Phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ở khu cách ly Đà Nẵng

THANH NGA |

“Khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người nhìn nhau và ai nấy đều cười hạnh phúc vì đã hoàn thành bữa cơm cho các bệnh nhân trong khu cách ly tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng”, chị Lê Sao Mai, thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Tình người giữa dịch COVID-19

Khi Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội 6 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, người dân các quận phải chấp hành tất cả các quy định nghiêm ngặt phòng chống dịch đối với khu vực phong tỏa. Và bệnh viện Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Căng tin bệnh viện tạm thời không phục vụ, bệnh nhân và các y bác sĩ không được ra ngoài, điều này khiến cho mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn.

Với mong muốn mọi người trong bệnh viện đều có được những bữa ăn đầy đủ, để có sức khỏe và cùng nhau chống dịch, chị Lê Sao Mai cũng như các thành viên trong nhóm đã bàn bạc, lên kế hoạch để nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân ở bệnh viện Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Theo chia sẻ của chị Mai, ban đầu để lên kế hoạch thực hiện nhóm gặp khá nhiều khó khăn, từ phân chia công việc cho đến kinh phí hoạt động.

“Ban đầu chúng tôi đã quyên góp những đồ thiết yếu để gửi vào  căng tin của bệnh viện Cẩm Lệ. Nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên căng tin đóng cửa. Vậy nên, chúng tôi quyết định phát các suất cơm miễn phí cho mọi người ở viện”, chị Mai nói.

Khu vực nhóm thiện nguyện phát cơm miễn phí cho mọi người tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Khu vực nhóm thiện nguyện phát cơm miễn phí cho mọi người tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Niềm vui trong từng suất cơm”

Gần một tuần kể từ khi bệnh viện Cẩm Lệ, Đà Nẵng phong tỏa cách ly, hoạt động phát cơm thiện nguyện của chị Mai và nhóm cũng duy trì từ đó đến nay.

Cứ đều đặn 3 giờ sáng mỗi ngày, các thành viên trong nhóm dậy và chuẩn bị nấu nướng, đóng hộp cẩn thận để mang đến bệnh viện. Từ 150 suất cơm cho đến hàng nghìn suất cơm được các thành viên trong nhóm trao đi và gửi vào đó tất thảy sự yêu thương và đồng cảm. Các suất ăn không chỉ dành cho bệnh nhân mà còn được gửi đến đội ngũ y bác sĩ cũng như các chiến sĩ công an và dân phòng.

“Khi thấy mọi người nhận cơm, khen món ăn ngon và chất lượng, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và có thêm động lực để tiếp tục duy trì hoạt động này”, chị Mai chia sẻ.

Thành viên trong nhóm chuẩn bị cơm từ sáng sớm. Ảnh: NVCC
Thành viên trong nhóm chuẩn bị cơm từ sáng sớm. Ảnh: NVCC
Các y tá của bệnh viện sẽ luân phiên nhận cơm và đưa vào phòng bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: NVCC
Các y tá của bệnh viện sẽ luân phiên nhận cơm và đưa vào phòng bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: NVCC

Đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức phát cơm thiện nguyện nên còn nhiều bỡ ngỡ. Mọi thứ trở nên hỗn độn hơn khi số bệnh nhân ngày càng tăng, có những hôm cả nhóm lo lắng vì không chuẩn bị đủ phần ăn. Nhưng rồi cũng ổn, tất cả đã cùng nhau giải quyết và rồi ai nấy đều hạnh phúc khi những suất cơm do chính tay mình nấu được mọi người đón nhận.

Bao mệt mỏi dường như được xua tan khi chị Mai cũng như các thành viên thấy được nụ cười rạng rỡ của mọi người. Theo chia sẻ của chị Mai, tuy gặp khó khăn về kinh phí nhưng nhóm sẽ cố gắng duy trì hoạt động phát cơm thiện nguyện này trong đợt dịch.

Được biết, trước đó cả nhóm cũng đã từng có nhiều hoạt động từ thiện khác như làm bánh trung thu cho trẻ em nghèo, quyên góp hỗ trợ cho trẻ em vùng núi,…

THANH NGA
TIN LIÊN QUAN

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.


Người dân Đà Nẵng tấp nập chuyển hàng ủng hộ các y bác sĩ giữa trưa nắng

Hải Ngọc |

Nhìn những thùng hàng chất cao trước chốt khu phong tỏa mới thấy tình cảm và sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấm áp đến nhường nào.

Hơn 700 suất cơm miễn phí được chuyển đến mỗi ngày cho bác sĩ tại Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Nhằm chia sẻ vất vả với tuyến đầu chống dịch, nhiều tổ chức, CLB từ thiện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thực hiện phát những suất cơm đến y bác sĩ trong khu cách ly tại 3 bệnh viện lớn là bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng và bệnh viện phục hồi chức năng đà nẵng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.


Người dân Đà Nẵng tấp nập chuyển hàng ủng hộ các y bác sĩ giữa trưa nắng

Hải Ngọc |

Nhìn những thùng hàng chất cao trước chốt khu phong tỏa mới thấy tình cảm và sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấm áp đến nhường nào.

Hơn 700 suất cơm miễn phí được chuyển đến mỗi ngày cho bác sĩ tại Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Nhằm chia sẻ vất vả với tuyến đầu chống dịch, nhiều tổ chức, CLB từ thiện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thực hiện phát những suất cơm đến y bác sĩ trong khu cách ly tại 3 bệnh viện lớn là bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng và bệnh viện phục hồi chức năng đà nẵng.