Chữa bệnh miễn phí
Hàng chục năm nay, phòng khám bệnh bằng thuốc nam nằm sâu trong con hẻm 44 (thuộc khu phố 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) luôn là một địa chỉ tin cậy của bệnh nhân nghèo từ khắp nơi tìm về.
Ngay từ ngoài hiên, những người phụ nữ lớn tuổi tập trung chặt cây thuốc, còn trong nhà hàng chục bệnh nhân đang được châm cứu. Giữa phòng khám, dễ dàng nhìn thấy ông lão đầu bạc mặc áo blue trắng, đeo biển tên Nguyễn Văn Phúc tất bật khám bệnh, kê đơn thuốc.
“Cô bé 8 tuổi kia bị xuất huyết não, liệt tay chân ở Cà Mau lên. Khi đến phòng khám, tôi giúp đỡ nơi ăn nơi ở để cháu và gia đình yên tâm châm cứu, trị liệu. Hơn 3 tháng chữa trị, tay chân cháu bắt đầu cầm đồ ăn được” - ông Phúc mở đầu câu chuyện, rồi chỉ tay về phía cô bé L.H.N.T (8 tuổi) đang nằm trên giường bệnh.
Chị Hồ Bé Tám (48 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) - mẹ của bé T - cho biết, bé mắc bệnh viêm màng não từ lúc 4 tháng tuổi. Lúc phát hiện cháu có bệnh, gia đình cũng tìm đủ đường để chữa trị nhưng vì gia đình quá khó khăn nên sau vài tháng kinh tế gia đình bắt đầu đi xuống. Rồi sau khi biết được phòng khám miễn phí của ông Phúc, chị Tám liền mang cháu qua điều trị với hy vọng “còn nước còn tát”. Hơn ba tháng điều trị, tình hình sức khỏe cháu T ngày càng tốt lên, từ đó, sự lo lắng của gia đình bà Tám cũng vơi đi phần nào.
“Từ ngày qua phòng khám của ông Phúc, tôi chỉ mất tiền mua đồ ăn cho cháu, ngoài ra không tốn gì. Ban ngày cháu châm cứu, còn tôi làm bất cứ việc gì từ chặt thuốc, đến phơi thuốc để giúp đỡ thêm cho phòng khám ông Phúc” - chị Tám tâm sự.
“Nam dược trị Nam nhân”
Ông Phúc vốn được sinh ra trong gia đình làm nông, cha mất sớm, mẹ thường xuyên bị bệnh. Vì thế, ông Phúc cùng mẹ chạy chữa khắp nơi, rồi khi được chữa bằng thuốc nam, sức khỏe mẹ ông tốt dần lên. Từ đó, ông muốn học nghề chữa bệnh bằng cây thuốc nam.
Ban đầu, ông tự mày mò, từ tìm sách nói về cây thuốc nam. Đến năm 1991, ông được sư thầy Thích Bình Tâm truyền lại phương pháp châm cứu, rồi thành lập phòng khám từ thiện. Tới năm 1994, ông đi học nâng cao tay nghề, rồi bắt đầu thu nhận nhân viên dạy phương pháp châm cứu cho tới nay.
Trung bình, mỗi ngày phòng khám của ông Phúc có từ 40-70 người đến khám bệnh. Ở phòng khám này, thuốc được các mạnh thường quân cung cấp miễn phí. Tiếng lành đồn xa, cho đến nay, phòng khám của ông Phúc không chỉ là địa chỉ quen thuộc của bà con nghèo ở TP.Cần Thơ, mà nhiều người bệnh ở các tỉnh miền Tây, thậm chí từ miền Trung, miền Bắc cũng tìm vào chữa trị.
Phòng khám của ông Phúc có tổng số nhân viên là 25 người, tất cả đều làm từ thiện.
“Đa số bệnh nhân đến châm cứu đều có chuyển biến tốt. Tôi tâm niệm rằng, bệnh nhân đến phòng khám với khuôn mặt nhăn nhó, rồi về với nụ cười là tâm mình thanh thản” - ông Phúc cho biết.