Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia chống dịch, chị Nguyễn Thị Tuyết sắp xếp công việc gia đình, tham gia tình nguyện bảo đảm hậu cần cho lực lượng tuyến đầu của địa phương.
Tổ vận tải, hậu cần tình nguyện huyện Xuyên Mộc có 36 thành viên với hơn 30 đầu xe các loại. Trong đó, chị Tuyết là nữ tài xế duy nhất của tổ. Từ ngày 19.7 đến nay, các thành viên trong Tổ đã vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa, rau củ quả và nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và nhân dân đang sống trong các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
“Có trải qua mới hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là các y, bác sĩ. Tôi cũng như các anh chị trong Tổ vận tải, hậu cần chỉ đóng góp chút sức lực nhỏ bé, cùng cộng đồng ngăn chặn đại dịch”, chị Tuyết khiêm tốn khi nói về việc làm của mình.
Từ 6 giờ sáng mỗi ngày, chị Tuyết đã cho xe lăn bánh ra khỏi nhà đến các địa điểm tập kết hàng, khi thì chở vật tư y tế đến cơ sở cách ly tập trung, lúc chở lương thực, thực phẩm cho người dân các vùng bị phong tỏa… trên địa bàn 13 xã, thị trấn trong huyện, có khi đến tối mịt chị mới về đến nhà. Bất kể trời nắng hay mưa; vùng xanh hay những địa bàn đã bị phong tỏa, cơ sở cách ly, chị Tuyết vừa làm tài xế, vừa kiêm luôn việc bốc dỡ hàng hóa. Việc gì chị cũng xông xáo, làm hết mình. Từ khi trở thành thành viên của Tổ vận tải, hậu cần tình nguyện huyện Xuyên Mộc, ngày nào chị cũng tất bật, hầu như chưa ngày nào có bữa ăn trọn vẹn bên gia đình.
Chị Tuyết tâm sự: “Lăn lộn ngoài đường cả ngày cũng mệt lắm. Nhưng thấy niềm vui của người dân, của các lực lượng khi đón nhận hàng hóa được cung cấp kịp thời là mọi mệt nhọc như tan biến. Người dân được cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu, càng yên tâm ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người để dịch bệnh sớm được đẩy lùi”, chị Tuyết nói.
Công việc dẫu có vất vả, nhiều rủi ro nhưng với chị Tuyết được giúp đỡ cho người dân, giúp đỡ cho cộng đồng góp phần cùng với địa phương “chiến thắng” dịch bệnh là niềm hạnh phúc lớn nhất lúc này.