấy ấm lòng trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bếp cơm từ thiện cho công nhân nghèo

Kỳ Quan |

Từ khi vùng quê ấy ra đời khu công nghiệp, nhiều công nhân lao động từ nơi xa đến đây đi làm và ở trọ trong các khu nhà trọ cạnh khu công nghiệp. Chứng kiến cuộc sống khó khăn của công nhân xa nhà, ở trọ, hai mẹ con 1 nhà hảo tâm đã lập nên bếp ăn từ thiện miễn phí dành cho công nhân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điểm phát cơm từ thiện của người phụ nữ Tây Đô

NGUYỄN TRI |

Gần 2 năm qua, một người phụ nữ ở TP.Cần Thơ sử dụng mảnh đất nhỏ phía sau nhà để làm điểm phát cơm, rồi tự tay chế biến các món ăn phát miễn phí.

Quán cơm 2.000 đồng "bao no" giúp người khó ấm lòng mùa dịch

NGUYỄN TRI |

Quán cơm 2.000 đồng ăn đến khi nào no thì thôi ở hẻm 131B (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã giúp những người nghèo, người gặp khó khăn cảm thấy ấm lòng trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bếp cơm từ thiện cho công nhân nghèo

Kỳ Quan |

Từ khi vùng quê ấy ra đời khu công nghiệp, nhiều công nhân lao động từ nơi xa đến đây đi làm và ở trọ trong các khu nhà trọ cạnh khu công nghiệp. Chứng kiến cuộc sống khó khăn của công nhân xa nhà, ở trọ, hai mẹ con 1 nhà hảo tâm đã lập nên bếp ăn từ thiện miễn phí dành cho công nhân.