“Phao cứu trợ” đắc lực của hàng trăm sĩ tử thi THPT

Quang Minh |

Những chai nước mát, bữa ăn, chỗ ở miễn phí và những lời động viên, lời chúc may mắn của các cô giáo, tình nguyện viên đã tiếp thêm niềm tin cho các thí sinh tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021.

Ngày 7.7, nhiều phụ huynh tại các điểm thi trường THPT Đa Phúc, THPT Xuân Giang thuộc khu vực huyện Sóc Sơn (Hà Nội) háo hức rỉ tai nhau những thông tin về điểm ăn, điểm nghỉ trưa, nghỉ qua đêm, phòng có máy lạnh miễn phí phục vụ cho các sĩ tử và phụ huynh.

Những căn phòng thuộc trường mầm non tư thục, trường mầm non liên cơ quanh khu vực điểm thi do các cô giáo mầm non phát động.

Căn phòng nghỉ ngơi cho các bạn sĩ tử và phụ huynh ở lại qua đêm. Ảnh: NVCC.
Căn phòng nghỉ ngơi cho các bạn sĩ tử và phụ huynh ở lại qua đêm. Ảnh: NVCC.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Nguyễn Thị Kim Anh – Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Vàng Anh (Xuân Giang, Sóc Sơn) cùng các cô giáo thu dọn đồ đạc, lau lại các phòng học để làm nơi nghỉ ngơi cho khoảng 70 người.

“Đây là nhà tôi cũng như trường mầm non cách điểm thi THPT Quốc gia 200m. Trong lúc nghỉ hè phòng để trống không làm gì nên qua đợt thi này tôi dành hết phòng cho các bạn và phụ huynh có chỗ nghỉ ngơi qua trưa và ở lại qua đêm. Tất cả đều miễn phí, thậm chí còn cho các bạn nghỉ luôn phòng riêng”, bà Kim Anh phấn khởi, cho hay.

Bà Ngô Thị Thu Thủy, phụ huynh của bạn Nguyễn Đức Tùng (dự thi tại điểm thi Trường THPT Xuân Giang, Sóc Sơn) xúc động, bày tỏ: "Nhà tôi ở huyện Mê Linh cách điểm dự thi 20km, con tôi bị say xe nên tôi không muốn đi lại nhiều, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc thi của con. May sao thấy thông tin hỗ trợ chỗ nghỉ trưa và qua đêm có máy lạnh lại phục vụ cơm miễn phí nên tôi và con đến xin ở nhờ một đêm”.

Trò chuyện với PV, bạn Nguyễn Thị Thái Ngọc tâm sự: “Nhà em cách điểm thi khoảng 18km, do thời tiết mưa quá nên em và bố quyết định ở lại để chiều có sức chiến đấu với môn cuối cùng. Được ăn, nghỉ miễn phí như này em rất biết ơn các cô giáo và các bạn tình nguyện viên quan tâm đến bố con em và nhiều bạn khác nữa”.

Tại trường mầm non liên cơ Thị trấn Sóc Sơn (Sóc Sơn) cũng bố trí nhiều giáo viên và 10 phòng học làm nơi nghỉ trưa cho các thí sinh và phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Hiệu trưởng trường mầm non liên cơ chia sẻ: “Thấy được sự vất vả của các bậc phụ huynh, nhà trường đã tạo điều kiện mở phòng học cho các thí sinh và phụ huynh nghỉ ngơi. Hiện tại, dịch đang có diễn biến phức tạp do đó khi đến nghỉ chân chúng tôi cũng yêu cầu tất cả đều phải khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Qua đó, nhắc nhở quý phụ huynh và thí sinh trong lúc nghỉ ngơi cũng phải đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch COVID-19”.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng bước chuyển mình hữu hiệu mới trong giáo dục phòng, chống ma túy

Giang Sơn |

Trong bối cảnh tệ nạn ma túy đang len lỏi và xâm nhập môi trường học đường như hiện nay, bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” được kỳ vọng là bước chuyển mình hữu hiệu mới trong công tác phòng, ngừa ma túy tại Việt Nam.

Thi tốt nghiệp THPT ngày 2: Phụ huynh sốt ruột khi có con thi tại “điểm nóng”

Nhóm PV |

Sáng 8.7, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút. Bước vào một kỳ thi đặc biệt, sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường để phòng dịch, đi thi giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, hồi hộp và căng thẳng là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử.

Thi tốt nghiệp THPT: Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa lớn

Thiều Trang - Tường Vân |

Chiều 7.7, khi các sĩ tử sắp kết thúc môn thi Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT thì bầu trời Bắc Giang bất chợt đổ mưa lớn. Tuy nhiên, phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa đợi con trong tâm trạng lo âu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kỳ vọng bước chuyển mình hữu hiệu mới trong giáo dục phòng, chống ma túy

Giang Sơn |

Trong bối cảnh tệ nạn ma túy đang len lỏi và xâm nhập môi trường học đường như hiện nay, bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” được kỳ vọng là bước chuyển mình hữu hiệu mới trong công tác phòng, ngừa ma túy tại Việt Nam.

Thi tốt nghiệp THPT ngày 2: Phụ huynh sốt ruột khi có con thi tại “điểm nóng”

Nhóm PV |

Sáng 8.7, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút. Bước vào một kỳ thi đặc biệt, sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường để phòng dịch, đi thi giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, hồi hộp và căng thẳng là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử.

Thi tốt nghiệp THPT: Bố trực trào nước mắt đợi con dưới trời mưa lớn

Thiều Trang - Tường Vân |

Chiều 7.7, khi các sĩ tử sắp kết thúc môn thi Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT thì bầu trời Bắc Giang bất chợt đổ mưa lớn. Tuy nhiên, phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa đợi con trong tâm trạng lo âu.