Phát cơm miễn phí cho người lao động ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hải Minh |

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những hình ảnh về các địa điểm phát cơm miễn phí.

Cô Nguyễn Thị Kim Phương (K64/29, đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng mọi người nấu những suất cơm miễn phí và phân phát đến người dân lao động, sinh viên nghèo, người bán vé số, người thất nghiệp... trên địa bàn thành phố.

Mỗi sáng, cô Phương và mọi người phải dậy từ 5h để chuẩn bị sơ chế thực phẩm. Việc sơ chế cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh, cũng như báo cáo công việc lên phường để hoạt động. Cô Phương cho hay, hoạt động nấu cơm từ thiện đã hoạt động từ lâu nhưng trong đợt dịch này, cô huy động các con cùng người thân đến hỗ trợ. Cô Phương cùng mọi người sẽ cố gắng duy trì hoạt động này đến khi hết dịch.

Những hộp cơm được xếp ngay ngắn. Ảnh: Mai Hương
Những hộp cơm được xếp ngay ngắn. Ảnh: Mai Hương

Để có được bếp ăn này, con trai cô Phương, anh Lê Mạnh Tuấn và bạn thân anh Hồ Viết Thanh Duy đã cùng góp tiền túi chuẩn bị hàng trăm suất cơm miễn phí. Những ngày không có dịch, anh Tuấn và anh Duy là những người đứng bếp các quán ăn tại Đà Nẵng. Góp tấm lòng, góp công mùa dịch, các anh lại trở thành những người đứng bếp ăn cho người lao động khó khăn mùa COVID-19 này.

Trước kia, ở đợt dịch đầu, cô Phương cùng các cô dì trong Hội Phụ nữ địa phương cũng tổ chức bếp ăn cho người lao động, việc tổ chức để mọi người đến nhận cơm dễ dàng. Vậy nhưng lần này, phụ giúp hai con thì tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, việc gửi cơm đến mọi người cũng khó khăn hơn.

Cô Phương đưa cơm cho sinh viên. Ảnh: Mai Hương
Cô Phương đưa cơm cho sinh viên. Ảnh: Mai Hương

Để nhiều người lao động và các bạn sinh viên có thể nhận được cơm, cô Phương đã bàn với anh Tuấn và anh Duy sẽ mang cơm đến tận nơi cho lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này. Vậy nhưng, nhân lực mỏng nên vẫn rất cần sự góp sức của mọi người.

Cô Nguyễn Thị Kim Phương cho biết: "Tôi rất mong được sự chung tay đóng góp của mọi người. Nếu mọi người cảm thấy tin tưởng bếp ăn, nếu được hỗ trợ kinh phí thì tôi và mọi người sẵn sàng làm việc hết công suất. Tôi mong rằng bếp ăn này được lan tỏa và nhiều người biết đến, nhận sự trợ giúp từ bếp ăn".

Nhận suất cơm từ bếp ăn, ông Trần Thành (bán vé số) không khỏi xúc động. Vì dịch bệnh nên ông Thành không đi bán vé số được. Bữa cơm trưa hằng ngày vì thế cũng trở nên chật vật hơn. "Những bữa cơm miễn phí thế này rất ý nghĩa với người lao động phổ thông như chúng tôi, nhất là trong thời điểm khó khăn này", ông Thành bộc bạch.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Xúc động với bộ tranh về cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở TP Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Nữ sinh viên Nguyễn Minh Anh, trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) đã vẽ bộ tranh về những lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, như một lời cảm ơn của người dân gửi đến họ.

Đà Nẵng lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện ra vào thành phố

Hải Minh |

Ngày 31.7, các lực lượng của CATP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thiết lập các chốt chặn tại cửa ngõ của thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly

MAI HƯƠNG |

Trưa ngày 28.7, có rất đông người nhà các bệnh nhân đến 3 bệnh viện là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tế đồ đạc, thực phẩm vào bên trong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động với bộ tranh về cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở TP Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Nữ sinh viên Nguyễn Minh Anh, trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) đã vẽ bộ tranh về những lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, như một lời cảm ơn của người dân gửi đến họ.

Đà Nẵng lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện ra vào thành phố

Hải Minh |

Ngày 31.7, các lực lượng của CATP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thiết lập các chốt chặn tại cửa ngõ của thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly

MAI HƯƠNG |

Trưa ngày 28.7, có rất đông người nhà các bệnh nhân đến 3 bệnh viện là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tế đồ đạc, thực phẩm vào bên trong.