Ông lão xe ôm khắc tinh của "đinh tặc"

NGUYỄN TRI |

Ngoài việc chạy xe ôm, gần một năm qua, một người đàn ông gần 60 tuổi ở TP.Cần Thơ được xem là khắc tinh của "đinh tặc" vì luôn dành thời gian cho việc hút đinh để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Cứ cách 3 ngày 1 lần, ông Lê Văn Dựa (59 tuổi, ngụ ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) lại rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng, phía sau được chế thêm thùng xe, mang theo thiết bị tự chế để đi hút đinh.
Cứ cách 3 ngày 1 lần, ông Lê Văn Dựa (59 tuổi, ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) lại rong ruổi trên chiếc xe máy, phía sau được chế thêm thùng xe, mang theo thiết bị tự chế để đi hút đinh.
Ông Dựa cho biết, trong những năm chạy xe ôm, chứng kiến nhiều trường hợp cán phải đinh, nhiều người phải dắt bộ hàng cây số dưới trời nắng gắt để tìm chỗ vá xe nên ông quyết định chế một chiếc xe chạy khắp các tuyến đường rà đinh giúp đỡ cho bà con.
Ông Dựa cho biết, trong những năm chạy xe ôm, chứng kiến nhiều trường hợp cán phải đinh, nhiều người phải dắt bộ hàng cây số dưới trời nắng gắt để tìm chỗ vá nên ông quyết định chế một chiếc xe chạy khắp các tuyến đường rà đinh giúp đỡ cho bà con.
Để hoàn thành chiếc xe hút đinh, ông phải bỏ tiền túi hơn 3 triệu đồng. Chiếc xe được chế thành một xe máy kéo theo chiếc thùng đựng 4 mặt có dòng chữ “Xe hút đinh trên đường vì cuộc sống tốt đẹp, làm việc xã hội”. Phía dưới thùng xe có 2 bánh xe lớn, ở giữa lắp 22 cục nam châm lớn được nối liên tiếp nhau thành 2 hàng để hút đinh. Xe đi tới đâu sẽ hút các vật liệu bằng kim loại sắt, kẽm tới đó.
Để hoàn thành chiếc xe hút đinh này, ông phải bỏ tiền túi hơn 3 triệu đồng. Chiếc xe được chế thành một xe máy kéo theo chiếc thùng có dòng chữ “Vì cuộc sống tốt đẹp, làm việc xã hội”. Phía dưới thùng xe có 2 bánh xe lớn, ở giữa lắp 22 cục nam châm lớn được nối liên tiếp nhau thành 2 hàng để hút đinh. Xe đi tới đâu sẽ hút các vật liệu bằng kim loại sắt, kẽm tới đó.
“Ngày đầu đi làm, đinh bị nam châm hút rất nhiều, những lúc như thế tôi phải dừng xe lại gỡ ra bớt. Đến giờ thì đinh ít rồi, chỉ còn những mảnh kim loại nhỏ” – ông Dựa cho hay.
“Ngày đầu đi làm, đinh bị nam châm hút rất nhiều, những lúc như thế tôi phải dừng xe lại gỡ ra bớt. Đến giờ thì đinh ít rồi, chỉ còn những mảnh kim loại nhỏ” – ông Dựa cho hay.
Ngoài việc chạy hút đinh ở huyện Cờ Đỏ, Thốt Nốt, trung tâm TP.Cần Thơ, ông Dựa còn chạy xe hút đinh đến cả các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng.
Không chỉ hút đinh ở địa phương tại huyện Cờ Đỏ, Thốt Nốt, ông Dựa còn đi hàng chục cây số hút đinh tận trung tâm TP.Cần Thơ, thậm chí đến cả các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng.
“Lần trước tôi chạy xuống Sóc Trăng, nhờ có nhà người quen ở lại nghỉ 1 ngày rồi hôm sau mới về. Trung bình mỗi đợt hút đinh cũng thu hơn 3kg kim loại” - ông Dựa nói.
“Lần trước tôi chạy xuống Sóc Trăng, nhờ có nhà người quen ở lại nghỉ 1 ngày rồi hôm sau mới về. Trung bình mỗi đợt hút đinh cũng thu hơn 3kg kim loại” - ông Dựa nói.
Mỗi lần đi hút đinh, đặc biệt là những chuyến đi xa, ông Dựa phải đi từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, chiều từ 13 giờ lại chạy đến 17 giờ mới về nhà.
Mỗi lần đi hút đinh, đặc biệt là những chuyến đi xa, ông Dựa phải đi từ 5 giờ sáng chạy đến 11 giờ trưa, chiều từ 13 giờ lại chạy đến 17 giờ mới về nhà.
Để duy trì việc hút đinh, ông Dựa dành một khoản tiền kiếm được từ công việc chạy xe ôm để trang trải chi phí. Đặc biệt, trên chiếc xe hút định đặc biệt của ông Dựa luôn có đồ nghề vá xe để có thể giúp những người bị thủng lốp xe.
Để duy trì công việc chống "đinh tặc", ông Dựa dành một khoản tiền kiếm được từ công việc chạy xe ôm để trang trải chi phí. Đặc biệt, trên chiếc xe hút đinh của ông luôn có đồ nghề để vá xe cho những người bị thủng lốp.
“Lúc trước chạy xe ôm cũng có dư chút đỉnh, nhưng giờ không có dư vì đều dùng hết vào việc trang trải chi phí xăng, thay nhớt, thay ruột, vỏ... để hỗ trợ người dân” - ông Dựa cho biết.
“Lúc trước chạy xe ôm cũng có dư chút đỉnh, giờ lấy số tiền đó ra dùng vào việc trang trải chi phí xăng, thay nhớt, thay ruột, vỏ xe. Rồi cũng có người nói thế này thế kia nhưng giúp mọi người an toàn khi chạy xe là tôi vui rồi” - ông Dựa cho biết.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang đinh tặc là chủ tiệm sửa xe đang rải đinh trên quốc lộ 51

