Nữ nhà văn khuyết tật với nghị lực phi thường và niềm tin vào điều tử tế

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Đôi chân bước đi không vững, đôi tay chỉ có thể gõ phím bằng một ngón nhưng đến nay nhà văn Trần Trà My đã sáng tác 4 cuốn sách, truyền cảm hứng, những điều tử tế cho rất nhiều người xung quanh.

Hy vọng là điều ai cũng cần nuôi dưỡng

Sinh ra tại vùng đất Đông Hà (Quảng Trị) nhiều nắng gió, chị Trần Trà My (34 tuổi) không may mắn như những người bạn đồng trang lứa. 3 tháng tuổi trên người chị nổi những chấm li ti. Sau những ca phẫu thuật, điều trị tại bệnh viện, đôi chân của chị không thể đi lại được, đôi tay cũng yếu dần, chỉ duy nhất một ngón tay có thể gõ phím.

Chưa một lần được đến trường, cuộc sống vỏn vẹn gói trọn trong bốn bức tường thế nhưng không vì thế mà cô gái quê Đông Hà ngừng từ bỏ ước mơ, khát vọng của mình. Chị bắt đầu tập viết, tập đi và làm quen dần với máy tính. Khi những con chữ ra đời, chị bắt đầu viết nên những cảm xúc, suy nghĩ, những câu chuyện qua tản văn, truyện ngắn.

Nhà văn Trần Trà My không ngừng nỗ lực vươn lên, thực hiện đam mê viết lách và sáng tác nhiều tập truyện ngắn. Ảnh: TM
Nhà văn Trần Trà My không ngừng nỗ lực vươn lên, thực hiện đam mê viết lách và sáng tác nhiều tập truyện ngắn. Ảnh: NVCC

Vượt qua những mặc cảm, khiếm khuyết của bản thân, chị rời quê Quảng Trị vào Sài Gòn lập nghiệp và thực hiện ước mơ. Công việc chính của chị là viết văn, viết báo và làm truyền thông. Chị tâm sự, được làm việc thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, dù khó khăn mấy chị cũng sẽ cố gắng vượt qua. Hằng ngày chị vẫn miệt mài gõ phím bằng một ngón tay với một trái tim luôn dạt dào cảm xúc.

Chị My chia sẻ, mỗi cuốn sách của chị đều viết bằng cả trái tim, bằng những câu chuyện thực tế. Chị đi đến đâu, gặp gỡ và ghi chép lại các tư liệu, thâm nhập vào đời sống xã hội. Đến nay, chị đã cho ra đời 4 tập sách ấn tượng: Giấc mơ đôi chân thiên thần (2009), Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu trên từng ngón tay (2013) và Tin vào điều tử tế (2019).

Trách nhiệm của mình là sống tử tế và thành công

Những ngày cuối năm Canh Tý, chị My lại tất bật, bận rộn hơn với những công việc dự án của mình. Năm vừa qua, với chị là một năm đầy đáng nhớ và khó quên.

Nói về tập truyện ngắn thứ tư “Tin vào điều tử tế”, chị My cho hay đã ấp ủ và thực hiện trong vòng 4 năm. Để chuẩn bị cho nội dung cuốn sách, chị bắt đầu hành trình từ Bắc vào Nam, tìm gặp gần 20 người ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Bất kể khoảng cách địa lý, sức khỏe ốm hay đau, chị vẫn rong ruổi hành trình để hoàn thiện cuốn sách.

Là người đầu tiên thực hiện dự án “Lan tỏa điều tử tế”, sau 5 lần tái bản, số lượng cuốn sách “Tin Vào Điều Tử Tế” được phát hành lên đến 11.000 bản. Chị đã đem sách đến các trại giam, với mong muốn gieo mầm hy vọng cho những người từng lầm lỡ. Thế rồi những thùng sách đã được gửi đến ở các trại giam khắp đất nước như Quảng Trị, Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc,…

“Bây giờ thế hệ trẻ phạm tội rất nhiều, nhìn thấy họ tôi rất xót xa. Nhiều người chỉ nhìn họ và thấy những việc họ làm, phê phán họ mà không lắng nghe tại sao họ lại làm thế. Tôi có một ước muốn được đến trại giam và giao lưu với phạm nhân”, chị My tâm sự.

