Nữ giảng viên nấu hàng trăm suất ăn hàng tuần gửi tới bệnh nhi ở TPHCM

Chân Phúc |

"Bếp ăn chia sẻ" do chị Lê Tường Vy (TP Thủ Đức, TPHCM) - một giảng viên đại học lập từ năm 2019 đến nay. Hiện "Bếp ăn chia sẻ" đang cung cấp từ 200-300 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhi, người nhà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh) vào thứ tư hàng tuần.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Trên 4.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh tại TP Cần Thơ

BÍCH NGỌC |

Với chủ trương không có thí sinh nào bỏ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vì hoàn cảnh khó khăn, trong ngày thi đầu tiên đã có hơn 4.000 suất ăn miễn phí, dụng cụ học tập, nước suối hỗ trợ các sĩ tử tại TP Cần Thơ.

Tháng Công nhân, không chỉ “mỗi suất ăn tặng thêm 1 hộp sữa chua”...

Linh Nguyên |

Theo thông báo của Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội): Bữa ăn của các đoàn viên được cải thiện. Theo đó, vào bữa ăn chính ngày thứ Sáu hàng tuần trong tháng 5.2023, mỗi suất ăn được tặng 1 hộp sữa chua - một trong những cách làm thiết thực của CĐCS dành cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023.

Tặng suất ăn, mang nụ cười đến cụ già, người lang thang cơ nhỡ

THÙY TRANG |

Tạm gác lại những công việc hàng ngày, các chiến sĩ công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tất bật bưng bê những suất ăn xuống xe, sắp xếp vào những bàn ăn và đứng phục vụ, trò chuyện với từng cụ già. Để rồi, một buổi sáng chẳng đặc biệt, không hội hè nhưng căn phòng ăn ở trung tâm bảo trợ rộn ràng tiếng nói cười.

An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Rốt ráo đưa trái phiếu lên sàn, thị trường sắp thoát cảnh chợ chiều

Bảo Chương - Đức Mạnh |

Trong 1 tháng tới, sẽ có 2.500 mã trái phiếu lên sàn. Khi số lượng mã trái phiếu được đẩy lên sàn giao dịch đầy đủ sẽ giúp thanh khoản của thị trường chung tăng cao, thoát được cảnh “chợ chiều”. Điều này không chỉ mở rộng danh mục lựa chọn cho các nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa các trái chủ trên nền tảng chính thống.

Đồ chơi thuần Việt lên ngôi tại phố Hàng Mã dịp tết Trung thu

Hải Nguyễn |

Dù 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu song những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) đã rực rỡ sắc màu của đủ loại đồ chơi, đồ trang trí tạo nên khung cảnh vui tươi.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình, khán giả xem ASIAD 19 ở đâu?

AN NGUYÊN |

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19, điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Công an truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi

Khánh Linh |

Hưng Yên - Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé sinh năm 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trên 4.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh tại TP Cần Thơ

BÍCH NGỌC |

Với chủ trương không có thí sinh nào bỏ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vì hoàn cảnh khó khăn, trong ngày thi đầu tiên đã có hơn 4.000 suất ăn miễn phí, dụng cụ học tập, nước suối hỗ trợ các sĩ tử tại TP Cần Thơ.

Tháng Công nhân, không chỉ “mỗi suất ăn tặng thêm 1 hộp sữa chua”...

Linh Nguyên |

Theo thông báo của Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội): Bữa ăn của các đoàn viên được cải thiện. Theo đó, vào bữa ăn chính ngày thứ Sáu hàng tuần trong tháng 5.2023, mỗi suất ăn được tặng 1 hộp sữa chua - một trong những cách làm thiết thực của CĐCS dành cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023.

Tặng suất ăn, mang nụ cười đến cụ già, người lang thang cơ nhỡ

THÙY TRANG |

Tạm gác lại những công việc hàng ngày, các chiến sĩ công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tất bật bưng bê những suất ăn xuống xe, sắp xếp vào những bàn ăn và đứng phục vụ, trò chuyện với từng cụ già. Để rồi, một buổi sáng chẳng đặc biệt, không hội hè nhưng căn phòng ăn ở trung tâm bảo trợ rộn ràng tiếng nói cười.