Ông Đoàn Ngọc Hải làm bưng bê 30 phút nhận 60 triệu xây nhà từ thiện

PHÚC ĐẠT |

Ông Đoàn Ngọc Hải đã làm phục vụ 30 phút tại một quán cơm ở Huế để nhận thù lao 60 triệu đồng đi xây nhà cho hộ nghèo ở Hà Giang.

Trưa 23.2, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn thiện nguyện có mặt tại “Quán cơm 5.000” (số 101 Hồ Đắc Di, TP. Huế) để làm nhân viên bưng bê, phục vụ quán cơm.

Ông Hải đích thân bưng cơm cho những người đến ăn ở “Quán cơm 5.000“. Ảnh: PĐ.
Ông Hải đích thân bưng cơm cho những người đến ăn ở “Quán cơm 5.000“. Ảnh: PĐ.

“Quán cơm 5.000” do anh Nguyễn Đăng Hậu (trú TP. Huế) và nhóm thiện nguyện "ATM Gạo Huế" gây dựng, đưa vào hoạt động trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mục đích của đoàn thiện nguyện nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ tinh thần và vật chất, giúp những sinh viên nghèo, người lao động hoàn cảnh khó khăn có bữa ăn đảm bảo chất lượng.

Ông Hải làm phục vụ 30 phút sau đó nhận 60 triệu đồng để lấy quỹ xây nhà cho người nghèo. Ảnh: PĐ.
Ông Hải làm phục vụ 30 phút sau đó nhận 60 triệu đồng để lấy quỹ xây nhà cho người nghèo. Ảnh: PĐ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ông Đoàn Ngọc Hải có ý nguyện làm nhân viên phục vụ để quyên góp tiền công xây dựng nhà cho người nghèo, thông qua "Quán cơm 5.000", các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ 60 triệu đồng để giúp ông thực hiện ý nguyện với yêu cầu ông Hải phục vụ tại quán cơm 30 phút.

Cùng với việc phục vụ quán cơm, ông Hải cùng đoàn thiện nguyện đã trao tặng mỗi người dân đến ăn tại quán cơm 2 hộp sữa đặc. Đây là nguồn thực phẩm ông Đoàn Ngọc Hải được các nhà hảo tâm gửi tặng trên chuyến hành trình của mình.

Mỗi người đến ăn ở “Quán cơm 5.000” đều được tặng 2 hộp sữa đặc. Ảnh: PĐ.
Mỗi người đến ăn ở “Quán cơm 5.000” đều được tặng 2 hộp sữa đặc. Ảnh: PĐ.

Trong sáng cùng ngày, sau buổi trao từ thiện cho bà con nghèo huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế), ông Đoàn Ngọc Hải đã có mặt tại TP. Huế để gặp gỡ, giao lưu và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bến thuyền du lịch Tòa Khâm, ngay từ sáng sớm, có hàng trăm lượt người dân đã đến giao lưu với ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn.

Mọi số tiền ủng hộ mà đoàn của ông Hải nhận được đều được kiểm đếm công khai, minh bạch. Ảnh: PĐ.
Mọi số tiền ủng hộ mà đoàn của ông Hải nhận được đều được kiểm đếm công khai, minh bạch. Ảnh: PĐ.

Đến khoảng 10h15, kết thúc buổi giao lưu, đoàn thiện nguyện của ông Hải mở thùng kiểm tiền ủng hộ. Tổng số tiền quyên góp thu được là hơn 160 triệu đồng.

Ông Hải cho biết, kết thúc 2 ngày ở Cố đô Huế ông đã quyên góp được hơn 173 triệu đồng và số tiền này được chia đều cho người nghèo 2 huyện A Lưới và Mèo Vạc để xây nhà.

"Lần đầu tiên tôi đến Huế kêu gọi quyên góp tiền nhưng không bao giờ tôi cầm tiền, tất cả tiền quyên góp đều được giám sát, công khai minh bạch từ gửi tiền vào tài khoản, xây dựng nhà. Làm từ thiện là phải công khai minh bạch, không được giấu giếm để mọi người tin, ủng hộ...", ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn thiện nguyện ăn cơm với người nghèo tại “Quán cơm 5.000“. Ảnh: PĐ.
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn thiện nguyện ăn cơm với người nghèo tại “Quán cơm 5.000“. Ảnh: PĐ.

“Tôi rất vui khi phục vụ các bạn sinh viên nghèo của nước bạn Lào và những ông bà cụ già có hoàn cảnh khó khăn tại Huế. Quán cơm được tổ chức từ nguồn tài trợ của các Mạnh Thường Quân và mặt bằng cho mượn không lấy tiền của Trường Đại học Luật, cơm rất ngon và sạch sẽ. Kết thúc 2 ngày ở cố đô thật tuyệt vời, tôi muốn ôm chặt người dân Huế vào lòng", ông Hải trải lòng.

Sau khi kết thúc công việc tại “Quán cơm 5.000”, ông Hải cùng đoàn sẽ di chuyển ra các tỉnh Tây Bắc để tiếp tục hành trình thiện nguyện.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ tình nguyện làm người thân của bệnh nhân ở trại phong Quả Cảm

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Hơn 30 năm gắn bó với trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh), y tá Nguyễn Thị Xuân luôn coi những bệnh nhân phong là người nhà, ruột thịt và hết lòng chăm sóc.

Dân Hà Nội xuyên đêm "giải cứu" rau củ quả của Hải Dương

Hà Văn |

Đêm 21 rạng sáng 22.2, nhóm giải cứu nông sản tất bật vẫn chuyển hàng chục tấn rau củ quả từ Hài Dương về Hà Nội.

Ông Đoàn Ngọc Hải đi dép tổ ong, lái xe chở bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sáng 3.9, có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải trong hình ảnh giản dị: mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi đôi dép tổ ong và đứng chờ bệnh nhân nghèo xuất viện để đưa họ về quê.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người phụ nữ tình nguyện làm người thân của bệnh nhân ở trại phong Quả Cảm

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Hơn 30 năm gắn bó với trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh), y tá Nguyễn Thị Xuân luôn coi những bệnh nhân phong là người nhà, ruột thịt và hết lòng chăm sóc.

Dân Hà Nội xuyên đêm "giải cứu" rau củ quả của Hải Dương

Hà Văn |

Đêm 21 rạng sáng 22.2, nhóm giải cứu nông sản tất bật vẫn chuyển hàng chục tấn rau củ quả từ Hài Dương về Hà Nội.

Ông Đoàn Ngọc Hải đi dép tổ ong, lái xe chở bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sáng 3.9, có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải trong hình ảnh giản dị: mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi đôi dép tổ ong và đứng chờ bệnh nhân nghèo xuất viện để đưa họ về quê.