Trần Trà My tặng quà trong chuyến hoạt động tình nguyện tại biên giới biên phòng nơi giáp danh với Campuchia. Ảnh: TM
Trần Trà My tặng quà trong chuyến hoạt động tình nguyện tại biên giới biên phòng nơi giáp danh với Campuchia. Ảnh: NVCC

Không chỉ đam mê văn chương, chị My còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, chị đã lên biên giới biên phòng nơi giáp danh với Campuchia vừa tặng quà cho bà con dân tộc nghèo, vừa thăm hỏi động viên tinh thần cho các bạn chiến sĩ ở trong các chốt sâu trong rừng. Nơi đây có rất nhiều chiến sĩ nửa năm không được về nhà bởi phải làm nhiệm vụ canh gác biên giới.

Nói về dự định trong năm tới, chị My chia sẻ, chị dự định sẽ ra tiếp phần 2 của tập truyện “Tin vào điều tử tế”. Không những vậy năm nay chị sẽ có thêm dự án đến truyền lửa cho các khu công nghiệp. Và Bình Phước sẽ là đơn vị thí điểm đầu tiên.

Nhà văn Trà My từng tâm sự: “Nếu cuộc đời bằng phẳng quá thì e rằng không có Trà My ngày hôm nay. Tuyệt vọng, bất lực, chán nản - có chứ, nhưng nó chỉ là một trạng thái cảm xúc và nó chỉ được phép tồn tại ngay chính tại khoảnh khắc đó mà thôi”.

Ngoài là nhà văn, chị Trà My còn là thành viên sáng lập Quỹ giấc mơ đôi chân thiên thần, là đại sứ niềm tin của Hành trình xuyên Việt 2011 từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng do hành trình xanh phát động, là Đại sứ thiện chí của Hành trình trên đất phù sa 2012 do Tương Lai Xanh và Nhà văn hóa thanh niên tổ chức.

Chị Trà My chính là tấm gương sáng về nghị lực phi thường, không chịu đầu hàng trước số phận, sống đẹp như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời.

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt cuốn sách "Hừng Đông" của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ

Hải Minh |

Buổi giới thiệu sách “Hừng Đông” có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, đại diện gia đình nhà cách mạng Phan Đăng Lưu.

“Cha tôi - nhà văn Kim Lân”

Anh Thư (thực hiện) |

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền - con gái đầu lòng của nhà văn Kim Lân - là gương mặt nổi bật của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Bà chịu nhiều ảnh hưởng từ quan niệm sống, quan niệm sáng tạo nghệ thuật của cha. Chính nhà văn Kim Lân là người định hướng và truyền lửa cho bà đi theo nghệ thuật.

Nhà văn Tô Hoài: Sinh ra là để viết

TS Nguyễn Xuân Lạc |

Với 95 năm tuổi trời, hơn 60 năm tuổi nghề và hơn 160 đầu sách đã xuất bản, đến nay, Tô Hoài là một trong số ít nhà văn hiện đại Việt Nam đạt được nhiều con số kỷ lục trong sự nghiệp sáng tác.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ra mắt cuốn sách "Hừng Đông" của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ

Hải Minh |

Buổi giới thiệu sách “Hừng Đông” có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, đại diện gia đình nhà cách mạng Phan Đăng Lưu.

“Cha tôi - nhà văn Kim Lân”

Anh Thư (thực hiện) |

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền - con gái đầu lòng của nhà văn Kim Lân - là gương mặt nổi bật của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Bà chịu nhiều ảnh hưởng từ quan niệm sống, quan niệm sáng tạo nghệ thuật của cha. Chính nhà văn Kim Lân là người định hướng và truyền lửa cho bà đi theo nghệ thuật.

Nhà văn Tô Hoài: Sinh ra là để viết

TS Nguyễn Xuân Lạc |

Với 95 năm tuổi trời, hơn 60 năm tuổi nghề và hơn 160 đầu sách đã xuất bản, đến nay, Tô Hoài là một trong số ít nhà văn hiện đại Việt Nam đạt được nhiều con số kỷ lục trong sự nghiệp sáng tác.