Ông chủ quán ở nhà thuê vẫn nấu 100 suất bún/ngày tặng tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Nhiều người biết đến anh Trần Thịnh Thái, chủ quán bún “Bà Thu” ở số 421 Ngô Quyền, TP Đà Nẵng là một “lá rách ít” thường xuyên làm thiện nguyện để “đùm những lá rách nhiều” trong cuộc sống, đặc biệt là những mùa dịch COVID-19.

100 suất bùn bò Huế tặng tuyến đầu chống dịch

“Chương trình nấu 100 suất bún bò Huế cho các chốt và trạm y tế quận Sơn Trà đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho anh em trong hội xin cảm ơn các mạnh thường quân…”, Trần Thịnh Thái hồ hởi thông báo trên trang cá nhân của mình.

100 suất bùn bò Huế gửi đến lực lượng tuyến đầu của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang ngày đêm “chiến đấu” với dịch COVID-19 là chương trình thiện nguyện gần nhất mà Thái và nhóm bạn của mình thực hiện.

Anh Trần Thịnh Thái (trái) trao bún bò Huế đến lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Trần Thịnh Thái (trái) trao bún bò Huế đến lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi phóng viên Lao động hỏi sao không gửi đến tuyến đầu chống dịch cái gì khác mà lại bún bò Huế, Thái cười hồn nhiên: “100 suất bún bò Huế này từ tiền của các mạnh thường quân nhưng do vợ chồng em tự tay chọn thịt, nêm nấu với ước nguyện mong sao các anh chị tuyến đầu có thật nhiều sức khỏe để nhanh chóng dập tắt dịch bệnh, trả lại sự yên lành cho thành phố".

Vừa xong chương trình 100 suất bún bò Huế, Trần Thịnh Thái lại tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân, bắt tay vào chuẩn bị chương trình tặng quà cho người dân nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong ngày Rằm tháng Tư tới đây.

“Mỗi suất quà dự kiến trị giá 300 ngàn đồng, nhưng bao nhiêu suất thì chưa biết được vì còn phụ thuộc vào việc các mạnh thường quân hỗ trợ được bao nhiêu tiền”, Thái nói.

Mình đã khó, quanh mình còn nhiều người khó hơn!

“Nhóm thiện nguyện trao yêu thương” là tên gọi của nhóm thiện nguyện do Trần Thịnh Thái và một nhóm bạn đứng ra tổ chức, bắt đầu từ mùa dịch COVID-19 đầu tiên – đầu năm 2020.

“Thời điểm đó, tụi em vận động tiền để mua khẩu trang, băng vệ sinh, nước rửa tay, mì tôm… hỗ trợ cho các khu cách ly, điểm phong tỏa bệnh viện”, Thái kể.

Sau đó, “Nhóm thiện nguyện trao yêu thương” của Thái mở rộng bằng cách liên kết với các nhóm bạn ở Quảng Nam để cùng quyên góp hỗ trợ đồng bào bị lở núi ở Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; trao hàng trăm suất ăn đến các bệnh nhân nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam; trao quà đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố…

Đặc biệt tại quán bún của mình, hàng tháng vào ngày mùng 1, vợ chồng Trần Thịnh Thái còn nấu 200 suất cơm chay miễn phí phục vụ cho mọi đối tượng trên địa bàn thành phố. Kinh phí cũng do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Nhưng bất ngờ là hoàn cảnh gia đình của Trần Thịnh Thái lại không được dư dả lắm. Hai vợ chồng Thái từ Huế vào Đà Nẵng lập nghiệp đã hơn 6 năm nay bằng nghề bán bún bò Huế. Mặt bằng của quán bún ở số 421 Ngô Quyền là mặt bằng thuê, vừa làm quán bún, vừa làm nhà ở của hai vợ chồng và 3 con nhỏ với giá 8 triệu đồng/tháng.

Anh Trần Thịnh Thái (phải) trao quà hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Trần Thịnh Thái (phải) trao quà hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Cuộc sống của cả gia đình và việc học của 3 con đều phụ thuộc vào quán bún. Có nhiều thời điểm như bây giờ, quán buộc đóng cửa để phòng chống dịch, tụi em không có đồng doanh thu nào và phải chịu thêm một tháng tiền nhà 8 triệu đồng, cũng chát lắm…”, Thái kể.

Khó khăn là thế, nhưng cả hai vợ chồng Trần Thịnh Thái đều làm thiện nguyện với một tâm thế rất vui vẻ và hăng say. Thái làm thiện nguyện với tất cả tấm lòng, tình cảm với người nghèo, người ốm đau hoạn nạn như thể họ là người thân của mình.

Thắc mắc thì anh cười bảo, vợ chồng mình đúng là còn khó, còn khổ thật. Nhưng nhìn quanh, nhìn xuống, thấy sao lại có rất nhiều cảnh đời còn khó khăn, vất vả hơn mình. Cũng có nhiều lúc muốn tặc lưỡi làm ngơ, nhưng ngẫm tới ngẫm lui lại thấy không đành, thế là lại kêu gọi ủng hộ, chương trình này nối tiếp chương trình kia không dừng được…

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021 Vinamilk hỗ trợ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng để chống COVID-19

Thanh Huyền |

Ngày 15.5.2021, Công ty Vinamilk đã ủng hộ gần 200.000 sản phẩm dinh dưỡng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu, người dân và trẻ em trong các khu cách ly của 3 địa phương đang là tâm điểm của đợt dịch lần này là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam.

Xúc động hình ảnh những "đoàn quân" chi viện điểm nóng COVID-19 Bắc Giang

Thái Anh |

Bắc Giang đang trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi liên tiếp ghi nhận những ca mắc mới. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những "đoàn quân" là những bác sĩ, điều dưỡng, chiến sĩ công an đã không ngần ngại đi tới Bắc Giang để chi viện kịp thời và nhanh chóng.

Đà Nẵng: 2.000 túi quà gửi tới các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cát Tường |

Hơn 2.000 túi quà với tổng trị giá gần 400 triệu đồng được Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng gửi tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình ở điểm bị cách ly COVID-19.

Đà Nẵng: Hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi tới lực lượng chống dịch COVID-19

Cát Tường - Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, đòi hỏi lực lượng an ninh phải túc trực 24/24 ở nhiều điểm phong toả, nhóm Thiện nguyện Hiếu Hạnh - Chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) đã chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Năm 2021 Vinamilk hỗ trợ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng để chống COVID-19

Thanh Huyền |

Ngày 15.5.2021, Công ty Vinamilk đã ủng hộ gần 200.000 sản phẩm dinh dưỡng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu, người dân và trẻ em trong các khu cách ly của 3 địa phương đang là tâm điểm của đợt dịch lần này là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam.

Xúc động hình ảnh những "đoàn quân" chi viện điểm nóng COVID-19 Bắc Giang

Thái Anh |

Bắc Giang đang trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi liên tiếp ghi nhận những ca mắc mới. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những "đoàn quân" là những bác sĩ, điều dưỡng, chiến sĩ công an đã không ngần ngại đi tới Bắc Giang để chi viện kịp thời và nhanh chóng.

Đà Nẵng: 2.000 túi quà gửi tới các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cát Tường |

Hơn 2.000 túi quà với tổng trị giá gần 400 triệu đồng được Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng gửi tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình ở điểm bị cách ly COVID-19.

Đà Nẵng: Hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi tới lực lượng chống dịch COVID-19

Cát Tường - Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, đòi hỏi lực lượng an ninh phải túc trực 24/24 ở nhiều điểm phong toả, nhóm Thiện nguyện Hiếu Hạnh - Chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) đã chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.