HÀ ANH CHIẾN |

Rạng sáng ngày 4.4, Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt quả tang đinh tặc đang rải đinh trên quốc lộ 51, thu giữ hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn…

"Đinh tặc" kiếm tiền trên tính mạng người tham gia giao thông

Huân Cao - Duy Trường |

Lợi dụng thời điểm nhiều người dân về quê ăn tết, trong khi các điểm sửa xe chân chính đều đóng cửa, các đối tượng "đinh tặc" đã đem đinh ra rải, rồi lập điểm vá xe tự phát gần đó để chặt chém người dân.

Ông thợ điện làm “chuyện bao đồng” chống đinh tặc

Phương Thảo |

Hơn 4 tháng nay dọc trên những con đường thuộc Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) xuất hiện một người đàn ông cùng chiếc xe độc đáo chạy rong ruổi khắp các con đường để làm “chuyện bao đồng”: Hút đinh trên đường...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt quả tang đinh tặc là chủ tiệm sửa xe đang rải đinh trên quốc lộ 51

HÀ ANH CHIẾN |

Rạng sáng ngày 4.4, Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt quả tang đinh tặc đang rải đinh trên quốc lộ 51, thu giữ hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn…

"Đinh tặc" kiếm tiền trên tính mạng người tham gia giao thông

Huân Cao - Duy Trường |

Lợi dụng thời điểm nhiều người dân về quê ăn tết, trong khi các điểm sửa xe chân chính đều đóng cửa, các đối tượng "đinh tặc" đã đem đinh ra rải, rồi lập điểm vá xe tự phát gần đó để chặt chém người dân.

Ông thợ điện làm “chuyện bao đồng” chống đinh tặc

Phương Thảo |

Hơn 4 tháng nay dọc trên những con đường thuộc Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) xuất hiện một người đàn ông cùng chiếc xe độc đáo chạy rong ruổi khắp các con đường để làm “chuyện bao đồng”: Hút đinh trên đường...